Thứ Ba, 15/07/2025
Zalo

Hùm xám chiến thắng 3 sao trong ngày ra quân

Thứ Bảy 11/08/2007 23:49(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

(Bongda24h) - Vòng 1 Bundesliga, Bayern Munich được đá trên sân nhà và chỉ tiếp đối thủ mới lên hạng Hansa Rostock. Không nằm ngoài dự đoán, các cầu thủ chủ nhà đã thể hiện một lối chơi hết sức thuyết phục khi đánh bại đội khách với tỷ số 3-0.

Toni có bàn thắng đầu tiên trong màu áo câu lạc bộ mới

Trong trận đấu này, các tân binh của Hùm Xám đã tỏa sáng đặc biệt là Toni và Klose. Cả 3 bàn thắng của Munich đều được thực hiện nhờ công của hai tân binh mới này.

Vào trận với tinh thần quyết tâm cao, Munich nhanh chóng triển khai thế trận áp đảo ngay từ đầu. Sự có mặt của các tiền vệ Van Bommel, Zé Roberto và Ribéry khiến cho thế tấn công của đội chủ nhà cơ động hơn bao giờ hết. Chính bộ khung tiền vệ này đã làm chủ tuyến giữa của trận đấu khiến cho Hansa Rostock gần như không triển khai được một đợt tấn công nào nguy hiểm.

Trong 5 phút đầu tiên của trận đấu, Munich tạo được hai cơ hội nguy hiểm trong đó có cú sút của tiền vệ Van Bommel sau khi nhận đường chuyền của Klose. Tuy cú sút không thành bàn nhưng phần nào đó cho thấy sức mạnh của Munich trong trận đấu này. Tiếp sau đó,  Schweinsteiger và hậu vệ  Lucio liên tiếp có pha vây hãm khung thành của Rostock nhưng vẫn không thành công.

Tuy nhiên, các cổ động viên của Munich không phải đợi lâu. Phút 14, thế trận được khai thông khi mà Toni ghi bàn thắng mở tỷ số làm cho sân vận động như nổ tung. Từ một pha đột phá của Klose, tiền đạo tuyển Đức tung cú sút nhưng bị thủ thành Rostock cản phá song bóng lại tìm đến đúng chân của Toni và chỉ cần một cú đệm chính xác, tiền đạo tuyển Ý đã có bàn thắng đầu tiên trong mào áo mới.

Klose bay cao sau bàn thắng nâng tỷ số

Sự hưng phấn được đẩy lên cao độ, các cầu thủ Munich vẫn là người làm chủ trận đấu nhưng họ không thể nào xuyên thủng được hàng thủ của Rostock trong hiệp một. Lần lượt cơ hội được trao cho Klose, Toni, tiền vệ Ribery, Schweinsteiger... nhưng tất cả đều không thành công.

Trong khi đó, đội khách luôn ở trong thế phải chống đỡ và co về sân nhà chơi phòng ngự phản công. Một số pha bóng của cặp tiền đạo Cetkovic và Kern thiếu chút nữa đã khiến thủ thành Kahn phải vào lưới nhặt bóng nhưng không có bất ngờ xảy ra.

Sang hiệp hai, Munich vẫn là đội nắm thế chủ động toàn sân. Với lợi thế một bàn, Hùm Xám bình tĩnh tổ chức các đợt tấn công về Rostock nhằm tìm kiếm một bàn thắng nữa. Và đến phút 66, tỷ số được nhân đôi cho đội chủ nhà nhờ pha làm bàn của "vua không chiến" Klose. Phillipp Lahm có pha tham gia tấn công và tạo điều kiện thuận lợi để Klose kết thúc chuấn xác nâng tỷ số lên 2-0 cho đội chủ nhà.

Sau khi đã chắc thắng,HLV của Munich đã quyết định thay đổi nhân sự khi đưa Hamit Altintop vào thay Schweinsteiger trong khi Sosa vào thế chỗ của Ribery. Phút 85, tỷ số một lần nữa được nâng lên thành 3-0 và không ai khác chính là tiền đạo Klose lập công hòan thành cú đúp của anh trong trận đấu này. Đây cũng là bàn thắng cuối cùng của trận đấu.

Một lời cảm ơn tới các cổ động viên thân yêu

Các cầu thủ Munich đã giành chiến thắng xứng đáng và khẳng định họ là ứng cử viên hàng đầu cho chức vô địch năm nay. Một lời cảnh báo tới các đối thủ khác của họ muôn nhăm nhe ngôi vô địch Bundesliga mùa bóng 2007/2008.

Ở các trận đấu khác, Leverkusen và Bremen gây thất vọng ngay trong ngày khai mạc khi họ chỉ có được một điểm trước Energie Cottbus và Bochum. Leverkusen dù được đá trên sân nhà nhưng không thể ghi được bàn thắng trước các cầu thủ Cottbus và đành chấp nhận kết quả hòa 0-0. Trong khi đó, Bremen dù ghi được hai bàn thắng trước nhưng bị các cầu thủ Bochum ghi liên tiếp 2 bàn thắng gỡ hòa ở cuối trận đấu. Hertha Berlin có trận thua bạc nhược 0-1 trước Eintracht Frankfurt; Hamburg xuất sắc chiến thắng 1-0 trước Hanover; và Arminia Bielefeld gây bất ngờ lớn khi đánh bại chủ nhà Wolfsburg 3-1.

Đội hình xuất phát:

Bayern Munich: Kahn, Lahm, Jansen, Lucio, Demichelis, Van Bommel, Zé Roberto, Ribéry (Sosa 79), Klose (Wagner 87), Toni, Schweinsteiger (Altintop 74).

Hansa Rostock: Wächter, Lense, Sebastian, Orestes, Pearce, Beinlich (Bülow 56), Stein, Rahn (Langen 56), Yelen (Menga 83), Cetkovic, Kern  
 

     Kiến lửa

 

Có thể bạn quan tâm

Huyền thoại Ngoại hạng Anh phục hồi thể lực chuyên sâu tại BVĐK Tâm Anh trước trận Hà Nội

Huyền thoại Ngoại hạng Anh phục hồi thể lực chuyên sâu tại BVĐK Tâm Anh trước trận Hà Nội

Huyền thoại Ngoại hạng Anh phục hồi thể lực chuyên sâu tại BVĐK Tâm Anh trước trận Hà Nội

Ngày 29/6, các huyền thoại bóng đá Manchester Reds đã có mặt tại BVĐK Tâm Anh Hà Nội để phục hồi thể lực chuyên sâu trước khi bước vào trận cầu tại SVĐ Hàng Đẫy. Trước đó, họ vừa trải qua trận cầu giao hữu với các tuyển thủ Việt Nam tại SVĐ Hòa Xuân (Đà Nẵng) trong điều kiện thời tiết nóng bức, ảnh hưởng không nhỏ đến thể lực.

Owen và các huyền thoại Manchester Reds giao lưu cùng NHM và trải nghiệm tại BV Đa khoa Tâm Anh

Owen và các huyền thoại Manchester Reds giao lưu cùng NHM và trải nghiệm tại BV Đa khoa Tâm Anh

Owen và các huyền thoại Manchester Reds giao lưu cùng NHM và trải nghiệm tại BV Đa khoa Tâm Anh

Ngay sau khi đáp chuyến bay tới Hà Nội chiều 29/6, các huyền thoại của Manchester United đã có buổi trải nghiệm hệ thống máy móc hỗ trợ y tế hiện đại bậc nhất tại Bệnh viện đa khoa Tâm Anh và đồng thời đã có những phút giây giao lưu với các CĐV Quỷ Đỏ.

Biệt đội huyền thoại Manchester Reds ấn tượng với Trung tâm Y học thể thao BVĐK Tâm Anh

Biệt đội huyền thoại Manchester Reds ấn tượng với Trung tâm Y học thể thao BVĐK Tâm Anh

Biệt đội huyền thoại Manchester Reds ấn tượng với Trung tâm Y học thể thao BVĐK Tâm Anh

Tham quan trải nghiệm tại Trung tâm Y học thể thao & Phục hồi chức năng, các huyền thoại Manchester Reds ấn tượng với hệ thống robot phẫu thuật, thiết bị phục hồi dây chằng và kỹ thuật thay khớp hiện đại bậc nhất khu vực tại Tâm Anh.

Xem thêm
top-arrow
X