Hai cú sốc lớn nhất ở vòng đấu này là thất bại của đội đầu bảng và trận thua bất ngờ của Thể Công ngay tại Hàng Đẫy. Trong khi trận thua 2-4 của Thể Công chỉ khiến NHM choáng đôi chút thì thảm bại tới 1-4 của SHB.ĐN trước B.BD đã tước đi cơ hội sớm đăng quang của họ.
Cần nhưng không đủ
Điều kiện cần trước tiên là thất bại của SLNA tại Lạch Tray. Và đội chủ nhà XM.HP đã gián tiếp giúp SHB.ĐN điều ấy. Ngay phút thứ 5, đội khách đã bị dội gáo nước lạnh sau cú sút phạt thần sầu của Leandro. Trước khi hiệp 1 kết thúc, De Jesus nhân đôi cách biệt bằng cú sút chân trái tuyệt đẹp. Dù bị gỡ 2 bàn ngay đầu hiệp 2 nhưng XM.HP vẫn kết thúc trận đấu bằng bàn thắng muộn của Ewerson để có được chiến thắng.

XM.HP (phải) cản bước SLNA trong việc bám đuổi với đội đầu BXH
Điều kiện cần đã có. Mọi chuyện còn lại do người Đà Nẵng tự quyết định. Thắng trên sân Gò Đậu, SHB.ĐN sẽ chính thức giành chức VĐ sớm trước 5 vòng đấu. Thế nhưng, mọi chuyện bỗng dưng vượt qua tầm kiểm soát của thày trò HLV Lê Huỳnh Đức trong trận đấu họ bị lấn át về mọi mặt. 1-0 rồi 2-0, 3-0, bàn thua đến tới tấp với đội khách. ĐKVĐ bỗng nhiên vùng dậy đúng lúc, chặn đứng toan tính rinh Cúp sớm của SHB.ĐN. Kết thúc bằng trận thắng đậm đà 4-1, B.BD buộc đội bóng sông Hàn phải đợi thêm ít nhất là 1 vòng đấu nữa.
Thất bại, chậm thêm 1 vòng đã đành, SHB.ĐN còn khiến ĐKVĐ hả hê. Vì dù gì, trước khi trao ấn cho tân vương họ cũng có thể tự nói rằng “phong độ là nhất thời, còn đẳng cấp là mãi mãi”. Bởi B.BD thắng trong trận đấu tay bo để khẳng định rằng cựu vương thì cũng đã từng là vua.
Bất ngờ Thể Công
Nhưng khó hiểu nhất phải là thất bại của Thể Công trước CS.ĐT. Ai cũng nghĩ, đội bóng áo lính sẽ có một trận đấu dễ thở để nối tiếp cái sự sung sướng thêm một vòng đấu nữa. Trước CS.ĐT thiếu tới 3 ngoại binh trụ cột, lại dẫn bàn trước ngay trên sân nhà, ấy thế mà rốt cục Thể Công lại là đội thua cuộc. Mới ở vòng đấu trước, cũng chính tại Hàng Đẫy, CS.ĐT đã bị T&T HN vùi dập tới 5-2. Nhưng đúng 1 tuần sau, họ suýt chút nữa đã làm được điều ngược lại với một đội bóng thủ đô khác. Nhưng 4-2 cũng đủ để khiến thày trò HLV Lê Thụy Hải phải tự cảm thấy xấu hổ.
Nói vui như HLV Lê Thụy Hải thì đấy là Thể Công còn chơi tốt đấy. Bởi ở trận lượt đi, họ từng thua tới 0-5 cơ mà. Dù có biện hộ thế nào đi chăng nữa thì thất bại trên sân nhà của đội bóng áo lính trước đội hình “què quặt” của CS.ĐT cũng là điều không thể chấp nhận được.
SHB.ĐN buộc phải trì hoãn cái sự sung sướng lại thêm ít nhất 1 vòng đấu nữa. Âu nó cũng làm đẹp lòng cả đôi bên. Vì sớm muộn thì đội bóng sông Hàn cũng sẽ đăng quang còn ĐKVĐ cũng không mất mặt đến nỗi thua cả mùa giải rồi còn thua cả cuộc đấu tay đôi.
Điểm nhấn: Không thắng ở Lạch Tray
Mỗi lần tới Hải Phòng, SLNA lại phải hứng chịu vô vàn áp lực. Đầu tiên là từ phía các CĐV quá khích, sau đó là áp lực từ khán đài và cả sức mạnh của đội chủ nhà. Hệ quả là đội bóng xứ Nghệ chưa một lần giành thắng lợi ở đây. Ngay cả khi họ đến gần với thời cơ ấy hơn bao giờ hết trong trận đấu ở vòng đấu vừa qua thì cuối cùng vẫn bị đánh bại bởi một cái tên vô danh Ewerson ở những phút cuối trận.
(Theo báo Bóng Đá)
Trên đường Pitch
