Thứ Tư, 16/07/2025
Zalo

"Không có tiêu cực trong trận thua U-23 Singapore"

Thứ Tư 05/12/2007 07:41(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News
Cả HLV trưởng Riedl lẫn HLV phó Mai Đức Chung đều khẳng định trận thua U-23 Singapore chỉ là xuất phát từ những sai lầm chuyên môn, không có tiêu cực.

Sáng nay, U-23 VN đã họp và tiến hành mổ xẻ trận thua U-23 Singapore. Buổi họp kéo dài hơn 30 phút với không khí khá căng khi cả đội cùng đứng lên phát biểu thẳng thắn.

Ông Riedl đã dành khá nhiều thời gian để nói về những sai lầm. 2 bàn thua lãng xẹt đầu tiên đến quá bất ngờ và hoàn toàn là do lỗi của hàng thủ, kể cả bàn thua thứ 3 cũng vậy. Ông nói rằng không thể tin nổi khi lại chứng kiến trung vệ Long Giang đá phản lưới nhà trong một tình huống như thế, và việc Đức Cường mắc một sai lầm hiếm thấy ở thủ môn này. Các cầu thủ cũng đứng lên phát biểu, nhận lỗi về mình. Trước thông tin nghi ngờ và những câu hỏi xung quanh các bàn thua đến dễ dàng một cách khó hiểu, họ đều khẳng định chỉ là lỗi chuyên môn.

Liệu cả 11 cầu thủ trên sân có nhìn cùng về một hướng?

"Cuộc họp đội sáng nay, tôi không có ý quy kết trách nhiệm cho cầu thủ, cũng chẳng trách mắng ai vì thất bại đó. Tôi chỉ muốn nhắc lại những sai lầm dẫn đến thất bại mà họ đã mắc phải. Tôi không cho rằng trận đấu này có vấn đề gì và đó chỉ là những lỗi lầm đáng tiếc", ông thầy người Áo nói.

"Tôi không đổ tội cho cầu thủ và muốn ám chỉ điều gì. Tôi chỉ muốn nói về những sai lầm để lý giải cho thất bại và không muốn các học trò mắc lại một lần nữa", ông Riedl giải thích: "Những sai lầm như thế sẽ không bao giờ lặp lại nữa, tôi cam đoan. Bây giờ, trận thua đã ở phía sau và chúng tôi phải hướng đến trận đấu với U-23 Lào. Nếu thắng, U-23 VN sẽ vào bán kết và có cơ hội lấy ngôi đầu bảng".

Trong khi đó, HLV Mai Đức Chung khẳng định chắc chắn: "Thay mặt BHL và toàn đội, tôi xin khẳng định đó chỉ là một thất bại, không có chuyện tiêu cực ở đây. Sáng nay họp đội, chúng tôi đã cùng nhìn lại trận đấu và nghiêm túc chỉ ra những sai lầm cũng như nguyên nhân của thất bại".

"Vấn đề mấu chốt khiến U-23 VN thua bất ngờ là tâm lý chủ quan, ảo tưởng về sức mạnh của mình, nhất là sau trận thắng khá dễ dàng trước U-23 Malaysia ngày khai mạc. Chúng tôi đã phân tích điều đó và cảnh báo các cầu thủ nhưng họ không tránh được".

"Tôi nói với cả đội rằng may đây chỉ là trận đấu ở vòng bảng, còn có cơ hội sửa sai chứ nếu ở vòng đấu loại trực tiếp, cái giá phải trả sẽ đắt như thế nào. Có thể trận thua này sẽ tốt cho họ, giúp mỗi người ý thức rõ về mình hơn. U-23 VN đã biết mình đang ở đâu, mình là ai".

"Các cầu thủ khẳng định đó chỉ là những sai sót do vấn đề tâm lý, chuẩn bị trận đấu không tốt chứ không có vấn đề gì. Họ đã rất buồn và đau khổ vì bị nghi ngờ. Cả tôi và Trưởng đoàn Trần Quốc Tuấn đều đã khẳng định trước đội, không có ai lăn tăn sau trận thua này và cả đội cần phải quên nó đi".

"Sau buổi họp, các cầu thủ đã được giải tỏa nhiều và buổi tập sau đó diễn ra rất vui vẻ. Tôi khẳng định đó chỉ là một tai nạn đáng tiếc, không có chuyện tiêu cực và trong đội cũng không ai nghi ngờ cầu thủ", ông Chung tuyên bố.

"Chúng tôi hiểu ông Riedl. Ông ấy là người gần gũi và luôn bảo vệ các cầu thủ. Có thể do cách nói của người Tây thẳng thắn, bộc trực chứ không rào trước đón sau ý nhị như người Việt nên bị hiểu sai ý. Tôi không nghĩ ông Riedl lại có ý ám chỉ điều gì".

Sau trận thua U-23 Singapore, không khí trong đội U-23 VN khá nặng nề. "Chúng tôi rất buồn khi có ý kiến nghi ngờ trận thua này. Bây giờ cả đội chỉ biết đoàn kết lại cố gắng thắng trận đấu cuối, thắng thật đậm để vào bán kết. Đó sẽ là lời tạ lỗi với người hâm mộ cả nước sau trận thua thất vọng này", tiền đạo Lê Công Vinh phát biểu.

Như vậy, toàn đội U-23 VN đã khẳng định trận thua U-23 Singapore không có "vấn đề".

Tuy nhiên, nhiều người cũng có chút ngạc nhiên về sự ăn nói nhát gừng, rào trước đón sau của HLV Riedl. Sau khi khẳng định "chắc chắn không có vấn đề tiêu cực vì sau tất cả những gì đã xảy ra với bóng đá Việt Nam thì không ai dám làm điều sai trái", ông thầy người Áo dừng lại rồi đính chính rằng "Tôi nghĩ vậy...?!".

(Theo VTC)

Có thể bạn quan tâm

Huyền thoại Ngoại hạng Anh phục hồi thể lực chuyên sâu tại BVĐK Tâm Anh trước trận Hà Nội

Huyền thoại Ngoại hạng Anh phục hồi thể lực chuyên sâu tại BVĐK Tâm Anh trước trận Hà Nội

Huyền thoại Ngoại hạng Anh phục hồi thể lực chuyên sâu tại BVĐK Tâm Anh trước trận Hà Nội

Ngày 29/6, các huyền thoại bóng đá Manchester Reds đã có mặt tại BVĐK Tâm Anh Hà Nội để phục hồi thể lực chuyên sâu trước khi bước vào trận cầu tại SVĐ Hàng Đẫy. Trước đó, họ vừa trải qua trận cầu giao hữu với các tuyển thủ Việt Nam tại SVĐ Hòa Xuân (Đà Nẵng) trong điều kiện thời tiết nóng bức, ảnh hưởng không nhỏ đến thể lực.

Owen và các huyền thoại Manchester Reds giao lưu cùng NHM và trải nghiệm tại BV Đa khoa Tâm Anh

Owen và các huyền thoại Manchester Reds giao lưu cùng NHM và trải nghiệm tại BV Đa khoa Tâm Anh

Owen và các huyền thoại Manchester Reds giao lưu cùng NHM và trải nghiệm tại BV Đa khoa Tâm Anh

Ngay sau khi đáp chuyến bay tới Hà Nội chiều 29/6, các huyền thoại của Manchester United đã có buổi trải nghiệm hệ thống máy móc hỗ trợ y tế hiện đại bậc nhất tại Bệnh viện đa khoa Tâm Anh và đồng thời đã có những phút giây giao lưu với các CĐV Quỷ Đỏ.

Biệt đội huyền thoại Manchester Reds ấn tượng với Trung tâm Y học thể thao BVĐK Tâm Anh

Biệt đội huyền thoại Manchester Reds ấn tượng với Trung tâm Y học thể thao BVĐK Tâm Anh

Biệt đội huyền thoại Manchester Reds ấn tượng với Trung tâm Y học thể thao BVĐK Tâm Anh

Tham quan trải nghiệm tại Trung tâm Y học thể thao & Phục hồi chức năng, các huyền thoại Manchester Reds ấn tượng với hệ thống robot phẫu thuật, thiết bị phục hồi dây chằng và kỹ thuật thay khớp hiện đại bậc nhất khu vực tại Tâm Anh.

Xem thêm
top-arrow
X