Thứ Hai, 14/07/2025
Zalo

Inter và Napoli chia điểm trong trận cầu "vui vẻ"

Thứ Hai 16/05/2011 03:50(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

(Bongda24h) -  Trận hòa 1-1 mang tới sự hài lòng cho cả Napoli và Inter, hai đội bóng đang xếp ngay sau tân vương Milan. Với kết quả này, Napoli chắc chắn có vị trí thứ 3 chung cuộc để giành tấm vé trực tếp dự Champions League mùa tới.

Trước khi trận đấu này diễn ra, Udinese đã bám sát Napoli với 3 điểm ít hơn. Điều đó cũng có nghĩa, nếu Napoli thua Inter, họ có nguy cơ bị Udinese chiếm lấy vị trí thứ 3, đồng nghĩa với tấm vé trực tiếp dự Champions League. Do vậy, mục tiêu trước mắt của Napoli là không được phép thua trong trận chiến ở San Paolo.

Inter và Napoli chia điểm trong trận đấu vui vẻ

Chính động lực ấy đã giúp Napoli nhập cuộc tốt hơn. Họ chủ động dâng cao đội hình và uy hiếp khung thành của Julio Cesar ở ngay phút thứ 3 của trận đấu với pha đi bóng dũng mãnh của Lavezzi. Tuy nhiên, trước sự truy cản của các hậu vệ đối phương, tiền đạo người Argentina đã không thể tung ra cú sút như ý muốn.

Phút thứ 10, Inter đáp trả với cú đá từ cự ly phải 30 m của Eto'o. Ở một khoảnh cách xa như thế, việc ghi bàn không phải là dễ cho tiền đạo người Cameroon. Không thành công với tình huống này nhưng chỉ 5 phút sau đó, "báo đen" đã ghi bàn. Sau đường chuyền tuyệt vời của Milito, Eto'o băng xuống rồi tung ra cú đá từ cự ly 20m không cho thủ môn De Sanctis một cơ hội để cản phá.

Bị dội một gáo nước lạnh, Napoli càng chơi càng thể hiện sự quyết tâm. Họ chủ động đẩy cao đội hình và tạo ra một sức ép đáng kể lên phần sân của đối phương. Phút thứ 27, Cesar đã phải rất vất vả mới có thể cản phá được cú sút từ cự ly chừng 22m của Lavezzi.

Bị ép sân nhưng Inter lại có được những pha phản công sắc sảo. Phút 39, nhận đường chuyền dài từ phần sân nhà, Eto'o bắt tốc độ tiến sát vào vòng cấm địa đội chủ nhà trước khi chuyền chính xác để Milito dứt điểm nhưng tiếc là bóng lại đi chệch cột dọc khung thành của De Sanctis.

Một phút sau đó, nhận đường chuyền của đồng đội, Eto'o thực hiện một cú cứa lòng chân phải sở trường. Bóng đi qua tầm với của De Sanctis nhưng lại dội trúng cột dọc khung thành của Napoli. Nếu may mắn hơn trong pha bóng này, Inter đã có được bàn thắng thứ 2 cho riêng mình.

Napoli có được vị trí thứ 3 chung cuộc

Cuối hiệp một, lợi dụng sự thiếu tập trung của các hậu vệ Inter, Napoli đã tìm kiếm được bàn gỡ. Sau một pha lộn xộn trước khung thành đội khách, Zuniga đã rất nhanh ập vào để đón đường bóng nảy ra và dễ dàng sút tung lưới Cesar ở cự ly gần gỡ hòa 1-1 cho Napoli.

Bước sang hiệp hai, Milito một lần nữa thử vận may với một cú sút tầm xa nhưng De Sanctis vẫn cho thấy sự chắc chắn khi kịp thời đẩy bóng đi hết đường biên ngang để chịu quả phạt góc. Một phút sau đó, Hamsik đáp trả với một cú đá ở ngay sát vòng cấm địa. Cesar cũng cho thấy sự chắc chắn với một pha cản phá hợp lý.

Napoli tiếp tục chơi ép sân và tạo ra một số cơ hội về phía khung thành của Inter. Đáng kể nhất phải là tình huống tạt bóng của Maggio bên cánh trái tạo điều kiện cho Zuniga băng vào đánh đầu nhưng bóng lại không đi trúng đích.

Trong khoảng 30 phút cuối trận, hai đội đã chơi trùng xuống một cách bất thường. Có lẽ do hài lòng với kết quả hòa 1-1 nên cả hai không còn mặn mà tấn công nữa. Tỷ số 1-1 được giữ nguyên cho đến khi tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên.

Kết quả này cũng giúp Napoli củng cố chắc chắn vị trí thứ 3 trong khi Inter cũng chắc suất với ngôi á quân chung cuộc.

Đội hình thi đấu:
Napoli:
De Sanctis; Campagnaro, Cannavaro, Aronica; Maggio, Gargano, Pazienza, Dossena (Vitale 83); Zuniga (Yebda 70), Hamsik (Sosa 78); Lavezzi
Inter:
Julio Cesar; Maicon, Ranocchia (Samuel 77), Materazzi, Nagatomo; Zanetti, Cambiasso (Mariga 75), Thiago Motta; Kharja; Milito, Eto'o (Pazzini 60)

Tuệ Linh (theo BĐVN)


 

Có thể bạn quan tâm

Huyền thoại Ngoại hạng Anh phục hồi thể lực chuyên sâu tại BVĐK Tâm Anh trước trận Hà Nội

Huyền thoại Ngoại hạng Anh phục hồi thể lực chuyên sâu tại BVĐK Tâm Anh trước trận Hà Nội

Huyền thoại Ngoại hạng Anh phục hồi thể lực chuyên sâu tại BVĐK Tâm Anh trước trận Hà Nội

Ngày 29/6, các huyền thoại bóng đá Manchester Reds đã có mặt tại BVĐK Tâm Anh Hà Nội để phục hồi thể lực chuyên sâu trước khi bước vào trận cầu tại SVĐ Hàng Đẫy. Trước đó, họ vừa trải qua trận cầu giao hữu với các tuyển thủ Việt Nam tại SVĐ Hòa Xuân (Đà Nẵng) trong điều kiện thời tiết nóng bức, ảnh hưởng không nhỏ đến thể lực.

Owen và các huyền thoại Manchester Reds giao lưu cùng NHM và trải nghiệm tại BV Đa khoa Tâm Anh

Owen và các huyền thoại Manchester Reds giao lưu cùng NHM và trải nghiệm tại BV Đa khoa Tâm Anh

Owen và các huyền thoại Manchester Reds giao lưu cùng NHM và trải nghiệm tại BV Đa khoa Tâm Anh

Ngay sau khi đáp chuyến bay tới Hà Nội chiều 29/6, các huyền thoại của Manchester United đã có buổi trải nghiệm hệ thống máy móc hỗ trợ y tế hiện đại bậc nhất tại Bệnh viện đa khoa Tâm Anh và đồng thời đã có những phút giây giao lưu với các CĐV Quỷ Đỏ.

Biệt đội huyền thoại Manchester Reds ấn tượng với Trung tâm Y học thể thao BVĐK Tâm Anh

Biệt đội huyền thoại Manchester Reds ấn tượng với Trung tâm Y học thể thao BVĐK Tâm Anh

Biệt đội huyền thoại Manchester Reds ấn tượng với Trung tâm Y học thể thao BVĐK Tâm Anh

Tham quan trải nghiệm tại Trung tâm Y học thể thao & Phục hồi chức năng, các huyền thoại Manchester Reds ấn tượng với hệ thống robot phẫu thuật, thiết bị phục hồi dây chằng và kỹ thuật thay khớp hiện đại bậc nhất khu vực tại Tâm Anh.

Xem thêm
top-arrow
X