Thứ Tư, 09/07/2025
Zalo

Giải Hạng Nhất: Chiều buồn đại gia

Chủ Nhật 01/03/2009 10:27(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News
Có một nỗi buồn mang tên “đại gia” ở vòng ba giải hạng Nhất. Những đội bóng được kỳ vọng nhất lại mang đến nỗi thất vọng tràn trề. Họ chưa thể hiện được sức vóc của những đội bóng lớn ở giải hạng Nhất dù đã được đầu tư không ít tiền của và công sức.

Ninh… buồn

Hai đội bóng được nhắc đến nhiều nhất trong giai đoạn chuẩn bị là V.NB và HP.HN. Họ là những CLB có bước chuyển mình mạnh mẽ từ “thượng tầng kiến trúc” đến “hạ tầng cơ sở”. Chẳng ngạc nhiên khi giới chuyên môn đánh giá V.NB và HP.HN là những ứng viên hàng đầu cho suất thăng hạng. Thậm chí, người ta còn khẳng định, HP.HN gần như đã sở hữu 1 vé trở về V.League vì những thay đổi tích cực ở mùa giải này.

Cả HP.HN và V.NB đã gieo vào lòng NHM hy vọng về một ngày mai tươi sáng. Đến thời điểm này, dù còn quá sớm để khẳng định một điều gì, nhưng ít nhiều, 2 “đại gia” của giải hạng Nhất đã gây thất vọng. Chiều qua, có người đã gọi tên đội bóng của HLV Đoàn Minh Xương là Ninh… buồn. Mà đúng là buồn thật! Một đội bóng được đánh giá cao đã thất bại. Nhưng quan trọng hơn, vấn đề của V.NB không hẳn là điểm số. HLV Đoàn Minh Xương đã không thể biến những hảo thủ ông có trong tay thành một tập thể mạnh. Lối chơi của V.NB không thể hiện một tư tưởng, hay triết lý bóng đá rõ ràng. Các cầu thủ mạnh ai nấy chơi và họ đang thiếu một chất men kết dính để trở thành một đội bóng lớn.

Giải Hạng Nhất: Chiều buồn đại gia  hình ảnh
Giải Hạng Nhất: Chiều buồn đại gia

Nhiều người từng ngưỡng mộ tâm huyết và sự hào phóng của “bầu” Trường với đội bóng quê hương. Nhưng đến giờ, người ta đang cảm thấy tiếc nuối bởi tâm huyết và tiền bạc của ông Trường chưa được sử dụng một cách hiệu quả. Và vấn đề của V.NB có lẽ không hẳn ở những đôi chân các cầu thủ, mà nằm ở tầm vĩ mô.

Hòa... chưa Phát

HP.HN vẫn hòa mà chưa phát. Họ là “đại gia” duy nhất cho đến thời điểm này vẫn chưa được hưởng hương vị chiến thắng. Sức ép về thành tích đang bủa vây HLV Nguyễn Thành Vinh. Rõ ràng, hạn chế về kinh nghiệm thi đấu, khả năng giữ nhịp và dứt điểm của hàng công đang là bài toán khó với HLV Nguyễn Thành Vinh. Ông còn rất nhiều việc phải làm để biến khát vọng thăng hạng thành hiện thực.

Niềm an ủi với những tên tuổi lớn ở vòng đấu này là chiến thắng của Bình Định và HN.ACB. Bản lĩnh của đội bóng từng chơi ở V.League đã giúp HN.ACB trở thành “cái gai” trước những đội bóng đầy tham vọng. Bên cạnh đó, Bình Định vẫn có được sự ổn định cần thiết trong hành trình tìm đường trở lại giải chuyên nghiệp.

“Cổ tích” Tây Ninh

Trái ngược với nỗi thất vọng về màn trình diễn kém ấn tượng của 2 “đại gia” V.NB và HP.HN là câu chuyện cổ tích mang tên Tây Ninh. Đội bóng vốn gây ngạc nhiên lớn ở giải hạng Nhất vẫn chưa chịu dừng lại. Chiến thắng tưng bừng của Tây Ninh trước TPK.TG khiến giới chuyên môn và NHM không khỏi ngỡ ngàng. Và qua “hiện tượng” Tây Ninh, một lần nữa, dư luận thấy rằng, bóng đá luôn có chỗ cho những đội bóng “hạt tiêu” thể hiện khát vọng chinh phục đỉnh cao.

Sự ngạc nhiên về hành trình đầy hứng khởi của Tây Ninh xuất phát từ những đánh giá có phần kinh xuất về họ. Mùa trước từng vật lộn với mục tiêu trụ hạng và lúc này, Tây Ninh cũng không phải là đội bóng được đầu tư lớn. Tuy nhiên, sự chắt chiu và bản lĩnh của HLV Vũ Trường Giang đã làm nên sự khác biệt. Ông đã truyền được lửa cho các học trò, giúp họ dần vượt qua nỗi sợ hãi để khẳng định khát vọng.

CON SỐ SAU VÒNG ĐẤU

- Tổng số bàn thắng: 15 (trung bình: 2,14 bàn/ trận)

- Tổng số thẻ vàng: 39 (trung bình: 5,57 thẻ/ trận)

- Tổng số thẻ đỏ: 0

- Tổng số khán giả: 21.700 (trung bình: 3.100 người/ trận)

(Theo Báo Bóng Đá)

Có thể bạn quan tâm

Huyền thoại Ngoại hạng Anh phục hồi thể lực chuyên sâu tại BVĐK Tâm Anh trước trận Hà Nội

Huyền thoại Ngoại hạng Anh phục hồi thể lực chuyên sâu tại BVĐK Tâm Anh trước trận Hà Nội

Huyền thoại Ngoại hạng Anh phục hồi thể lực chuyên sâu tại BVĐK Tâm Anh trước trận Hà Nội

Ngày 29/6, các huyền thoại bóng đá Manchester Reds đã có mặt tại BVĐK Tâm Anh Hà Nội để phục hồi thể lực chuyên sâu trước khi bước vào trận cầu tại SVĐ Hàng Đẫy. Trước đó, họ vừa trải qua trận cầu giao hữu với các tuyển thủ Việt Nam tại SVĐ Hòa Xuân (Đà Nẵng) trong điều kiện thời tiết nóng bức, ảnh hưởng không nhỏ đến thể lực.

Owen và các huyền thoại Manchester Reds giao lưu cùng NHM và trải nghiệm tại BV Đa khoa Tâm Anh

Owen và các huyền thoại Manchester Reds giao lưu cùng NHM và trải nghiệm tại BV Đa khoa Tâm Anh

Owen và các huyền thoại Manchester Reds giao lưu cùng NHM và trải nghiệm tại BV Đa khoa Tâm Anh

Ngay sau khi đáp chuyến bay tới Hà Nội chiều 29/6, các huyền thoại của Manchester United đã có buổi trải nghiệm hệ thống máy móc hỗ trợ y tế hiện đại bậc nhất tại Bệnh viện đa khoa Tâm Anh và đồng thời đã có những phút giây giao lưu với các CĐV Quỷ Đỏ.

Biệt đội huyền thoại Manchester Reds ấn tượng với Trung tâm Y học thể thao BVĐK Tâm Anh

Biệt đội huyền thoại Manchester Reds ấn tượng với Trung tâm Y học thể thao BVĐK Tâm Anh

Biệt đội huyền thoại Manchester Reds ấn tượng với Trung tâm Y học thể thao BVĐK Tâm Anh

Tham quan trải nghiệm tại Trung tâm Y học thể thao & Phục hồi chức năng, các huyền thoại Manchester Reds ấn tượng với hệ thống robot phẫu thuật, thiết bị phục hồi dây chằng và kỹ thuật thay khớp hiện đại bậc nhất khu vực tại Tâm Anh.

Xem thêm
top-arrow
X