Thứ Sáu, 18/07/2025
Zalo

Khởi hành tới Rome

Thứ Ba 12/08/2008 08:48(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News
Hành trình danh vọng của bóng đá châu Âu đã bắt đầu. Những đấu sĩ siêu đẳng sẽ tham gia cuộc chiến kéo dài 9 tháng để tìm một chỗ trên đấu trường Colosseum cổ kính tại Rome...

Lần gần nhất một CLB Italia được đá trận chung kết Champions League trên “sân nhà” đã cách đây đúng 13 năm. Khi đó Juventus trở thành bá chủ trên sân khấu chính là đấu trường Rome. Hôm nay, Juventus đã trở lại sau một biến động lịch sử, và họ cùng với Serie A hướng tới Colosseum với niềm hy vọng về một sự thống trị tuyệt đối của “Đế chế La Mã”. Dù Serie A đang thụt lùi, dù “chiến binh siêu hạng” AC Milan bị gạt khỏi cuộc chơi, nhưng Italia, Rome và đấu trường Colosseum tráng lệ vẫn là trung tâm của châu Âu!

Hành trình “chết chóc”

Sự xuất hiện của hàng loạt “cựu vương” như Barca, Liverpool, Juventus, Marseille, và những tên tuổi lừng lẫy Schalke, Atletico, Fiorentina, Arsenal... đã đánh thức châu Âu sau một mùa Hè chìm đắm với EURO. Vòng sơ loại chính là cạm bẫy khôn lường với bất kỳ ai, trước khi muốn cập bến Thiên đường của tiền bạc và danh vọng. Chính vì thế, vòng đấu này được coi là chuyến xe định mệnh chở đầy ước mơ, nhưng được trang trí bởi vô vàn hiểm họa. Sự khốc liệt của hành trình đáng sợ ấy đã được cảnh báo từ lâu với những nạn nhân nổi tiếng. Một năm trước là Ajax, trước nữa có Chievo, Osasuna, Everton, Monaco, Dortmund, Benfica, Newcastle, thậm chí là cả Lyon, Porto, Inter... đều đã nếm mùi đau khổ ngay ở chặng đua này. Và trước vòng 3, cả châu Âu đã chứng kiến Rangers và Anderlecht bị quật ngã dưới tay những “sát thủ nghiệp dư” Kaunas (Lithuania) và BATE (Belarus). Hiểm họa sẽ chẳng bao giờ từ bỏ một ai, kể cả đó là Barca, Arsenal, Liverpool hay Juventus...


Có thể nhận thấy những chênh lệch đẳng cấp trong vài cặp đấu, như khi Barca đối mặt Wisla Krakow (Ba Lan), khi Liverpool đối mặt Standard (Bỉ), hay lúc Juventus tiếp đón Artmedia (Slovakia)... Nhưng trong một cuộc chơi chỉ có 180 phút, bất kỳ điều gì cũng có thể xảy ra, với mỗi sai lầm đều được tính bằng hàng triệu euro. Cái gọi là đẳng cấp không bù lại được những sai lầm, và có một điều chắc chắn: không ai có thể tự nuôi sống mình bằng định nghĩa đầy ảo giác đó. Vì thế, Juventus, Barca, Arsenal, Liverpool... hãy tự coi mình là tầm thường trước khi trở thành vĩ đại!

Và những sự thật tàn nhẫn!

Mọi cuộc chơi đều không bao giờ hoàn hảo. Năm ngoái, Champions League mất Juventus, Bayern, và bây giờ châu Âu không có AC Milan, Porto. Thảm kịch của Champions League không dừng lại ở đó. Arsenal đang xộc xệch, hỗn loạn hoàn toàn có thể bị xóa sổ trước một Twente đầy khí thế. Họ là một hiện tượng thế kỷ của bóng đá Hà Lan, kẻ đã gây chấn động Amsterdam khi tước suất dự Champions League từ tay Ajax. Marseille thất thường vẫn có thể ngã gục trước Brann, với ký ức về 2 CLB Pháp từng bị hất cẳng trong 3 vòng sơ loại gần đây. Và có một sự thật là châu Âu sẽ phải chia tay với 1 trong 2 cái tên lừng lẫy: Schalke hoặc Atletico Madrid. Kế đó là cuộc chiến “huynh đệ tương tàn” giữa 2 đại diện ưu tú nhất của bóng đá Đông Âu: Spartak Moskow (Nga) và Dynamo Kiev (Ukraine). Định mệnh đã vô tình ghép họ lại với nhau như một bất công, trong khi lại để những cuộc đọ sức chỉ đáng diễn ra ở UEFA Cup, thậm chí là... Intertoto Cup. Thật khó tưởng tượng nổi “thiên đường của tiền bạc và danh vọng” lại có những cái tên tầm thường như Guimaraes (BĐN), Anorthosis (CH Síp), AaB (Đan Mạch) hoặc Kaunas (Lithuania), BATE (Belarus) và đặc biệt là Levski (CLB Bulgaria đã thảm bại ở vòng bảng mùa giải 06/07 với 1 bàn thắng và... 17 bàn thua).

Có thể những nỗi sợ hãi kia chỉ là ảo giác, nhưng những ảo giác đó đều có cơ sở. Chắc chắn chặng đường đầu tiên tiến về Rome sẽ là hành trình đầy thảm họa, và Colosseum chỉ dành cho những chiến binh thực thụ!

(Theo Báo Bóng Đá)

Có thể bạn quan tâm

Huyền thoại Ngoại hạng Anh phục hồi thể lực chuyên sâu tại BVĐK Tâm Anh trước trận Hà Nội

Huyền thoại Ngoại hạng Anh phục hồi thể lực chuyên sâu tại BVĐK Tâm Anh trước trận Hà Nội

Huyền thoại Ngoại hạng Anh phục hồi thể lực chuyên sâu tại BVĐK Tâm Anh trước trận Hà Nội

Ngày 29/6, các huyền thoại bóng đá Manchester Reds đã có mặt tại BVĐK Tâm Anh Hà Nội để phục hồi thể lực chuyên sâu trước khi bước vào trận cầu tại SVĐ Hàng Đẫy. Trước đó, họ vừa trải qua trận cầu giao hữu với các tuyển thủ Việt Nam tại SVĐ Hòa Xuân (Đà Nẵng) trong điều kiện thời tiết nóng bức, ảnh hưởng không nhỏ đến thể lực.

Owen và các huyền thoại Manchester Reds giao lưu cùng NHM và trải nghiệm tại BV Đa khoa Tâm Anh

Owen và các huyền thoại Manchester Reds giao lưu cùng NHM và trải nghiệm tại BV Đa khoa Tâm Anh

Owen và các huyền thoại Manchester Reds giao lưu cùng NHM và trải nghiệm tại BV Đa khoa Tâm Anh

Ngay sau khi đáp chuyến bay tới Hà Nội chiều 29/6, các huyền thoại của Manchester United đã có buổi trải nghiệm hệ thống máy móc hỗ trợ y tế hiện đại bậc nhất tại Bệnh viện đa khoa Tâm Anh và đồng thời đã có những phút giây giao lưu với các CĐV Quỷ Đỏ.

Biệt đội huyền thoại Manchester Reds ấn tượng với Trung tâm Y học thể thao BVĐK Tâm Anh

Biệt đội huyền thoại Manchester Reds ấn tượng với Trung tâm Y học thể thao BVĐK Tâm Anh

Biệt đội huyền thoại Manchester Reds ấn tượng với Trung tâm Y học thể thao BVĐK Tâm Anh

Tham quan trải nghiệm tại Trung tâm Y học thể thao & Phục hồi chức năng, các huyền thoại Manchester Reds ấn tượng với hệ thống robot phẫu thuật, thiết bị phục hồi dây chằng và kỹ thuật thay khớp hiện đại bậc nhất khu vực tại Tâm Anh.

Xem thêm
top-arrow
X