Thứ Ba, 15/07/2025
Zalo

Khi hàng tiền đạo kém duyên

Thứ Sáu 17/10/2008 15:29(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

(Bongda24h) - Dưới triều đại của Lippi II, mọi thứ đều diễn ra rất hoàn hảo trừ có một điểm mà "Gã đầu bạc" vẫn không thể hài lòng: sự vô duyên của hàng công.

Gilardino quá vô duyên trước khung thành của đối phương

Tính cả trận thắng trước Montenegro, Italia đã có được 3 chiến thắng và một trận hòa và vững chắc ở ngôi đầu bảng 8 với 10 điểm. Riêng cá nhân Marcelo Lippi đã đạt tới cột mốc 30 trận bất bại, sánh ngang với kỷ lục của HLV Vittorio Pozzo của những năm 30. Chỉ cần một chiến thắng nữa, Lippi sẽ đi vào lịch sử bóng đá Italia với tư cách là nhà cầm quân đầu tiên đưa Azzurri đạt qua cột mốc 30 trận bất bại. Một thành tích mà bất cứ một nhà cầm quân nào của xứ sở mỳ ống đều mong đợi.
 


Tham gia

"Siêu đoán Bongda24h
 


Lippi cũng đang háo hức với kỷ lục này. Nhưng đó là chuyện của tương lai còn trước mắt ông vẫn đang trong quá trình hoàn thiện lối chơi của các Azzurri. Có thể nhận thấy vấn đề lớn nhất của Italia lúc này chính là hàng công. Trong 4 trận đã đá, các chân sút của Italia mới chỉ duy nhất 2 lần (trong tổng số 6 bàn thắng) chọc thủng lưới đối phương. Một con số quá ít so với sự mong đợi . Đáng nói hơn trong số 7 tiền đạo mà Lippi tập trung mới chỉ duy nhất Di Natale là nổ súng còn lại tất cả đều tỏ ra im hơi lặng tiếng. Toni đá chính trong hai trận đầu tiên gặp Đảo Sip và Georgia nhưng anh không để lại dấu ấn nhiều. Chỉ có mặt trong 20 phút trận gặp Bulgaria, tiền đạo của Bayern Munich tiếp tục thể hiện phong độ tệ hại của mình với chiếc thẻ vàng thứ hai trong 2 trận liên tiếp và phải nhận án treo giò.

Không Toni, Lippi trao cơ hội cho Gilardino. Nhưng tiền đạo của Fiorentina cũng chẳng khá khẩm hơn. Thậm chí những cơ hội mà Gilla có được còn rõ rệt hơn rất nhiều so với Toni. Ở trận gặp Bulgaria, G. Rossi đã có một đường chuyền rất tinh tế đặt Gilardino vào thế đối mặt với thủ môn đối phương nhưng cú dứt điểm của anh lại quá hiền. Trận gặp Montenegro, chân sút 27 tuổi cũng có một cơ hội ngon ăn sau đường chọc khe thông minh của Aquilani, tuy nhiên thêm một lần nữa , Gilla tỏ ra vô duyên và không thắng được thủ thành của đội khách.

Phần lớn số bàn thắng của Italia được ghi bởi hàng tiền vệ

Không thể đòi hỏi nhiều hơn từ phía Pepe và Di Natale bởi dù sao vị trí của họ là chơi dạt về bên cánh nhiều hơn. Vai trò của họ là hỗ trợ và chia lửa cho cầu thủ đá ở vị trí cao nhất. Nhưng trước những hàng thủ yếu như của Sip, Georgia hay Montenegro mà chỉ có 2 bàn thắng được ghi bởi các tiền đạo thì rõ ràng đây là một kết quả đáng phải suy nghỉ. Thử hỏi, nếu không có những pha lập công của De Rossi (2 bàn), Aquilani (2 bàn) liệu hiện tại Italia có thể đứng đầu bảng 8?

Có thể lý giải chung cho sự kém duyên đến kỳ lạ của hàng công Italia chính là tính hiệu quả của sơ đồ 4-3-3. Những thử nghiệm của Lippi về một lối chơi có 3 tiền đạo đã không mang lại kết quả mong muốn. Chỉ duy nhất ở trận đầu tiên, đội bóng áo Thiên thanh chơi với sơ đồ 4-4-2 còn ở 3 trận sau đó, Italia đều chơi với 3 tiền đạo. Một điều đáng nói là với 4-3-3, hàng tiền vệ không Pirlo và Camoranesi (chấn thương) không làm bóng được nhiều cho các cầu thủ tuyến trên. Trong khi đó, sự phối hợp giữa Pepe, Di Natale và Gialardino dường như không có và nếu có thì tính hiệu quả không cao.

Sự thử nghiệm cho sơ đồ 4-3-3 coi như đã phá sản và đã đến lúc ông đưa Italia trở về với lối chơi quen thuộc 4-4-2. Với sơ đồ này, hàng thủ của Italia sẽ được chắc chắn hơn với bức tường phòng ngự từ xa được tạo dựng bởi các tiền vệ. Còn hàng công sẽ nhận được nhiều sự hỗ trợ hơn từ tuyến dưới. Rất có thể với lối chơi 2 tiền đạo, bài toán hàng công sẽ có lời giải, giống như cú đúp của Di Natale trong trận gặp Georgia khi anh được đá cặp với Toni trên hàng công.

La Quế

Có thể bạn quan tâm

Huyền thoại Ngoại hạng Anh phục hồi thể lực chuyên sâu tại BVĐK Tâm Anh trước trận Hà Nội

Huyền thoại Ngoại hạng Anh phục hồi thể lực chuyên sâu tại BVĐK Tâm Anh trước trận Hà Nội

Huyền thoại Ngoại hạng Anh phục hồi thể lực chuyên sâu tại BVĐK Tâm Anh trước trận Hà Nội

Ngày 29/6, các huyền thoại bóng đá Manchester Reds đã có mặt tại BVĐK Tâm Anh Hà Nội để phục hồi thể lực chuyên sâu trước khi bước vào trận cầu tại SVĐ Hàng Đẫy. Trước đó, họ vừa trải qua trận cầu giao hữu với các tuyển thủ Việt Nam tại SVĐ Hòa Xuân (Đà Nẵng) trong điều kiện thời tiết nóng bức, ảnh hưởng không nhỏ đến thể lực.

Owen và các huyền thoại Manchester Reds giao lưu cùng NHM và trải nghiệm tại BV Đa khoa Tâm Anh

Owen và các huyền thoại Manchester Reds giao lưu cùng NHM và trải nghiệm tại BV Đa khoa Tâm Anh

Owen và các huyền thoại Manchester Reds giao lưu cùng NHM và trải nghiệm tại BV Đa khoa Tâm Anh

Ngay sau khi đáp chuyến bay tới Hà Nội chiều 29/6, các huyền thoại của Manchester United đã có buổi trải nghiệm hệ thống máy móc hỗ trợ y tế hiện đại bậc nhất tại Bệnh viện đa khoa Tâm Anh và đồng thời đã có những phút giây giao lưu với các CĐV Quỷ Đỏ.

Biệt đội huyền thoại Manchester Reds ấn tượng với Trung tâm Y học thể thao BVĐK Tâm Anh

Biệt đội huyền thoại Manchester Reds ấn tượng với Trung tâm Y học thể thao BVĐK Tâm Anh

Biệt đội huyền thoại Manchester Reds ấn tượng với Trung tâm Y học thể thao BVĐK Tâm Anh

Tham quan trải nghiệm tại Trung tâm Y học thể thao & Phục hồi chức năng, các huyền thoại Manchester Reds ấn tượng với hệ thống robot phẫu thuật, thiết bị phục hồi dây chằng và kỹ thuật thay khớp hiện đại bậc nhất khu vực tại Tâm Anh.

Xem thêm
top-arrow
X