Thứ Ba, 15/07/2025
Zalo

Dư âm trận Chelsea - Liverpool: Vở kịch siêu kinh điển

Thứ Tư 15/04/2009 11:06(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

(Bongda24h) - Trận cầu tại Stamford Brigde xứng đã hội tụ những yếu tố của 1 trận cầu đỉnh cao xứng đáng đi
vào lịch sử với trận đấu hay nhất trong lịch sử Champions League.

HLV Hiddink hướng về Barcelona, Benitez tự hào vì các học trò

Siêu kinh điển?

Một trận đấu hội tụ của nhiều thái cực cảm xúc khác nhau

Có lẽ không còn thuật ngữ nào chính xác hơn khi nói về 90 phút tại Stamford Bridge khi chứng kiến Chelsea và Liverpool cống hiến cho người hâm mộ một trận đấu có một không hai trong lịch sử. Trận đấu như một màn kịch, có dạo đầu, có kịch tính, có thắt nút và cởi nút ở những đỉnh điểm cao nhất. Trong một đêm dạt dào những cảm xúc, bất ngờ nối tiếp những bất ngờ tạo nên một bữa tiệc bàn thắng mãn nhãn với người yêu bóng đá đỉnh cao.

Ít ai có thể ngờ rằng Liverpool lại có thể chơi một trận đấu để đời đến thế trong bối cảnh họ gặp muôn vàn khó khăn từ vấn đề lực lượng (thiếu nhạc trưởng Gerrard) cùng bất lợi về mặt tỷ số ở trận lượt đi. Không nhập cuộc mạnh mẽ như nhiều người đã dự đoán nhưng The Kop vẫn tỏ ra áp đảo thậm chí có những khoảng thời gian họ còn kiểm soát bóng tới 60%. Tinh thần Istabul ngày nào đã khiến cho các học trò của Benitez biến hiệp 1 trở thành đất diễn của riêng mình. Hai bàn thắng đến với Liverpool trong vòng 10 phút tuy có phần may mắn nhưng nó lại phù hợp với diễn biến của trận đấu bởi họ là đội chơi hay hơn. Nhưng trong một trận đấu mà kết cục diễn ra khó lường, Liverpool gọi, Chelsea trả lời. Đội chủ nhà cũng chỉ cần tới 10 phút để có liên tiếp 2 bàn thắng gỡ hòa đồng thời mở màn cho cuộc rượt đuổi tỷ số ngoạn mục. 4-4, 8 bàn thắng chia đều cho 2 đội đồng thời đưa người xem ngập tràn trong những cảm xúc khó quên. Vui có, buồn có, lo lắng có, hồi hộp có, hi vọng có, tiếc nuối có... muôn màu những thái cực cảm xúc đều hội tụ ở trận cầu đỉnh cao này.  Liverpool và Chelsea đã làm nên một phần lịch sử khó quên của Champions League.

Khi "kép chính" và "kép phụ" cùng nhau tỏa sáng

Benitez và Hiddink  hai nhà biên kịch tài ba

Ở trận lượt đi, Ivanovic từ vai trò một kẻ đóng thế bỗng chốc trở thành người hùng khi anh lập cú đúp mang về chiến thắng 3-1 cho Chelsea. Ở trận lượt về này, trung vệ người Serbia không tỏa sáng thậm chí anh suýt chút nữa trở thành tội đồ khi là nguyên nhân dẫn đến bàn thua thứ 2 với một pha phạm lỗi không đáng có với Alonso biếu không cho Liverpool quả 11m. Nhưng đó không phải là sai lầm duy nhất của trận đấu bởi trước đó Cech cũng đã có một pha bắt bài cú đá phạt của Auriello, chỉ tiếc là anh lại phán đoán sai và khiến cho cú sút phạt tinh quái của hậu vệ người Brazil được chuyển hóa thành bàn thắng. Nhìn một cách tổng thể, thủ thành người Séc là người chơi tồi nhất trong trận đấu này ( The Sun chấm điểm 4 cho Cech) khi liên tục có những pha ra vào bất hợp lý. Ở bên kia chiến tuyến, Riena cũng mắc một sai lầm sơ đẳng khi bị giật mình sau pha chạm bóng của Drogba từ đường căng ngang của Anelka để bóng bay vào lưới. Nếu không có bàn thua ngớ ngẩn đó, chưa chắc Liverpool đã xuống tinh thần nhanh đến như vậy.

Tuy nhiên, trong một trận cầu mãn nhãn, mọi  sai lầm đều có thể được tha thứ bởi ở sân khấu Stamford Bridge còn có những vai diễn đáng được nhắc đến nhiều hơn. Đó là những "kép chính" Drogba, Lampard bên phía Chelsea hay Alonso, Kuyt bên phía Liverpool. Họ là những nhân tố chính của vở diễn siêu kinh điển. Đó còn là những "kép phụ" Lucas, Alex hay Anelka, những người đã xây dựng lên một vở diễn không thể hoàn hảo hơn. Nếu không có chấn thương của Gerrard, Lucas sẽ chẳng có cơ hội để đá chính. Nếu không có án treo trò của Terry, Alex sẽ chỉ là sự lựa chọn thứ 3 bởi cặp trung vệ số 1 của Chelsea là Terry và Carvalho. Và nếu không có vai diễn quá tồi của Kalou, Anelka cũng sẽ không thể chơi một trận chói sáng đến thế. Và không thể kể đến tài đạo diễn của Benitez và Hiddink khi cả hai nhà cầm quân này đã dựng lên một vở kịch hoành tráng nhất trong lịch sử Champions League.

Vở kịch nào cũng có hồi kết, trận đấu nào cũng có một kết thúc. Chelsea xứng đáng đi tiếp bằng bản lĩnh và sức mạnh của chính mình. Liverpool dù dừng bước nhưng biệt danh "vua đá cúp" chẳng vì thế mà bị lu mờ. Cứ chứng kiến hình ảnh không một cổ động viên nào của họ ra về khi vẫn sát vai bên nhau ca vang ca khúc “You'll never walk alone“, đủ để hiểu The Kop đã chơi thế nào. Họ xứng đáng là những người bại trận vĩ đại và hoàn toàn có thể ngẩng cao đầu sau màn trình diễn đỉnh cao của mình.

Điểm nhấn thú vị

Không biết vì vô tình hay cố ý mà Rafa Benitez đã chọn chiếc cà vạt đỏ (ở trận lượt đi ông dùng chiếc màu kẻ xám) trong khi Hiddink vẫn trung thành với chiếc cà vạt mang màu xanh. Trong suốt hiệp một, màu đỏ mà Rafa chọn đã mang lại may mắn cho Liverpool. Lữ đoàn đỏ chơi từng bừng và tạo ra được một thế trận áp đảo. The Kop dẫn trước 2-0 trong hiệp một và thế trận mang sắc đỏ của chiếc cà vạt của Benitez. Nhưng hiệp hai, sự trở lại mạnh mẽ của Chelsea khiến cho màu xanh của Hiddink áp đảo. Những điều chỉnh về mặt chiến thuật cũng như nhân tố con người đã giúp The Blues tìm lại được thế trận đã mất cũng như có bàn thắng gỡ hòa để buộc Liverpool phải bước vào màn rượt đuổi tỷ số.

Jose Mourinho xứng đáng là HLV thành công nhất trong lịch sử của Chelsea. Tuy nhiên, chiến lược gia người Bồ Đào Nha không phải là người mà Benitez "ngại" nhất. Ông từng thắng Mourinho trong cả 2 lần Liverpool và Chelsea đối mặt với nhau ở 1 vòng loại trực tiếp (mùa 2004/2005 và  2006/2007). Ngược lại người khiến cho Liverpool của Benitez thất bại trước Chelsea tại Champions Leahue lại là một Avram Grant vô danh và một Guus Hiddink mới tới nước Anh chưa đầy 3 tháng.


Kiều Phong
Khám phá thêm nội dung hấp dẫn trong các chủ đề liên quan:

Có thể bạn quan tâm

Huyền thoại Ngoại hạng Anh phục hồi thể lực chuyên sâu tại BVĐK Tâm Anh trước trận Hà Nội

Huyền thoại Ngoại hạng Anh phục hồi thể lực chuyên sâu tại BVĐK Tâm Anh trước trận Hà Nội

Huyền thoại Ngoại hạng Anh phục hồi thể lực chuyên sâu tại BVĐK Tâm Anh trước trận Hà Nội

Ngày 29/6, các huyền thoại bóng đá Manchester Reds đã có mặt tại BVĐK Tâm Anh Hà Nội để phục hồi thể lực chuyên sâu trước khi bước vào trận cầu tại SVĐ Hàng Đẫy. Trước đó, họ vừa trải qua trận cầu giao hữu với các tuyển thủ Việt Nam tại SVĐ Hòa Xuân (Đà Nẵng) trong điều kiện thời tiết nóng bức, ảnh hưởng không nhỏ đến thể lực.

Owen và các huyền thoại Manchester Reds giao lưu cùng NHM và trải nghiệm tại BV Đa khoa Tâm Anh

Owen và các huyền thoại Manchester Reds giao lưu cùng NHM và trải nghiệm tại BV Đa khoa Tâm Anh

Owen và các huyền thoại Manchester Reds giao lưu cùng NHM và trải nghiệm tại BV Đa khoa Tâm Anh

Ngay sau khi đáp chuyến bay tới Hà Nội chiều 29/6, các huyền thoại của Manchester United đã có buổi trải nghiệm hệ thống máy móc hỗ trợ y tế hiện đại bậc nhất tại Bệnh viện đa khoa Tâm Anh và đồng thời đã có những phút giây giao lưu với các CĐV Quỷ Đỏ.

Biệt đội huyền thoại Manchester Reds ấn tượng với Trung tâm Y học thể thao BVĐK Tâm Anh

Biệt đội huyền thoại Manchester Reds ấn tượng với Trung tâm Y học thể thao BVĐK Tâm Anh

Biệt đội huyền thoại Manchester Reds ấn tượng với Trung tâm Y học thể thao BVĐK Tâm Anh

Tham quan trải nghiệm tại Trung tâm Y học thể thao & Phục hồi chức năng, các huyền thoại Manchester Reds ấn tượng với hệ thống robot phẫu thuật, thiết bị phục hồi dây chằng và kỹ thuật thay khớp hiện đại bậc nhất khu vực tại Tâm Anh.

Xem thêm
top-arrow
X