Thứ Ba, 15/07/2025
Zalo

Iraq - New Zealand: Phép màu cho Iraq?

Thứ Bảy 20/06/2009 08:23(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

Số phận của New Zealand đã được định đoạt ngay từ… trước khi họ tham dự giải đấu này, nhưng trách nhiệm của nhà ĐKVĐ châu Đại dương vẫn còn cho đến ngày chia tay. Họ sẽ là chương cuối cho hành trình kỳ lạ của Iraq, một hiện tượng và cũng là một bất ngờ của Confed Cup 2009.

Trước New Zealand, Iraq sẽ không phải chơi lối chơi phá thế trận như trước TBN

Mặc dù cánh cửa để Iraq lọt vào bán kết là rất hẹp, nhưng không phải là điều bất khả thi. Chỉ cần Tây Ban Nha chơi đúng thực lực trước chủ nhà Nam Phi để khẳng định vị thế và vươn tới những kỷ lục toàn thắng, Iraq sẽ có cơ hội đi vào lịch sử. Bởi lẽ, nhiệm vụ giành chiến thắng 2 hoặc 3 bàn cách biệt trước New Zealand không phải là quá khó khăn, bất chấp đội bóng châu Đại dương đang thèm khát một bàn thắng, một trận đấu ra trò trước khi chia tay.

Sau 2 trận đầu, dù chỉ mới có 1 điểm, nhưng Iraq đã để lại dấu ấn đậm nét khi thể hiện một lối chơi kỷ luật, chặt chẽ và đầy toan tính. Sự kiệt quệ của Iraq sau chức vô địch châu Á đã được trút bỏ khi “phù thủy” Bora Milutinovic nắm quyền. Và chỉ cần một thời gian ngắn với vài trận đấu, Iraq đã thay đổi với dấu ấn là bản lĩnh và kinh nghiệm của HLV người Serbia.

Đội hình của Iraq gần như không có điểm sáng nào khi Younis Mahmoud không còn sự sắc sảo và vai trò thủ lĩnh như tại giải vô địch châu Á. Nhưng bù lại, HLV Milutinovic đã tìm cho Iraq công thức chiến đấu mới dựa trên nền tảng thể lực và hệ thống phòng ngự phản công được vận hành cực kỳ chính xác. Nam Phi đã phải bất lực, đến ĐKVĐ châu Âu Tây Ban Nha với đầy rẫy những ngôi sao cũng bị phá lối chơi bằng sự lạnh lùng đến vô cảm, nhưng đã đạt đến độ tinh xảo mang tính nghệ thuật. Chưa ghi được bàn thắng nào, nhưng việc chỉ để thủng lưới 1 lần trước Tây Ban Nha (từ quả đánh đầu của David Villa), cùng sự tỉnh táo của hàng thủ, việc phản công đầy hăm dọa, Iraq có quyền tự tin vào khả năng đánh bại New Zealand để vượt mặt Nam Phi.

Hai trận thua trước Tây Ban Nha và Nam Phi không chỉ kết thúc hành trình “nghỉ dưỡng” của New Zealand, mà còn khẳng định trình độ của họ chưa thể vươn ra khỏi châu Đại dương. Kém cỏi ở mọi phương diện, New Zealand thậm chí còn khó có 1 bàn thắng danh dự chứ đừng nói đến 1 điểm đầu tiên trong lịch sử 3 lần dự Confed Cup. Trận đấu cuối cùng với Iraq không chỉ là trận đấu chia tay của New Zealand, mà còn là trận đấu để họ… tìm hiểu, nghiên cứu tố chất bóng đá châu Á chuẩn bị cho trận play-off vòng loại World Cup 2010 với một đại diện châu Á (Bahrain hoặc Saudi Arabia). Vì vậy, thua trận này cũng giúp nhiều cho New Zealand.

Đội hình dự kiến:
Iraq: Kassid, Mohammed Ali, Abbas, Majeed, Muayad, Akram, Sadir, Saeed, Karim, Zahra, Y.Mahmoud.
New Zealand: Moss, Lochhead, Vicelich, Elliott, T.Brown, Boyens, Bertos, Christie, Mulligan, Smeltz, Killen.

Dự đoán: 3-0

(Theo Baobongda)

Có thể bạn quan tâm

Huyền thoại Ngoại hạng Anh phục hồi thể lực chuyên sâu tại BVĐK Tâm Anh trước trận Hà Nội

Huyền thoại Ngoại hạng Anh phục hồi thể lực chuyên sâu tại BVĐK Tâm Anh trước trận Hà Nội

Huyền thoại Ngoại hạng Anh phục hồi thể lực chuyên sâu tại BVĐK Tâm Anh trước trận Hà Nội

Ngày 29/6, các huyền thoại bóng đá Manchester Reds đã có mặt tại BVĐK Tâm Anh Hà Nội để phục hồi thể lực chuyên sâu trước khi bước vào trận cầu tại SVĐ Hàng Đẫy. Trước đó, họ vừa trải qua trận cầu giao hữu với các tuyển thủ Việt Nam tại SVĐ Hòa Xuân (Đà Nẵng) trong điều kiện thời tiết nóng bức, ảnh hưởng không nhỏ đến thể lực.

Owen và các huyền thoại Manchester Reds giao lưu cùng NHM và trải nghiệm tại BV Đa khoa Tâm Anh

Owen và các huyền thoại Manchester Reds giao lưu cùng NHM và trải nghiệm tại BV Đa khoa Tâm Anh

Owen và các huyền thoại Manchester Reds giao lưu cùng NHM và trải nghiệm tại BV Đa khoa Tâm Anh

Ngay sau khi đáp chuyến bay tới Hà Nội chiều 29/6, các huyền thoại của Manchester United đã có buổi trải nghiệm hệ thống máy móc hỗ trợ y tế hiện đại bậc nhất tại Bệnh viện đa khoa Tâm Anh và đồng thời đã có những phút giây giao lưu với các CĐV Quỷ Đỏ.

Biệt đội huyền thoại Manchester Reds ấn tượng với Trung tâm Y học thể thao BVĐK Tâm Anh

Biệt đội huyền thoại Manchester Reds ấn tượng với Trung tâm Y học thể thao BVĐK Tâm Anh

Biệt đội huyền thoại Manchester Reds ấn tượng với Trung tâm Y học thể thao BVĐK Tâm Anh

Tham quan trải nghiệm tại Trung tâm Y học thể thao & Phục hồi chức năng, các huyền thoại Manchester Reds ấn tượng với hệ thống robot phẫu thuật, thiết bị phục hồi dây chằng và kỹ thuật thay khớp hiện đại bậc nhất khu vực tại Tâm Anh.

Xem thêm
top-arrow
X