Thứ Tư, 16/07/2025
Zalo

Huy Hoàng chấn thương, HLV Riedl vẫn tự tin trước Iraq

Thứ Năm 19/07/2007 14:22(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

Trong buổi tập đầu tiên của Việt Nam trên đất Thái Lan hôm qua, trung vệ Huy Hoàng đã không thể tham gia. Tuy nhiên, trước trận tứ kết lịch sử, HLV Riedl và trợ lý Mai Đức Chung đều tin vào chiến thắng.

Đã sang Thái Lan từ hôm thứ ba, nhưng do trời mưa và các cầu thủ đều mệt nên đội tuyển Việt Nam đã không tập luôn mà cho các cầu thủ có thêm thời gian để nghỉ ngơi. Trong buổi tập đầu tiên trên sân Supachalasai ở Bangkok hôm qua, dưới trời nắng và khá oi bức, thày trò HLV Riedl vẫn say sưa tập luyện. Tuy nhiên, trung vệ Huy Hoàng không thể tham gia cùng đồng đội mà dành phần lớn thời gian để nghỉ ngơi và chỉ chạy phục hồi. Theo HLV phó Mai Đức Chung, đội phó của ĐTQG bị chấn thương ngón chân và HLV Riedl muốn anh nghỉ ngơi để sớm bình phục. Bác sĩ Nguyễn Trọng Hiền thì cho biết, trung vệ Huy Hoàng và hậu vệ Văn Nhiên cùng tiền vệ Tấn Tài, những người đang bị đau nhẹ, đều đủ sức thi đấu trận gặp Iraq vào tối 21/7.

Huy Hoàng trong buổi tập tại Thái Lan

Ông Mai Đức Chung cho hay, trong hai ngày trên đất Thái Lan, các cầu thủ Việt Nam vẫn “thoải mái như ở nhà” vì khách sạn Sheraton Hà Nội đã gọi điện sang cho Sheraton Bangkok yêu cầu làm những món ăn hợp khẩu vị với các cầu thủ Việt Nam. Những món “tủ” như cơm rang, gà rán, đậu, trứng và cả rau nữa đều được chế biến theo phong cách Việt Nam nên các cầu thủ ăn rất ngon miệng. Duy chỉ có một điều không thoải mái lắm là các cầu thủ Việt Nam hiện thiếu… tiền USD nên chưa ai mua được SIM điện thoại hay mua đồ ở siêu thị trong những lúc không phải tập luyện.

“Iraq có cầu thủ giống Van Basten”

Mới có mặt ở Bangkok vào trưa qua, HLV Riedl đã ra sân tập cùng đội vào buổi chiều. Nhà cầm quân người Áo nhận xét về đối thủ: “Iraq dẫn đầu bảng A khi vượt lên trên các đối thủ rất mạnh khác là Australia, Oman và chủ nhà Thái Lan. Các cầu thủ của họ khoẻ, cao to và chắc chắn, Iraq sẽ tận dụng ưu điểm này để chơi bóng bổng. Đó cũng là khó khăn của chúng ta trong trận gặp Nhật Bản”.

HLV Riedl còn nhận xét, tiền đạo trụ cột Younis Mahmoud của Iraq có nhiều điểm giống với Van Basten.
 Còn khi so sánh với tay săn bàn Sebastian Quintana của Qatar (cầu thủ ghi bàn gỡ hoà 1-1 trận gặp VN vòng bảng), nhà cầm quân người Áo cho rằng Younis mạnh hơn Quintana ở khả năng di chuyển thông minh và những pha dứt điểm hợp lý. Iraq mạnh hơn và có nhiều tài năng, nhưng đội Việt Nam gần đây đã có nhiều thành công khi đối đầu với các đội bóng đến từ Tây Á: đánh bại Oman và Libăng tại vòng loại Olympic Bắc Kinh 2008, hạ Bahrain trong trận giao hữu, chiến thắng trước UAE và cầm hoà Qatar tại vòng bảng Asian Cup. Người hâm mộ hy vọng, ông thày người Áo sẽ làm được điều tương tự trước Iraq.

HLV Riedl rất thoải mái trước trận tứ kết. Ảnh: Vnexpress

Tuy nhiên, HLV Riedl cũng khẳng định, sự vắng mặt của Tài Em là mất mát khá lớn: “Ai cũng biết Minh Phương và Tài Em rất hiểu nhau và bổ sung tốt cho nhau bởi cả hai thi đấu nhiều năm bên nhau ở cấp CLB cũng như đội tuyển. Nhưng không làm khác được, tôi không thể yêu cầu Tài Em hoãn đám cưới mà cậu ấy đã chuẩn bị xong xuôi được. Toàn đội sẽ tạm không nghĩ đến Tài Em nữa mà chỉ tập trung thi đấu sao cho tốt nhất có thể”.

“Việt Nam sẽ quyết đá trận bán kết rồi mới về Hà Nội”

HLV phó Mai Đức Chung tuyên bố rằng đội Việt Nam yếu hơn Iraq nhưng sẽ quyết tâm giành chiến thắng, và sẽ bay sang Malaysia đá trận bán kết trước khi trở về Hà Nội. “Chúng tôi đã xem 2 trận của Iraq, trước Oman và Australia. Toàn đội hiểu rằng đối thủ mạnh hơn về thể lực, thể hình nhưng chúng ta sang Thái Lan không phải để về ngay mà toàn đội sẽ sang Malaysia thi đấu nốt trận bán kết rồi mới trở về. Dù không có Tài Em, dù không còn được sự cổ vũ của hàng vạn người hâm mộ trên sân Mỹ Đình, các cầu thủ Việt Nam đều rất tự tin, rất cố gắng và quyết tâm không làm người hâm mộ hụt hẫng. Đó chính là ưu thế của chúng ta”, ông Chung nhấn mạnh.

Ở vòng tứ kết (ngày 21/7), Việt Nam gặp Iraq tại Bangkok (20h20'); còn Nhật Bản đấu với Australia ở Mỹ Đình (17h20').

(Theo Vnexpress)

Có thể bạn quan tâm

Huyền thoại Ngoại hạng Anh phục hồi thể lực chuyên sâu tại BVĐK Tâm Anh trước trận Hà Nội

Huyền thoại Ngoại hạng Anh phục hồi thể lực chuyên sâu tại BVĐK Tâm Anh trước trận Hà Nội

Huyền thoại Ngoại hạng Anh phục hồi thể lực chuyên sâu tại BVĐK Tâm Anh trước trận Hà Nội

Ngày 29/6, các huyền thoại bóng đá Manchester Reds đã có mặt tại BVĐK Tâm Anh Hà Nội để phục hồi thể lực chuyên sâu trước khi bước vào trận cầu tại SVĐ Hàng Đẫy. Trước đó, họ vừa trải qua trận cầu giao hữu với các tuyển thủ Việt Nam tại SVĐ Hòa Xuân (Đà Nẵng) trong điều kiện thời tiết nóng bức, ảnh hưởng không nhỏ đến thể lực.

Owen và các huyền thoại Manchester Reds giao lưu cùng NHM và trải nghiệm tại BV Đa khoa Tâm Anh

Owen và các huyền thoại Manchester Reds giao lưu cùng NHM và trải nghiệm tại BV Đa khoa Tâm Anh

Owen và các huyền thoại Manchester Reds giao lưu cùng NHM và trải nghiệm tại BV Đa khoa Tâm Anh

Ngay sau khi đáp chuyến bay tới Hà Nội chiều 29/6, các huyền thoại của Manchester United đã có buổi trải nghiệm hệ thống máy móc hỗ trợ y tế hiện đại bậc nhất tại Bệnh viện đa khoa Tâm Anh và đồng thời đã có những phút giây giao lưu với các CĐV Quỷ Đỏ.

Biệt đội huyền thoại Manchester Reds ấn tượng với Trung tâm Y học thể thao BVĐK Tâm Anh

Biệt đội huyền thoại Manchester Reds ấn tượng với Trung tâm Y học thể thao BVĐK Tâm Anh

Biệt đội huyền thoại Manchester Reds ấn tượng với Trung tâm Y học thể thao BVĐK Tâm Anh

Tham quan trải nghiệm tại Trung tâm Y học thể thao & Phục hồi chức năng, các huyền thoại Manchester Reds ấn tượng với hệ thống robot phẫu thuật, thiết bị phục hồi dây chằng và kỹ thuật thay khớp hiện đại bậc nhất khu vực tại Tâm Anh.

Xem thêm
top-arrow
X