Thứ Hai, 14/07/2025
Zalo

"Hùm xám" bại trận trên đất Tây Ban Nha

Thứ Tư 08/08/2007 10:28(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

(Bongda24h) - Đúng một ngày sau trận thắng chật vật trên chấm 11m trước Wacker Burghausen trong trận đấu tại cúp Quốc gia Đức, Bayern Munich lại có trận giao hữu trên đất Tây Ban Nha, và kết quả là họ thất bại thảm hại 0-3 trước đội chủ nhà RCD Mallorca.

Các cầu thủ Hùm xám đã kiệt sức sau những trận đấu liên tiếp

Có lẽ HLV Ottmar Hitzfeld cũng không nghĩ đội bóng của mình lại phải quá vất vả với một đội bóng "chiếu dưới" như vậy nên trước đó ông đã lên kế hoạch đá giao hữu với Mallorca ngay một ngày sau đó. Tuy nhiên, sau 120 phút quần thảo trước đội bóng hạng 3, Burghausen các cầu thủ "hùm xám" đã bị vắt kiệt sức. Chính vì vậy trong chuyến du đấu sang xứ sở bò tót Hitzfeld đành phải để những trụ cột Bastian Schweinsteiger, Philipp Lahm, Martin Demichelis, Lucio, Marcell Jansen, Ze Roberto và Miroslav Klose ở nhà.

Trong trận đấu tối qua, Ottmar Hitzfeld tung vào sân đội hình B gồm nhiều cầu thủ trẻ, tuy nhiên "hùm xám" vẫn có những nhân tố chính là Oliver Kahn, Mark van Bommel và Franck Ribery trong đội hình xuất phát. Nhưng sức ỳ cũng như những cầu thủ còn thiếu kinh nghiệm đã khiến cho đội bóng vùng Bavaria không thể có được một thế trận tốt trước đội chủ nhà Mallorca.

Phút thứ 4, tiền đạo  Pierre Webo của Mallorca dùng tốc độ vượt qua sự truy cản của Daniel van Buyten và tung ra cú "nã đại bác" ở cự ly 11m tung lưới Kahn mở tỷ số cho trận đấu.

Đến phút thứ 24, tỷ số của trận đấu đã là 2-0. Daniel Guiza lợi dụng sự không ăn ý trong pha bẫy việt vị của các hậu vệ Bayern, thoát xuống đánh đầu tung lưới Oliver Kahn. Đây là một bàn thắng có phần may mắn vì khi xem lại pha quay chậm rõ ràng tiền vệ của Mallorca đã đứng dưới hậu vệ cuối cùng của đội khách trước khi tung ra cú dứt điểm. Tuy nhiên, các trọng tài đã không quan sát thấy và vẫn công nhận bàn thắng của Guiza.

Ở trận này Ribery thi đấu mờ nhạt (do bị mất sức ở trận đấu tại cúp Quốc gia) nên đến phút thứ 31, Hitzfeld quyết định cho tiền vệ người Pháp ra nghỉ. Vào thay Ribery là cầu thủ chạy cánh người Argentina, Jose Ernesto Sosa. Tuy nhiên sự xuất hiện của Sosa cũng không thể làm cho thế trận của đội bóng nước Đức sáng sủa hơn. Liên tiếp các cơ hội được các cầu thủ chủ nhà tạo ra. Phải may mắn lắm "Hùm xám" mới không nhận thêm bài thua cho đến khi hiệp một kết thúc.

Sau giờ nghỉ, Ottmar Hitzfeld có hai thay đổi về nhân sự. Thủ môn dự bị  Bernd Dreher thay Kahn chấn giữ khung thành, Hamit Altintop vào sân thay cho Bommel. Không còn những trụ cột, Bayern thi đấu bị động và liên tục phải chống đỡ những đợt tấn công của Mallorca. Mọi chuyện còn tồi tệ hơn với đội khách khi ở phút thứ 58, Sosa bị dính chấn thương và phải ra sân. Đá thay vị trí của tiền vệ Argentina là tiền vệ trẻ Nagorny.

Về phía đội chủ nhà sau khi có hai bàn dẫn trước họ chơi bóng với tâm lý thoải mái, chính vì vậy những pha phản công của họ tạo ra rất mạch lạc và nguy hiểm. Sau rất nhiều cơ hội bị bỏ lỡ, cuối cùng Mallorca cũng có bàn thắng thứ 3. Phút thứ 82, Victor lợi dụng sự sơ hở của các hậu vệ Bayern thoát xuống tung ra cú dứt điểm bằng đầu rất căng từ cự ly 5m hạ gục thủ môn Dreher, ấn định chiến thắng 3-0 cho đội chủ nhà.

Thất bại 0-3 với một đội hình chắp vá không phải là thảm họa đối với thầy trò ông Ottmar Hitzfeld. Tuy nhiên ông có lý do để lo lắng về chấn thương của tân binh Sosa khi mà chỉ còn hai ngày nữa Bundesliga sẽ khởi tranh. Hiện tại vẫn chưa có kết luận cuối cùng về chấn thương của tiền vệ người Argentina.

Đội hình của Bayern Munich: Kahn (Dreher 46) - Celozzi, Ottl, Van Buyten, Lell - Kroos (Sikorski 71), Van Bommel (Altintop 46), Kokocinski, Dos Santos - Wagner, Ribéry (Sosa 31, Nagorny 58)

  • Xuân Giáp
Khám phá thêm nội dung hấp dẫn trong các chủ đề liên quan:

Có thể bạn quan tâm

Huyền thoại Ngoại hạng Anh phục hồi thể lực chuyên sâu tại BVĐK Tâm Anh trước trận Hà Nội

Huyền thoại Ngoại hạng Anh phục hồi thể lực chuyên sâu tại BVĐK Tâm Anh trước trận Hà Nội

Huyền thoại Ngoại hạng Anh phục hồi thể lực chuyên sâu tại BVĐK Tâm Anh trước trận Hà Nội

Ngày 29/6, các huyền thoại bóng đá Manchester Reds đã có mặt tại BVĐK Tâm Anh Hà Nội để phục hồi thể lực chuyên sâu trước khi bước vào trận cầu tại SVĐ Hàng Đẫy. Trước đó, họ vừa trải qua trận cầu giao hữu với các tuyển thủ Việt Nam tại SVĐ Hòa Xuân (Đà Nẵng) trong điều kiện thời tiết nóng bức, ảnh hưởng không nhỏ đến thể lực.

Owen và các huyền thoại Manchester Reds giao lưu cùng NHM và trải nghiệm tại BV Đa khoa Tâm Anh

Owen và các huyền thoại Manchester Reds giao lưu cùng NHM và trải nghiệm tại BV Đa khoa Tâm Anh

Owen và các huyền thoại Manchester Reds giao lưu cùng NHM và trải nghiệm tại BV Đa khoa Tâm Anh

Ngay sau khi đáp chuyến bay tới Hà Nội chiều 29/6, các huyền thoại của Manchester United đã có buổi trải nghiệm hệ thống máy móc hỗ trợ y tế hiện đại bậc nhất tại Bệnh viện đa khoa Tâm Anh và đồng thời đã có những phút giây giao lưu với các CĐV Quỷ Đỏ.

Biệt đội huyền thoại Manchester Reds ấn tượng với Trung tâm Y học thể thao BVĐK Tâm Anh

Biệt đội huyền thoại Manchester Reds ấn tượng với Trung tâm Y học thể thao BVĐK Tâm Anh

Biệt đội huyền thoại Manchester Reds ấn tượng với Trung tâm Y học thể thao BVĐK Tâm Anh

Tham quan trải nghiệm tại Trung tâm Y học thể thao & Phục hồi chức năng, các huyền thoại Manchester Reds ấn tượng với hệ thống robot phẫu thuật, thiết bị phục hồi dây chằng và kỹ thuật thay khớp hiện đại bậc nhất khu vực tại Tâm Anh.

Xem thêm
top-arrow
X