Chủ Nhật, 13/07/2025
Zalo

Lee Nguyễn dính thẻ đỏ, HA Gia Lai thua đau ở Pleiku

Chủ Nhật 28/06/2009 22:08(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

Sau hai thất bại liên tiếp trước SHB Đà Nẵng với tỷ số 1-4 và trước XMHP với tỷ số 1-3, tưởng rằng HAGL sẽ được "rửa mặt" khi tiếp đón một T&T Hà Nội vừa thay tướng chưa lâu. Thế nhưng, điều mà thầy trò Dusit làm được chỉ là một màn trình diễn nghèo nàn cùng kết quả đáng thất vọng: thua trắng 0-2.


Tiếp tục thiếu vắng Thonglao trong đội hình thi đấu, HAGL gần như mất tuyến giữa, đồng thời đẩy Lee Nguyễn vào tình thế quá tài. Một mình cầu thủ Mỹ gốc Việt này không thể tròn vai ở cả vị trí hộ công cũng như đá dạt ra biên. Trong khi đó, người đá trụ sau anh là Duy Quang gần như mất hút, khiến nhiều lần người ta còn thấy Lee Nguyễn phải đá lùi rất sâu để tìm bóng.

Lee Nguyễn và đồng đội lại kéo dài thêm chuỗi thất bại

Chưa hết, mọi đường bóng chủ đạo và có độ sắc của HAGL đều xuất phát từ đôi chân của Lee. Nói như nhà bình luận Đặng Gia Mẫn thì những phút trên sân trong trận đấu chiều nay, Lee Nguyễn gần như phải tự mình tạo ra tất cả. Anh đột phá, anh sút phạt, anh treo bóng... tiếc là những cơ hội ấy đều không thể chuyển hóa thành bàn thắng.

Thế nên, khi các đồng đội bỏ rơi anh và bỏ rơi cả những cơ hội do anh tạo ra thì không có gì lạ khi thấy Lee Nguyễn đá trong sự ức chế và bế tắc, mà cao trào của nó là chiếc thẻ đỏ trực tiếp anh phải nhận ở phút 76. Đó là tình huống vào bóng bằng gầm giầy của Lee với trung vệ Cristiano, hệ quả tất yếu khi anh luôn bị các cầu thủ T&T Hà Nội theo như hình với bóng. 

Trong khi đó, thầy trò Nguyễn Hữu Thắng ngày càng cho thấy sự tiến bộ vượt bậc. T&T Hà Nội tỏ ra rất chắc chắn và chặt chẽ trong đấu pháp, họ thi đấu tập trung, hiệu quả với những đường phản công.

Trong phòng thủ T&T Hà Nội đá khá nhàn nhã, thậm chí rất ung dung vì họ cũng hiểu rằng chỉ cần chặn đứng được Lee Nguyễn, mọi chuyện coi như đã xong. Khi Gỗ đá trung lộ bằng miếng đánh đột phá và bật tường phối hợp nhỏ thì T&T đá quây và bọc lót nhiều tầng. Khi Gỗ đá bổng với những đường treo bóng từ hai cánh thì Gỗ vẫn bị “bóp chết” bởi chỉ một trung vệ cao to Cristiano. Ngay cả khi Hồng Sơn có những lần băng ra không hợp lý thì cái khôn trống kia vẫn có cái đầu Cristiano án ngữ.

Mặt khác, cũng phải nói rằng do HAGL vẫn chưa có được sự phục vụ của tiền đạo Evaldo vì án treo giò nên người được đưa vào thế chỗ - Moustapha thi đấu quá mờ nhạt bên cạnh tiền đạo trẻ Tăng Tuấn. Tăng Tuấn xông xáo nhiệt tình nhưng không có sắc bén trong những tình huống cuối cùng, còn Moustapha lại cho thấy sự vụng về và rất non nớt cho dù là một tiền đạo ngoại. Cả hai đã có một ngày thi nhau bỏ lỡ những cơ hội có thể thay đổi cục diện trận đấu.

 

Khác hẳn với cách phòng ngự của T&T Hà Nội, Gỗ phòng ngự quá tồi với những sai lầm không đáng có. Thực tế mà nói, T&T Hà Nội tấn công không hay như phòng thủ, nhưng họ thắng nhờ... phần lớn "công lao" của hàng phòng ngự Gỗ.


Bàn thắng đầu tiên mở tỷ số cho T&T Hà Nội ở phút 34 xuất phát từ một sai lầm ngớ ngẩn của trung vệ Văn Pho, khi pha nhảy lên phá bóng của anh hụt chân. Đúng lúc đó, Endene áp sát và có cơ hội băng xuống dứt điển lạnh lùng vào lưới thủ thành Công Vương. 


Trong bàn thua thứ 2 ở phút 71, Trọng Hải đảo bóng tới 3 nhịp mà các trung vệ Gỗ vẫn đứng chơ để rồi chỉ một tích tắc sau đó, Hải tung ra cút sút sệt vào ngay góc gần khung thành Công Vương.

Sau trận thua này HAGL, đã rơi rất sâu xuống cuối BXH và nếu không có thay đổi thì mục tiêu Gỗ sẽ là việc trụ hạng chứ không phải là chức vô địch hay top 3 như họ lớn tiếng tuyên bố hồi đầu mùa. 


(Theo VTC)

Có thể bạn quan tâm

Huyền thoại Ngoại hạng Anh phục hồi thể lực chuyên sâu tại BVĐK Tâm Anh trước trận Hà Nội

Huyền thoại Ngoại hạng Anh phục hồi thể lực chuyên sâu tại BVĐK Tâm Anh trước trận Hà Nội

Huyền thoại Ngoại hạng Anh phục hồi thể lực chuyên sâu tại BVĐK Tâm Anh trước trận Hà Nội

Ngày 29/6, các huyền thoại bóng đá Manchester Reds đã có mặt tại BVĐK Tâm Anh Hà Nội để phục hồi thể lực chuyên sâu trước khi bước vào trận cầu tại SVĐ Hàng Đẫy. Trước đó, họ vừa trải qua trận cầu giao hữu với các tuyển thủ Việt Nam tại SVĐ Hòa Xuân (Đà Nẵng) trong điều kiện thời tiết nóng bức, ảnh hưởng không nhỏ đến thể lực.

Owen và các huyền thoại Manchester Reds giao lưu cùng NHM và trải nghiệm tại BV Đa khoa Tâm Anh

Owen và các huyền thoại Manchester Reds giao lưu cùng NHM và trải nghiệm tại BV Đa khoa Tâm Anh

Owen và các huyền thoại Manchester Reds giao lưu cùng NHM và trải nghiệm tại BV Đa khoa Tâm Anh

Ngay sau khi đáp chuyến bay tới Hà Nội chiều 29/6, các huyền thoại của Manchester United đã có buổi trải nghiệm hệ thống máy móc hỗ trợ y tế hiện đại bậc nhất tại Bệnh viện đa khoa Tâm Anh và đồng thời đã có những phút giây giao lưu với các CĐV Quỷ Đỏ.

Biệt đội huyền thoại Manchester Reds ấn tượng với Trung tâm Y học thể thao BVĐK Tâm Anh

Biệt đội huyền thoại Manchester Reds ấn tượng với Trung tâm Y học thể thao BVĐK Tâm Anh

Biệt đội huyền thoại Manchester Reds ấn tượng với Trung tâm Y học thể thao BVĐK Tâm Anh

Tham quan trải nghiệm tại Trung tâm Y học thể thao & Phục hồi chức năng, các huyền thoại Manchester Reds ấn tượng với hệ thống robot phẫu thuật, thiết bị phục hồi dây chằng và kỹ thuật thay khớp hiện đại bậc nhất khu vực tại Tâm Anh.

Xem thêm
top-arrow
X