Thứ Năm, 17/07/2025
Zalo

Gallas lại đóng vai người hùng

Thứ Năm 18/09/2008 04:46(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

(Bongda24h) - Đội trưởng William Gallas một lần nữa thể hiện vai trò thủ lĩnh khi anh mang về một điểm trên sân khách cho Arsenal.

 

Đội trưởng của Arsenal đã kết thúc hoàn hảo đường chuyền ngang của Theo Walcott để "phá hỏng" ngày vui tại thủ đô Kiev của Dynamo.

 

Dynamo suýt chút nữa đã có một chiến thắng quan trọng khi Ismael Bangoura giúp họ vươn lên dẫn bàn ở phút 64 bằng pha đá phạt đền thành công. Bacary Sagna tỏ ra non nớt trong tình huống đeo bám Ognjen Vukojevic khiến Arsenal đón nhận bàn thua không đáng có.

 

Arsenal đã không thể trình diễn thứ bóng đá đẹp nhưng hiệu quả mà họ vẫn thể hiện. Trước trận đấu, Giáo sư Wenger đã phần nào nhận thức được thử thách không nhỏ trong chuyến làm khách tới Đông Âu và ông đã đúng khi "liệu đoán" kết quả hòa.

 
Với tư thế của một "ông lớn", Arsenal là đội chiếm lĩnh trận đấu trong những phút đầu. Ngay ở phút thứ hai, The Gunners đã tạo được pha bóng nguy hiểm đầu tiên. Van Persie nhận bóng bên cánh phải từ nỗ lực đi bóng của Walcott, tiền đạo người Hà Lan liền tung ra cú sút chéo góc kĩ thuật nhưng thủ thành Bogush đã chơi rất cảnh giác.

Phút 19, Adebayor đoạt bóng trong chân của Roman Eremenko và đột nhập vòn cấm địa Dynamo. Mặc dù vậy tiền đạo người Togo, cầu thủ vừa ghi được cú hat-trick vào Blackburn hôm thứ bảy vừa rồi, lại sút bóng vọt xà ngang trong tình huống ngon ăn mà hiếm khi anh bỏ lỡ.


 

Ít phút sau, Dynamo có câu trả lời khi đội trưởng Andriy Nesmachniy tận dụng sơ hở ở hàng thủ của Arsenal, tung ra cú lốp bóng ở cự ly chừng 30m, chỉ tiếc bóng đi quá cao so với khung thành Almunia.

Hiệp một khép lại với pha dứt điểm vô duyên của Van Persie sau khi anh nhận đường chuyền ngang thuận lợi của Sagna bên phía cánh phải. Cùng với đó là pha hỏng ăn đáng tiếc nhất từ đầu hiệp một. Adebayor chuyền bóng cho Van Persie, tiền đạo Hà Lan liền nhả bóng cắt mặt Fabregas nhưng trong một tư thế trống trải và vô cùng thoải mái, anh lại sút bóng thẳng đến đôi tay của thủ môn đối phương.

 

Hiệp hai bắt đầu bằng pha bóng khiến số ít các CĐV Arsenal trên sân của Kiev được phen đứng tim. Eremenko thâm nhập vào vòng cấm, vượt qua cả sự truy cản quyết liệt của Gallas. Tuy vậy cú dứt điểm hiểm hóc của anh vẫn bị chặn đứng bởi Almunia. Thủ thành người Tây Ban Nha vừa kịp đổ người và khẽ chạm tay đẩy bóng ra ngoài.
 

Walcott khởi động hiệp hai khá chậm nhưng không lâu sau anh tiếp tục thể hiện phong độ chói sáng gần đây bằng những pha đi bóng thần tốc bên cánh phải. Tiền đạo trẻ người Anh là nguồn cung cấp bóng chủ yếu cho Van Persie và Adebayor ở phía trên. Phút 52, bắt nguồn từ đường chuyền của Walcott, Van Persie một lần nữa có cơ hội dứt điểm nhưng bóng lại đi quá thiếu chính xác. Ngay lập tức, Fabregas tìm cách khai thông bế tắc với cú sút xa ở khoảng cách 25m, nhưng người chiến thắng vẫn là thủ môn của Kiev.


 

Phút 63, Gallas mắc lỗi và để bóng rơi vào chân Bangoura, anh dốc bóng bên cánh phải rồi tung đường chuyền ngang vào vòng cấm. Một cái bóng áo trắng ngã xuống sau đường chuyền, đó là Vukojevic. Trọng tài không ngần ngại thổi phạt Sagna và tặng cho đội chủ nhà một quả phạt penalty.

 

Bangoura bình tĩnh bước lên thực hiện pha sút phạt, anh khéo léo lừa được Almunia và đưa Dynamo vươn lên dẫn điểm. Đến lúc này, Wenger tung ra nước bài mạo hiểm khi cho Song ra nghỉ, vào thay anh là tiền đạo trẻ Bendtner. The Gunner tỏ rõ quyết tâm giành điểm khi họ chơi với 3 tiền đạo trên sân.


Trong khi những sự thay đổi trên hàng công chưa mang lại hiệu quả thì một trung vệ của Arsenal lại lập công. Gallas đã giải cứu đội quân của HLV Wenger khỏi trận thua không đáng nhận trên sân khách. Đây đã là bàn thắng thứ 3 trong mùa giải này của trung vệ người Pháp.


Đội hình ra sân:

 

Dynamo Kiev: Bogush, Betao, Diakhate, Mykhalyk, Nesmachniy, Vukojevic, Yussuf (Asatiani 90'), Yeremenko, Aliev, Ninkovic, Bangoura (Kravets 90').

 

Arsenal: Almunia, Sagna (Eboue 78'), Toure, Gallas, Clichy, Walcott, Fabregas, Song Billong (Bendtner 70'), Denilson, Van Persie (Vela 80'), Adebayor. 

Trận đấu còn lại diễn ra tại bảng G, giữa FC Porto và Fenerbahce đã kết thúc với tỉ số 3-1 nghiêng về đội chủ nhà. 3 trong số 4 bàn thắng của trận đấu được ghi trong hiệp một.


 

Phút thứ 10, Porto có pha phối hợp làm bàn ăn ý. Bóng được Raul Meireles chọc khe tinh tế, loại bỏ toàn bộ hàng thủ của Fenerbahce và đặt Lisandro Lopez vào tư thế dứt điểm thuận lợi. Các cầu thủ Fenerbahce đã đứng khựng cả lại vì cho rằng cầu thủ đội chủ nhà rơi vào thế việt vị. Tuy nhiên trọng tài vẫn công nhận bàn thắng nhạy cảm của Porto.

 

Chỉ 3 phút sau bàn thắng mở tỉ số, đội bóng Bồ Đào Nha đã nâng đôi cách biệt. Cristian Rodriguez rê bóng bên cánh trái và khoan thủng vòng cấm địa Fenerbahce trước khi tung ra đường chuyền cho Lucho Gonzalez, tỉ số là 2-0 cho Porto sau cú dứt điểm tầm thấp của Gonzalez.

 

Mặc dù Guiza, Vua phá lưới (Pichichi) của La Liga mùa trước có được pha rút ngắn tỉ số xuống 1-2 trước khi hiệp một kết thúc nhưng Porto đã giành chọn 3 điểm sau khi cầu thủ vào sân thay người, Lino, ấn định tỉ số 3-1 của trận đấu ở phút 90.

  • NVT

Có thể bạn quan tâm

Huyền thoại Ngoại hạng Anh phục hồi thể lực chuyên sâu tại BVĐK Tâm Anh trước trận Hà Nội

Huyền thoại Ngoại hạng Anh phục hồi thể lực chuyên sâu tại BVĐK Tâm Anh trước trận Hà Nội

Huyền thoại Ngoại hạng Anh phục hồi thể lực chuyên sâu tại BVĐK Tâm Anh trước trận Hà Nội

Ngày 29/6, các huyền thoại bóng đá Manchester Reds đã có mặt tại BVĐK Tâm Anh Hà Nội để phục hồi thể lực chuyên sâu trước khi bước vào trận cầu tại SVĐ Hàng Đẫy. Trước đó, họ vừa trải qua trận cầu giao hữu với các tuyển thủ Việt Nam tại SVĐ Hòa Xuân (Đà Nẵng) trong điều kiện thời tiết nóng bức, ảnh hưởng không nhỏ đến thể lực.

Owen và các huyền thoại Manchester Reds giao lưu cùng NHM và trải nghiệm tại BV Đa khoa Tâm Anh

Owen và các huyền thoại Manchester Reds giao lưu cùng NHM và trải nghiệm tại BV Đa khoa Tâm Anh

Owen và các huyền thoại Manchester Reds giao lưu cùng NHM và trải nghiệm tại BV Đa khoa Tâm Anh

Ngay sau khi đáp chuyến bay tới Hà Nội chiều 29/6, các huyền thoại của Manchester United đã có buổi trải nghiệm hệ thống máy móc hỗ trợ y tế hiện đại bậc nhất tại Bệnh viện đa khoa Tâm Anh và đồng thời đã có những phút giây giao lưu với các CĐV Quỷ Đỏ.

Biệt đội huyền thoại Manchester Reds ấn tượng với Trung tâm Y học thể thao BVĐK Tâm Anh

Biệt đội huyền thoại Manchester Reds ấn tượng với Trung tâm Y học thể thao BVĐK Tâm Anh

Biệt đội huyền thoại Manchester Reds ấn tượng với Trung tâm Y học thể thao BVĐK Tâm Anh

Tham quan trải nghiệm tại Trung tâm Y học thể thao & Phục hồi chức năng, các huyền thoại Manchester Reds ấn tượng với hệ thống robot phẫu thuật, thiết bị phục hồi dây chằng và kỹ thuật thay khớp hiện đại bậc nhất khu vực tại Tâm Anh.

Xem thêm
top-arrow
X