Thứ Tư, 16/07/2025
Zalo

ĐT Tây Ban Nha: Trên đỉnh thế giới

Thứ Ba 16/06/2009 09:00(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News
Ngay khi bước vào Confederations Cup 2009, Tây Ban Nha đã được tưởng thưởng “con mồi” yếu ớt New Zealand. Họ đã không làm NHM thất vọng khi đè bẹp đội bóng châu Đại dương 5-0. Và tất nhiên, phía sau chiến thắng của TBN còn nhiều điều để nói hơn là cái tỷ số chênh lệch và được dự báo từ trước đó…

Cùng ngày TBN có lễ xuất quân hoành tráng tại Nam Phi, thì ở bên kia Đại Tây Dương, một người TBN kiệt xuất khác - VĐV bóng rổ Pau Gasol đã hoàn thành giấc mơ của chình mình và của cả xứ đấu bò, khi trở thành nhà vô địch NBA người TBN đầu tiên trong lịch sử. Anh cùng CLB danh tiếng Los Angeles Lakers hạ gục Orlando Magic với tỷ số 99-86. Pau Gasol còn được xem như người hùng khi sở hữu số lần thu hồi bóng nhiều nhất trận (15). Và hầu hết báo thể thao TBN, từ báo giấy đến báo điện tử, đều chọn sự kiện trên cho trang nhất vào hôm qua, chứ không phải chiến thắng đậm đà của Seleccion.

 

Sự việc trên có thể được giải thích theo hai cách. Một là, có lẽ giới mộ điệu TBN đã quá quen với những chiến thắng của thầy trò Del Bosque, đặc biệt chiến thắng đó trước đối thủ kém họ tới cả trăm bậc trên BXH FIFA. Hai là, họ đặc biệt coi trọng dấu mốc lịch sử mà Pau Gasol vừa lập nên cho làng thể thao TBN. Tuy nhiên, dù được giải thích thế nào thì nó cũng dẫn đến một kết quả chung: nền thể thao và đặc biệt bóng đá TBN bước vào giai đoạn vàng son nhất trong lịch sử.

Tất cả chúng ta đều biết, chỉ cách đây ít hôm giải VĐQG TBN đã gây chấn động châu Âu, khi Real Madrid thực hiện liền lúc 2 HĐ lịch sử với 2 siêu sao sáng giá bậc nhất hành tinh - Kaka và Ronaldo. Cùng với chức vô địch Champions League trước đó của Barca, người ta đã nói về viễn cảnh La Liga đang bước vào kỷ nguyên huy hoàng, sẽ giúp họ thống trị Lục địa già trong những năm tới. Hiển nhiên, điều tương tự về TBN ở cấp đội tuyển, khi Seleccion lên ngôi ở EURO 2008 và vừa tiếp tục thách thức tất cả thế giới tại Confed Cup này và VCK World Cup sau đây đúng một năm.

Những chú chim Kiwi quá nhỏ bé để đong đếm sức mạnh của nhà vô địch châu Âu. Nhưng nói thế không có nghĩa, người ta có thể phủ nhận chiến thắng của TBN tại Royal Bafokeng. Xin lưu ý, New Zealand chỉ là nạn nhân tiếp theo trong hành trình hủy diệt của Bò tót. Sau trận đấu rạng sáng qua, TBN đã nối dài chuỗi bất bại lên con số 33, chỉ còn kém kỷ lục thế giới của Brazil 2 trận. Chưa hết, họ cũng chỉ cần thêm một trận nữa để xô đổ nốt kỷ lục thế giới thắng liên tiếp của Brazil và Pháp. Seleccion sẽ không phải chờ lâu để được tận hưởng cảm giác tuyệt vời đó. Hai đối thủ phía trước họ chỉ là những Iraq và Nam Phi nhạt nhẽo và yếu đuối.

Xét riêng trận thắng New Zealand, thành công của TBN cũng không chỉ dừng ở mặt tỷ số. Có thể khẳng định, Del Bosque đã thực hiện một cuộc chuyển giao (tạm thời) thành công mỹ mãn. Những Fabregas, Alonso và Riera đã hoàn thành quá xuất sắc nhiệm vụ của Senna, Iniesta và Silva để lại. Fabregas ghi 1 bàn, chuyền một bàn. Đặc biệt, một Riera cực kỳ năng động bên cánh trái đã ghi dấugiày trong cả 5 bàn thắng của TBN. Điều đáng nói hơn, người ta gần như không nhận ra sự khác biệt trong lối chơi của TBN, dù với một hàng tiền vệ xáo trộn. Họ vẫn trình diễn một lối chơi tiqui-taca nhịp nhàng, đồng thời không ngừng tung ra những đường tấn công biến hóa, kỹ thuật và hiệu quả.

Chức vô địch Confed Cup 2009, World Cup 2010 và những vinh quang tột cùng dường như đều đang đợi bóng đá Tây Ban Nha ở phía trước.

Con số

1: Trận khai mạc giữa Nam Phi và Iraq là lần đầu tiên (5 trận), các đại diện châu Phi và châu Á hòa nhau tại Confederations Cup.

2: Phải nhận thẻ vàng chỉ sau 2 phút thi đấu, Thembinkosi Fanteni (Nam Phi) đã phá kỷ lục nhận thẻ nhanh nhất trong lịch sử Confederations Cup. Trước đó, Jes Hogh (Đan Mạch) phải mất… 3 phút mới nhận thẻ trong trận gặp Mexico năm 1995.

3: Tây Ban Nha là đội thứ 3 trong lịch sử Confederations Cup sút tung lưới đối phương tới 4 lần chỉ trong 45 phút đầu tiên.

11: Đó là số ki-lô-mét mà Nashat Akram (Iraq) đã chạy trong trận khai mạc. Để so sánh, chỉ số trung bình ở trận đấu ấy chỉ là 7,33 km/người.

100: Tính trung bình, mỗi đội tại bảng A đã chạy… 100 km trong loạt trận khai mạc. Iraq là đội chạy khỏe nhất với 103km.

(Theo báo Bóng Đá)

Khám phá thêm nội dung hấp dẫn trong các chủ đề liên quan:

Có thể bạn quan tâm

Huyền thoại Ngoại hạng Anh phục hồi thể lực chuyên sâu tại BVĐK Tâm Anh trước trận Hà Nội

Huyền thoại Ngoại hạng Anh phục hồi thể lực chuyên sâu tại BVĐK Tâm Anh trước trận Hà Nội

Huyền thoại Ngoại hạng Anh phục hồi thể lực chuyên sâu tại BVĐK Tâm Anh trước trận Hà Nội

Ngày 29/6, các huyền thoại bóng đá Manchester Reds đã có mặt tại BVĐK Tâm Anh Hà Nội để phục hồi thể lực chuyên sâu trước khi bước vào trận cầu tại SVĐ Hàng Đẫy. Trước đó, họ vừa trải qua trận cầu giao hữu với các tuyển thủ Việt Nam tại SVĐ Hòa Xuân (Đà Nẵng) trong điều kiện thời tiết nóng bức, ảnh hưởng không nhỏ đến thể lực.

Owen và các huyền thoại Manchester Reds giao lưu cùng NHM và trải nghiệm tại BV Đa khoa Tâm Anh

Owen và các huyền thoại Manchester Reds giao lưu cùng NHM và trải nghiệm tại BV Đa khoa Tâm Anh

Owen và các huyền thoại Manchester Reds giao lưu cùng NHM và trải nghiệm tại BV Đa khoa Tâm Anh

Ngay sau khi đáp chuyến bay tới Hà Nội chiều 29/6, các huyền thoại của Manchester United đã có buổi trải nghiệm hệ thống máy móc hỗ trợ y tế hiện đại bậc nhất tại Bệnh viện đa khoa Tâm Anh và đồng thời đã có những phút giây giao lưu với các CĐV Quỷ Đỏ.

Biệt đội huyền thoại Manchester Reds ấn tượng với Trung tâm Y học thể thao BVĐK Tâm Anh

Biệt đội huyền thoại Manchester Reds ấn tượng với Trung tâm Y học thể thao BVĐK Tâm Anh

Biệt đội huyền thoại Manchester Reds ấn tượng với Trung tâm Y học thể thao BVĐK Tâm Anh

Tham quan trải nghiệm tại Trung tâm Y học thể thao & Phục hồi chức năng, các huyền thoại Manchester Reds ấn tượng với hệ thống robot phẫu thuật, thiết bị phục hồi dây chằng và kỹ thuật thay khớp hiện đại bậc nhất khu vực tại Tâm Anh.

Xem thêm
top-arrow
X