Thứ Hai, 14/07/2025
Zalo

King's Cup 2006: Việt Nam để Cup ở lại Thái

Thứ Bảy 30/12/2006 18:41(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News
(Bongda24h) - Thua 3-1 trong trận Chung kết ở Bangkok, đội tuyển Việt Nam đành về nước trong một kết cục đã được dự báo trước với nhiều bài học quý giá để chuẩn bị AFF Cup 2007 vào tháng 1 tới.

 

Bước vào trận đấu này, đội hình đội tuyển Việt Nam chỉ có một sự thay đổi duy nhất so với cuộc đối đấu trong trận khai mạc đó là Công Vinh ngồi ngoài sân và thay vào đó là tiền đạo trẻ Anh Đức.

Sau trận thua sát nút ở trận khai mạc King's Cup, đội tuyển Việt Nam bước vào trận với quyết tâm cao. Tuy vậy, trong những phút đầu tiên, Thái Lan vẫn tỏ ra chủ động hơn trong các pha lên bóng. Pipat đã có cơ hội đánh đầu ở góc hẹp sau quả phạt góc bên cánh phải, nhưng bóng đi ra phía sau cầu môn.

Phút 12, Đội tuyển Việt Nam có cơ hội khá tốt để ghi bàn thắng mở tỉ số với pha phối hợp giữa Thanh Bình và Anh Đức trước vòng cấm Thái Lan. Tuy vậy cú sút bóng của Thành Bình lại đi không chuẩn xác. 

Ít phút sau, đội tuyển Thái Lan có liên tiếp 2 cơ hội nguy hiểm suýt làm tung lưới của thủ môn Quang Huy. Tuy vậy, Nirut và Kiatisak đều không tận dụng được các cơ hội này.

Phút 23 của trận đấu, đội tuyển Thái Lan được hưởng một cú đá phạt với góc sút khá rộng trước khung thành đội tuyển Việt Nam, cú sút của Thonglao đi khá nguy hiểm tuy nhiên không chính xác.

Liên tiếp các cơ hôi được tạo ra bên phần sân của Việt Nam nhưng có thể nói thủ môn Quang Huy chơi khá tốt trong trận này.

Phút 37, trong liên tiếp các cú sút về phía khung thành của thủ môn Quang Huy, Butee đã chọn đúng vị trí để ghi bàn thắng mở tỉ số cho đội chủ nhà. 1-0 cho Thái Lan. Có thể thấy sự luống cuống của hàng phòng ngự của đội tuyển Việt Nam trong tinh huống này.

Phút 43, sau một pha phối hợp đơn giản bên cánh trái, bóng được tạt sệt vào trong khu cấm địa của đội tuyển Việt Nam và Pipat đã nhanh chân có mặt nâng tỉ số cho đội tuyển Thái Lan. Tỉ số là 2-0

Hiệp 1 của trận đấu đã kết thúc với tỉ số 2-0 trong thế trận nghiêng về đội chủ nhà đúng như dự đoán.

Kiatisuk đột phá hàng thủ Việt Nam

Bước vào hiệp 2, đội tuyển Việt Nam có 2 sự thay đổi người: Phương Nam vào thay Anh Đức, Văn Nhiên vào thay Tấn Tài.

Có thể thấy, từ sự chỉ đạo của HLV Riedl, ĐT Việt Nam cố gắng đẩy cao tốc độ để kiếm tìm bàn thắng nhưng hàng thủ Thái Lan tỏ ra có đẳng cấp cao hơn hẳn.

Mải tấn công, hàng phòng ngự Việt Nam trở nên lỏng lẻo, nên các cơ hội mà đội chủ nhà Thái Lan tạo ra đều khá nguy hiểm. Phút 51, suýt nữa thủ môn Quang Huy phải vào lưới nhặt bóng sau pha sút xa của Nirut.

Phút 62, sau đường chuyền phát động tấn công của Thonglao từ gần giữa sân, Nirut và Suchao có hai pha dứt điểm liên tiếp ở cự ly gần nhưng không thành bàn.

Phút 65, Từ một pha phát động tấn công ở giữa sân, Phương Nam nhả bóng lại cho Phan Thanh Bình tung ra một cú sút xa rất đẹp gỡ lại 1 bàn thắng cho đội tuyển Việt Nam. Tỉ số là 2-1.

Ngay từ đợt tấn công đầu tiên sau bàn thắng của đội tuyển Việt Nam, đội tuyển Thái Lan đã có bàn thắng lấy lại khoảng cách 2 bàn từ pha đánh đầu khá thoải mái của Suchao . 3-1 cho đội tuyển Thái Lan.

Thanh Bình ghi  bàn thắng duy nhất cho ĐT Việt Nam

Phút 80, suýt nữa tỉ số là 4-1 sau pha sút bóng trong vòng cầm của Sutee, tuy vậy cút này lại sút đi chệch cột dọc.

Trong những phút bù giờ cuối trận đấu, một lần nữa hàng phòng ngự của Việt Nam lại lộ rõ sơ hở khi để 2 cầu thủ Thái Lan dễ dàng phối hợp nhỏ trong vòng cấm tuy vậy khoảng cách là 3 bàn vẫn được giữ nguyên đến cuối trận.


Trận đấu kết thúc với tỉ số 3-1, cúp vô địch King's Cup 2006 đã được trao cho Thái Lan một cách xứng đáng. Dù thất bại nhưng đội tuyển của ông Riedl cũng đã thu nhiều được kinh nghiệm sau giải đấu này. Mục tiêu chính của đội tuyển của ông Riedl vẫn là AFF Cup sẽ diễn ra vào giữa tháng 1 tới tại Singapore.


+ Đội hình xuất phát của ĐT Việt Nam: 

Thủ môn:
Quang Huy
Hậu vệ: Văn Biển, Như Thành, Mạnh Dũng, Quang Thanh
Tiền vệ: Tấn Tài, Minh Phương, Hồng Minh, Vũ Phong
Tiền đạo: Thanh Bình, Anh Đức



  • Vương Hiển




     

Có thể bạn quan tâm

Huyền thoại Ngoại hạng Anh phục hồi thể lực chuyên sâu tại BVĐK Tâm Anh trước trận Hà Nội

Huyền thoại Ngoại hạng Anh phục hồi thể lực chuyên sâu tại BVĐK Tâm Anh trước trận Hà Nội

Huyền thoại Ngoại hạng Anh phục hồi thể lực chuyên sâu tại BVĐK Tâm Anh trước trận Hà Nội

Ngày 29/6, các huyền thoại bóng đá Manchester Reds đã có mặt tại BVĐK Tâm Anh Hà Nội để phục hồi thể lực chuyên sâu trước khi bước vào trận cầu tại SVĐ Hàng Đẫy. Trước đó, họ vừa trải qua trận cầu giao hữu với các tuyển thủ Việt Nam tại SVĐ Hòa Xuân (Đà Nẵng) trong điều kiện thời tiết nóng bức, ảnh hưởng không nhỏ đến thể lực.

Owen và các huyền thoại Manchester Reds giao lưu cùng NHM và trải nghiệm tại BV Đa khoa Tâm Anh

Owen và các huyền thoại Manchester Reds giao lưu cùng NHM và trải nghiệm tại BV Đa khoa Tâm Anh

Owen và các huyền thoại Manchester Reds giao lưu cùng NHM và trải nghiệm tại BV Đa khoa Tâm Anh

Ngay sau khi đáp chuyến bay tới Hà Nội chiều 29/6, các huyền thoại của Manchester United đã có buổi trải nghiệm hệ thống máy móc hỗ trợ y tế hiện đại bậc nhất tại Bệnh viện đa khoa Tâm Anh và đồng thời đã có những phút giây giao lưu với các CĐV Quỷ Đỏ.

Biệt đội huyền thoại Manchester Reds ấn tượng với Trung tâm Y học thể thao BVĐK Tâm Anh

Biệt đội huyền thoại Manchester Reds ấn tượng với Trung tâm Y học thể thao BVĐK Tâm Anh

Biệt đội huyền thoại Manchester Reds ấn tượng với Trung tâm Y học thể thao BVĐK Tâm Anh

Tham quan trải nghiệm tại Trung tâm Y học thể thao & Phục hồi chức năng, các huyền thoại Manchester Reds ấn tượng với hệ thống robot phẫu thuật, thiết bị phục hồi dây chằng và kỹ thuật thay khớp hiện đại bậc nhất khu vực tại Tâm Anh.

Xem thêm
top-arrow
X