Thứ Bảy, 12/07/2025
Zalo

Góc Barcelona: Chuyện dở khóc dở cười ở La Masia

Thứ Hai 14/11/2011 09:57(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News
(Bongda24h) - Ai cũng biết lò đào tạo La Masia đóng góp rất nhiều công sức cho sự thành công của Barca. Nhưng trên thực tế, có rất nhiều chuyện dở khóc dở cười liên quan đến công tác "đào tạo hàng loạt" của lò bóng này.

La Masia là nơi sản sinh ra nhiều thiên tài, luôn thấm nhuần thứ bóng đá tiqui-taca, với phong cách chơi quyến rũ, sử dụng các đường chuyền ngắn ít chạm cực kỳ điêu luyện. Trong đó phải kể đến những cái tên như Iniesta, Xavi, Lionel Messi, Cesc Fabregas, Gerard Pique.

La Masia nổi tiếng là cái nôi của nhiều tài năng vĩ đại

Mỗi năm tuyển sinh khoảng 75 viên ngọc thô độ tuổi thừ 11 đến 18 để mài giũa, La Masia đang lâm vào tình thế dở khóc dở cười khi họ cho ra lò quá nhiều tài năng trẻ. Trớ trêu thay, Barcelona lại không thể giải quyết khâu "vị trí" cho những ngôi sao mới này trong khi những Xavi. Iniesta, Messi vẫn chơi quá hay và còn rất sung sức.

Bài học điển hình cho Barca trong quá khứ đó là trường hợp của tiền vệ Cesc Fabregas. Do không tìm được vị trí trong đội hình 1 của Barca, Fabregas đã phải gạt nước mắt chuyển sang Arsenal năm 2003. Khoản tiền mà Barca nhận được từ Wenger không hề nhiều, nhưng 8 năm sau đó, đội bóng xứ Catalan đã phải trả cho Pháo thủ 29 triệu bảng để tìm lại đứa con lưu lạc. Mặc dù mức giá đó được đánh giá là vẫn còn hời với Pep Guardiola nhưng rõ ràng, Arsenal là người hưởng lợi nhiều nhất từ công sức đào tạo nên Fabregas của La Masia.

Trên thực tế, vài năm gần đây La Masia vẫn đang lâm vào tình cảnh tương tự khi đào tạo nhiều mà chẳng được hưởng lợi bao nhiêu. Chúng ta dễ dàng liệt kê những cái tên như Crosas (đang chơi tại Volga), Giovani (Racing), Gai Assulin (Man City), Nolito (Benfica), Botía (Gijon), V.Sanchez (Brugge), Jeffren (Sporting Lisbon) hay gần đây Bojan (Roma). Tất cả trong số họ đều gặt nước bắt ra đi khi không cạnh tranh được chỗ đứng tại Nou Camp.

Quả thực ban lãnh đạo Barca không khỏi xót ruột khi nhìn những "sao mai" khăn gói ra đi. Nhưng biết làm gì hơn được khi đôị hình 1 của họ chơi tuyệt với như thế. Kỳ chuyển nhượng mùa Đông đang tới gần, chúng ta cùng liệt kê những cái tên mà sẽ rời La Masia trong sự tiếc nuối vô bờ của Barcelona.

Isaac Cuenca (tiền vệ/hậu vệ cánh, 20 tuổi)

Cuenca hoàn toàn tuyệt vọng khi Barca chiêu mộ Alexis Sanchez trong mùa Hè vừa rồi. Cánh cửa đá chính ở đội 1 Barca gần như đã đóng lại với cầu thủ chạy cánh rất sáng giá này. Cuenca đã 20 tuổi, không thể chờ tới 25 hoặc 30 tuổi để được đá chính. Anh đã từ chối gia hạn hợp đồng và gần như sẽ ra đi vào cuối mùa này.

Martin Montoya (hậu vệ, 20 tuổi)

Montoya được rất nhiều CLB lớn nhòm ngó, được cả HLV Del Bosque gọi vào tuyển TBN. Nhưng có lẽ Montoya sẽ phải chờ thêm 5 năm nữa mới có thể được trao cơ hội tại Nou Camp, do Dani Alves mới bước vào đỉnh cao sự nghiệp và đang chơi quá hay. Montoya sẽ hết hạn hợp đồng vào cuối mùa này, nhưng có thể ra đi ngay trong tháng 1 tới.

Marc Bartra (trung vệ, 20 tuổi)

Marca Bartra đã đợi quá lâu tại Nou Camp. Đúng là, Barca đang xúc tiến kế hoạch tìm người thay lão tướng Puyol. Nhưng để có thể đá cặp được với Pique, Bartra sẽ còn phải vượt qua 2 “đối thủ” nặng ký nữa là Muniesa và Fontas – những cầu thủ được HLV Guardiola ưu ái hơn.

Rafinha (tiền vệ, 18 tuổi) và Jonathan (tiền vệ, 21 tuổi)

Hợp đồng của cặp tiền vệ đầy triển vọng này tại Nou Camp cũng hết hạn vào cuối mùa 2011/12. Đương nhiên, họ thừa hiểu tình thế éo le của mình ở Barca. Trong vài ba năm nữa, họ cũng vẫn chỉ là tài năng trẻ, chỉ được Barca trao cho cơ hội ở những trận đấu vòng ngoài tại Cúp Nhà Vua, trước những CLB hạng Ba, hạng Tư. Rafinha và Jonathan đang tìm mọi cách rời Barca.

Kiko (tiền đạo, 20 tuổi)

Kiko vừa trở lại Barca sau 3 năm bị đẩy sang Hercules tích lũy kinh nghiệm. Và vị thế của tiền đạo này trong ngày trở lại vẫn chẳng khác gì lúc anh khăn gói sang Hercules. Tài năng từng được cả TBN tung hô khi mới 15, 16 tuổi này vẫn đang phải cùng Barca B bước vào các trận đấu chán ngắt tại giải hạng Nhì.

  • Văn Biển

Có thể bạn quan tâm

Huyền thoại Ngoại hạng Anh phục hồi thể lực chuyên sâu tại BVĐK Tâm Anh trước trận Hà Nội

Huyền thoại Ngoại hạng Anh phục hồi thể lực chuyên sâu tại BVĐK Tâm Anh trước trận Hà Nội

Huyền thoại Ngoại hạng Anh phục hồi thể lực chuyên sâu tại BVĐK Tâm Anh trước trận Hà Nội

Ngày 29/6, các huyền thoại bóng đá Manchester Reds đã có mặt tại BVĐK Tâm Anh Hà Nội để phục hồi thể lực chuyên sâu trước khi bước vào trận cầu tại SVĐ Hàng Đẫy. Trước đó, họ vừa trải qua trận cầu giao hữu với các tuyển thủ Việt Nam tại SVĐ Hòa Xuân (Đà Nẵng) trong điều kiện thời tiết nóng bức, ảnh hưởng không nhỏ đến thể lực.

Owen và các huyền thoại Manchester Reds giao lưu cùng NHM và trải nghiệm tại BV Đa khoa Tâm Anh

Owen và các huyền thoại Manchester Reds giao lưu cùng NHM và trải nghiệm tại BV Đa khoa Tâm Anh

Owen và các huyền thoại Manchester Reds giao lưu cùng NHM và trải nghiệm tại BV Đa khoa Tâm Anh

Ngay sau khi đáp chuyến bay tới Hà Nội chiều 29/6, các huyền thoại của Manchester United đã có buổi trải nghiệm hệ thống máy móc hỗ trợ y tế hiện đại bậc nhất tại Bệnh viện đa khoa Tâm Anh và đồng thời đã có những phút giây giao lưu với các CĐV Quỷ Đỏ.

Biệt đội huyền thoại Manchester Reds ấn tượng với Trung tâm Y học thể thao BVĐK Tâm Anh

Biệt đội huyền thoại Manchester Reds ấn tượng với Trung tâm Y học thể thao BVĐK Tâm Anh

Biệt đội huyền thoại Manchester Reds ấn tượng với Trung tâm Y học thể thao BVĐK Tâm Anh

Tham quan trải nghiệm tại Trung tâm Y học thể thao & Phục hồi chức năng, các huyền thoại Manchester Reds ấn tượng với hệ thống robot phẫu thuật, thiết bị phục hồi dây chằng và kỹ thuật thay khớp hiện đại bậc nhất khu vực tại Tâm Anh.

Xem thêm
top-arrow
X