Chủ Nhật, 13/07/2025
Zalo

HAGL trắng tay mùa giải 2009: Bao giờ trở lại?

Thứ Năm 20/08/2009 14:41(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News
Gửi gắm vào những bản hợp đồng đắt giá đầu mùa. Lên gân bằng tuyên bố đoạt chức vô địch của bầu Đức. Nhưng rốt cục, khi V.League trôi đi được nửa chặng đường, HAGL đã từ bỏ giấc mộng vô địch. Và khi giải đấu hạ màn, họ còn chẳng có cơ hội chen chân vào Top 3.

“Bầu” Đức chưa chán bóng đá. Bằng chứng là việc ông này bỏ ra cả đống tiền để đưa Lee Nguyễn về Gia Lai cùng tham vọng trở lại đỉnh cao như hồi đưa Kiatisak về để lên ngôi vô địch. Thế nhưng, HAGL bỗng dưng có nét gì đó giống với Inter Milan ngày trước, tinh tú không thiếu mà điểm yếu lớn nhất lại nằm trên băng ghế huấn luyện.

Tin đồn hay sự thực là thế?

Nhưng trước khi bàn đến tài cầm quân của Dusit hay HLV Chatchai cũng phải để ý cả tới những lời đồn về lực lượng không còn vững mạnh của Đội bóng phố Núi. Xét về yếu tố con người, dù cho những nhân tố lấy về từ Đồng Tháp chưa đáp ứng được kì vọng thì HAGL cũng không bị liệt vào dạng yếu và thiếu nhân sự. Thế nhưng, trong hầu hết các trận đã qua, hàng thủ thi đấu “quân hồi vô phèng”, mạnh ai nấy đá.

Sự xuất sắc của Thonglao và Lee Nguyễn là không đủ để gánh vác một tập thể vô hồn

Hết chắp vá chỗ này lại đắp điếm chỗ khác, nhưng cả Dusit lẫn HLV Chatchai đều bất lực trước hàng thủ quá kém cỏi của đội nhà. Có không ít tin đồn về việc cầu thủ HAGL nhiều lần vô kỉ luật, không chấp hành lệnh giới nghiêm trước giờ thi đấu. Với một đội bóng được liệt vào hàng chuyên nghiệp nhất nhì V-Leauge thì đó đúng là chuyện lạ đời. Nhưng cứ nhìn vào cảnh những cầu thủ của họ chơi như mơ ngủ thì những người khó tin nhất cũng phải nghi ngờ.

Đa nhưng không tinh

Ngoại trừ bản hợp đồng chất lượng Lee Nguyễn, những nhân tố mới đều không đáp ứng được kì vọng. Dusit có thể non kinh nghiệm nhưng HLV Chatchai thì có thừa những yếu tố ấy. Thế mà, HLV người Thái cũng phải sớm khăn gói ra đi sau khi bất lực trong việc tìm “đường về” cho đội bóng.

Ai cũng hiểu rằng, nhân tố con người, yếu tố quyết định thành bại lại là lỗ hổng lớn nhất của HAGL. Từ vị trí thủ môn, bộ đôi trung vệ đến những vệ tinh trên hàng công xoay quanh Thonglao, Lee Nguyễn đều không đáp ứng được yêu cầu. Trong khi hàng công gồng mình để có bàn thắng, thì ở dưới, hàng thủ lại chơi như phá. Vốn sống dựa vào những bàn thắng của Lee Nguyễn và Thonglao, nay lại gánh thêm cả lỗ hổng hàng thủ, HAGL dù có cố mấy cũng không thể làm gì khác.

Không những phải sớm từ bỏ giấc mơ vô địch, đến 1 vị trí trong Top 3, họ cũng không thể có được. Chưa mùa giải nào, HAGL lại thua gần hết trong tất cả những cuộc đối đầu với các đội bóng lớn như năm nay. Thậm chí, đó đều là những trận thua đậm như thất bại 1-4 trên sân Chi Lăng, 1-3 trên sân Bình Dương, Lạch Tray hay 0-3 trên sân Long An và 0-2 trên sân Vinh. HAGL kết thúc V.League 2009 trong cảnh tay trắng và không để lại một dấu ấn đậm nét nào. Còn một vòng đấu cuối, nhưng đó cũng chẳng thể là tiền đề cho một cuộc cải tổ vào năm sau khi chưa có một lời hứa hẹn sáng sủa nào được đưa ra. Hãy coi đó như một lời chia tay mà chưa hẹn ngày trở lại.

Con số 42

Sau 25 vòng đấu, hàng thủ bết bát của HAGL đã để thủng lưới tới 42 bàn, thành tích kém thứ 3 ở V-League, chỉ hơn Thanh Hóa và Thể Công. Cả 5 vị trí ở hàng thủ, bao gồm cả thủ môn của HAGL đều chơi không như mong muốn. Đặc biệt cặp trung vệ chính là lỗ hổng lớn nhất của Đội bóng phố Núi và là nguyên nhân của rất nhiều thất bại. Sự bổ xung Văn Pho từ Đồng Tháp không thể coi là thương vụ thành công. Chắc chắn ở mùa giải tới, HAGL sẽ phải làm lại bắt đầu từ hàng thủ.

(Theo báo Bóng Đá)

Khám phá thêm nội dung hấp dẫn trong các chủ đề liên quan:

Có thể bạn quan tâm

Huyền thoại Ngoại hạng Anh phục hồi thể lực chuyên sâu tại BVĐK Tâm Anh trước trận Hà Nội

Huyền thoại Ngoại hạng Anh phục hồi thể lực chuyên sâu tại BVĐK Tâm Anh trước trận Hà Nội

Huyền thoại Ngoại hạng Anh phục hồi thể lực chuyên sâu tại BVĐK Tâm Anh trước trận Hà Nội

Ngày 29/6, các huyền thoại bóng đá Manchester Reds đã có mặt tại BVĐK Tâm Anh Hà Nội để phục hồi thể lực chuyên sâu trước khi bước vào trận cầu tại SVĐ Hàng Đẫy. Trước đó, họ vừa trải qua trận cầu giao hữu với các tuyển thủ Việt Nam tại SVĐ Hòa Xuân (Đà Nẵng) trong điều kiện thời tiết nóng bức, ảnh hưởng không nhỏ đến thể lực.

Owen và các huyền thoại Manchester Reds giao lưu cùng NHM và trải nghiệm tại BV Đa khoa Tâm Anh

Owen và các huyền thoại Manchester Reds giao lưu cùng NHM và trải nghiệm tại BV Đa khoa Tâm Anh

Owen và các huyền thoại Manchester Reds giao lưu cùng NHM và trải nghiệm tại BV Đa khoa Tâm Anh

Ngay sau khi đáp chuyến bay tới Hà Nội chiều 29/6, các huyền thoại của Manchester United đã có buổi trải nghiệm hệ thống máy móc hỗ trợ y tế hiện đại bậc nhất tại Bệnh viện đa khoa Tâm Anh và đồng thời đã có những phút giây giao lưu với các CĐV Quỷ Đỏ.

Biệt đội huyền thoại Manchester Reds ấn tượng với Trung tâm Y học thể thao BVĐK Tâm Anh

Biệt đội huyền thoại Manchester Reds ấn tượng với Trung tâm Y học thể thao BVĐK Tâm Anh

Biệt đội huyền thoại Manchester Reds ấn tượng với Trung tâm Y học thể thao BVĐK Tâm Anh

Tham quan trải nghiệm tại Trung tâm Y học thể thao & Phục hồi chức năng, các huyền thoại Manchester Reds ấn tượng với hệ thống robot phẫu thuật, thiết bị phục hồi dây chằng và kỹ thuật thay khớp hiện đại bậc nhất khu vực tại Tâm Anh.

Xem thêm
top-arrow
X