Thứ Hai, 14/07/2025
Zalo

Khai cuộc Champions League: Cuộc chinh phục mới lại bắt đầu

Thứ Hai 15/09/2008 10:51(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

(Bongda2h) - Đêm mai, vòng đấu bảng Champions League 2008/2009 sẽ chính thức khởi tranh, mở màn cho một cuộc thập tự chinh mới mà ở đó kẻ có được chiến thắng cuối cùng sẽ là kẻ mạnh nhất.

MU khó có cửa làm nên lịch sử

Người châu Âu vốn nổi tiếng với những cuộc chinh phục. Ngay từ thời của đế chế La Mã cổ đại hay đến thời của những Napoleon, tham vọng bá chủ chưa bao giờ ngừng chảy trong huyết quản của người dân lục địa già. Với họ, chỉ có cách phải đi thôn tính, chỉ có chiếm được nhiều lãnh địa nhất họ sẽ là người mạnh nhất. Truyền thống ấy ăn sâu cả vào trong môn bóng đá, không phải chiến tranh, không có cảnh xâm lược nhưng những cuộc chiến trên sân cỏ không bao giờ thiếu đi tính kịch tính và độ căng thẳng. Champions League, (trước là cúp C1 châu Âu) chính là sân chơi danh giá nhất mà ở đó đội chiến thắng sẽ được lưu danh lịch sử.

Lịch thi đấu lượt trận đầu tiên
1h45' ngày thứ Tư (17/9)
Roma - Cluij
Chelsea - Bordeaux
Panathinakos - Inter
Bremen - Athornosis
Basel - Shakhtar
Barcelona - Sporting
PSV - A. Madrid
Marseille - Liverpool

1h45' ngày thứ Năm (18/9)
MU - Villarreal
Celtic - Aalborg
Steaua - Bayern
Porto - Fenerbahce
Lyon - Fiorentina
Kiev - Arsenal
Juventus - Zenit
Real Madrid - BETA

Đã rất lâu, châu Âu chưa chứng kiến một cú sốc nào khi phần lớn chức vô địch Champions League đều thuộc về những đội bóng thuộc hàng đại gia như Real Madrid, Milan, Bayern Munich , Barcelona hay Manchester United. Chỉ duy nhất 1 lần Porto chen chân được vào danh sách những nhà vô địch (năm 2004). Có một thực tế đang hiển hiện là với túi tiền khổng lồ cùng những khoản tiền đầu tư lớn, chiến thắng luôn giành cho những đại gia. Cơ hội đang ít dần đi với những đội bóng nhỏ nhưng không vì vậy mà năm nào, người hâm mộ không mong chờ một bất ngờ hay đại loại như một cú big bang gây ra tiếng vang lớn.

Champions League năm nay vắng bóng Milan, đây được coi là một điều đáng tiếc bởi bất cứ trong hoàn cảnh nào, đội bóng áo Đỏ Đen vẫn là một thế lực của châu Âu.Milan luôn rất có duyên với giải bóng đá cao nhất của châu. Họ lại sở hữu những cầu thủ tốt nhất của bóng đá thế giới như Kaka, Shevchenko hay Ronaldinho...Không có Rossoneri chẳng khác gì bức tranh muôn màu của bóng đá châu Âu lại thiếu đi một trong những mảnh ghép quan trọng nhất.

Zenit đang chứng tỏ khoảng cách giữa các CLB châu Âu đang dần được thu hẹp

Không có Milan, cả châu Âu chào đón sự trở lại của Juventus, một thế lực cũ đã hai năm vắng bóng sau Calciopoli. Bà đầm già đã trở lại, chắc chắn sẽ lợi hại và mạnh mẽ hơn trước. Đây cũng là điều mà các Tifosi mong đợi về một mùa bóng mà những đội bóng con cưng của họ sẽ tìm lại vị thế của một châu Âu đang bị bành trướng của của Permiership. Niềm tin ấy càng lớn khi Inter đã có những bước chuẩn bị kỹ lưỡng nhất từ việc tăng cường lực lượng đến việc thay đổi HLV để hướng tới danh hiệu mà họ chưa bao giờ với tới.
 


Tham gia

Nhưng thất bại bất ngờ của MU trước Zenit tại trận tranh siêu cúp châu Âu đang mang đến một dự cảm mới. Chiến thắng của đội bóng nước Nga đã chứng tỏ khoảng cách giữa các CLB lớn và nhỏ không còn quá xa nữa. Những bất ngờ vẫn thế có thể xảy ra. Bằng chứng là ở vòng đấu bảng năm nay, những đội bóng "vô danh" như BETA, Aalborg, Cluj hay Anthonisis đã có tên tại giải đấu mà họ chưa bao giờ được biết đến. Rất có thể châu Âu năm nay, Premiership sẽ không còn thống trị. Những thế lực mới sẽ vươn lên, mạnh mẽ và hoành tráng hơn.

Cuộc thập tự chinh kéo dài sẽ kéo dài 9 tháng. Manchester United sẽ làm cách nào để bảo vệ chức vô địch? Liệu họ có trở thành đội bóng đầu tiên trong lịch sử trở thành đội ngự trị trên đỉnh cao của châu Âu trong hai mùa bóng liên tiếp (từ khi giải đổi tên thành Champions League chưa có đội bóng nào làm được điều đó)? Sau chiến thắng ấn tượng ở trận siêu cúp châu Âu, liệu Zenit có tiếp tục làm nên bất ngờ tại giải bóng đá cao nhất của châu Âu? Sẽ có cơ hội nào cho những BETA, Aalborg, Cluj hay Anthonisis?... Đó sẽ là những dấu hỏi lớn mà người hâm mộ sẽ phải chờ đến tận tháng 5 năm sau mới có được những câu trả lời chính xác nhất.

La Quế
 

Có thể bạn quan tâm

Huyền thoại Ngoại hạng Anh phục hồi thể lực chuyên sâu tại BVĐK Tâm Anh trước trận Hà Nội

Huyền thoại Ngoại hạng Anh phục hồi thể lực chuyên sâu tại BVĐK Tâm Anh trước trận Hà Nội

Huyền thoại Ngoại hạng Anh phục hồi thể lực chuyên sâu tại BVĐK Tâm Anh trước trận Hà Nội

Ngày 29/6, các huyền thoại bóng đá Manchester Reds đã có mặt tại BVĐK Tâm Anh Hà Nội để phục hồi thể lực chuyên sâu trước khi bước vào trận cầu tại SVĐ Hàng Đẫy. Trước đó, họ vừa trải qua trận cầu giao hữu với các tuyển thủ Việt Nam tại SVĐ Hòa Xuân (Đà Nẵng) trong điều kiện thời tiết nóng bức, ảnh hưởng không nhỏ đến thể lực.

Owen và các huyền thoại Manchester Reds giao lưu cùng NHM và trải nghiệm tại BV Đa khoa Tâm Anh

Owen và các huyền thoại Manchester Reds giao lưu cùng NHM và trải nghiệm tại BV Đa khoa Tâm Anh

Owen và các huyền thoại Manchester Reds giao lưu cùng NHM và trải nghiệm tại BV Đa khoa Tâm Anh

Ngay sau khi đáp chuyến bay tới Hà Nội chiều 29/6, các huyền thoại của Manchester United đã có buổi trải nghiệm hệ thống máy móc hỗ trợ y tế hiện đại bậc nhất tại Bệnh viện đa khoa Tâm Anh và đồng thời đã có những phút giây giao lưu với các CĐV Quỷ Đỏ.

Biệt đội huyền thoại Manchester Reds ấn tượng với Trung tâm Y học thể thao BVĐK Tâm Anh

Biệt đội huyền thoại Manchester Reds ấn tượng với Trung tâm Y học thể thao BVĐK Tâm Anh

Biệt đội huyền thoại Manchester Reds ấn tượng với Trung tâm Y học thể thao BVĐK Tâm Anh

Tham quan trải nghiệm tại Trung tâm Y học thể thao & Phục hồi chức năng, các huyền thoại Manchester Reds ấn tượng với hệ thống robot phẫu thuật, thiết bị phục hồi dây chằng và kỹ thuật thay khớp hiện đại bậc nhất khu vực tại Tâm Anh.

Xem thêm
top-arrow
X