Thứ Tư, 16/07/2025
Zalo

ĐT Tây Ban Nha: Lùi một bước...

Thứ Sáu 19/06/2009 09:34(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News
Tây Ban Nha thắng Iraq 1-0 khiến NHM không thỏa mãn. Hiển nhiên là như vậy. Hầu hết trong chúng ta đều chờ đợi Seleccion đè bẹp đội bóng đến từ châu Á ít nhất với tỷ số bằng trận thắng New Zealand ở ngày khai mạc (5-0).

Những người khắt khe còn lên tiếng chỉ trích TBN, người bi quan thì cảnh báo lối chơi của thầy trò Del Bosque tại Free State. Kiểu như, TBN đã đánh lừa NHM nếu so sánh hình ảnh của họ trước và trong trận đấu. Hoặc, nếu đối thủ của họ đêm hôm thứ Tư không không phải là Iraq, thì Seleccion đã phải trả giá. Ở trận đó, đội bóng châu Á do quá sợ vía nhà vô địch châu Âu, nên chỉ dồn toàn sức phòng ngự, chứ không dám mạnh dạn phản công ngay cả khi có cơ hội. Vì vậy, nếu cứ giữ nguyên lối chơi đó, TBN hoàn toàn có thể gục ngã nếu gặp phải 2 “ông kẹ” Italia và Brazil tại bán kết, chứ khoan hãy nói tới vô địch Confed Cup 2009 và giấc mơ thống trị bóng đá thế giới sau đây một năm.

Sự kỳ vọng và đòi hỏi quá lớn đã khiến không ít người yêu mến Seleccion có những suy nghĩ như vậy. Thế nhưng người trong cuộc lại đang rất thỏa mãn với kết quả trận đấu, cả phía TBN lẫn Iraq. HLV Del Bosque khẳng định “rất hạnh phúc với kết quả trận đấu vì đã hoàn tất nhiệm vụ đầu tiên là lọt vào bán kết”. Người thực hiện quả tạt cho David Villa đánh đầu ghi bàn duy nhất - Capdevila cũng như phần lớn cầu thủ TBN khác rất “hài lòng với kết quả đạt được”. Trong khi đó, “phù thủy” Bora Milutinovic của Iraq không hề tiếc nuối vì “chỉ thua tối thiểu trước đội bóng mạnh nhất thế giới”. Tức ông vẫn đánh giá rất cao TBN trong màn trình diễn “đáng thất vọng” đó, và không hề thay đổi quan điểm: Seleccion hiện tại có thể sánh ngang Brazil huyền thoại của thập niên 70 thế kỷ trước.

ĐT Tây Nan Nha chỉ coi Confederations Cup 2009 như là bước chạy đà cho WC 2010

Nói tóm lại, Del Bosque và học trò đã chuẩn bị tinh thần cho chiến thắng nhọc nhằn đó, dù nó khiến người yêu mến họ phải thất vọng. Và NHM cũng cần phải hiểu rằng, cái đích cuối cùng của TBN không phải là trận đấu với Iraq vừa rồi, cả chức vô địch Confed Cup 2009 cũng không, mà là ngôi vô địch thế giới vào mùa Hè sang năm.

Nếu để ý chúng ta sẽ nhận ra, Del Bosque chỉ xem giải đấu tại Nam Phi như một cuộc thử nghiệm, một đợt tập dượt không hơn không kém. Nếu vì mục tiêu vô địch, chẳng HLV nào lại thay đổi tới 4 vị trí chủ chốt qua một trận đấu. Trong chiến thắng trước Iraq, Râu Kẽm thay nguyên cặp trung vệ và cặp tiền vệ so với trận gặp New Zealand. Cụ thể, bộ đôi Pique và Marchena đá thay Albiol và Puyol; còn Cazorla và Mata thế chỗ Cesc và Riera (2 cầu thủ chơi cực hay trong chiến thắng trước New Zealand và không hề có vấn đề về thể lực). Chưa hết, ở giải này, ông gần như không dùng đến Xavi và Silva (lý do sức khỏe chỉ là một phần), và dễ dàng bỏ ở nhà 2 cầu thủ chấn thương Senna và Iniesta. Xin lưu ý, 4 ngôi sao trên chính là nòng cốt trong chức vô địch EURO 2008 của ĐT TBN.

Chúng ta đều biết, TBN đang di chuyển liên tục với tốc độ khủng khiếp. Và Del Bosque nhận ra rằng, họ cần phải đi chậm lại để chỉnh sửa và trang bị thêm cho “cỗ máy chiến thắng” đó, trước khi bước vào chặng đua quyết định. Nói cách khác, TBN muốn thực hiện “một bước lùi”, “một bước chạy đà” tại Confed Cup 2009 để chuẩn bị cho một cú bứt phá thần tốc tiếp theo.

Del Bosque nên được khen ngợi với tư duy dũng cảm và không mải mê với chiến thắng đó!

Con số

1: Với chiếc vé lọt vào bán kết Confed Cup 2009, Tây Ban Nha đã xóa bỏ mặc cảm không thể lọt vào vòng 8 đội trong các giải đấu cấp ĐTQG của FIFA kể từ VCK World Cup 1950, giải đấu họ kết thúc ở vị trí thứ 4.

3: Sau quả tạt giúp Villa lập công trong trận thắng Iraq, hậu vệ Capdevila trở thành cây chuyền xuất sắc nhất tại Confed Cup 2009 với 3 lần kiến tạo thành bàn (2 lần ở trận thắng New Zealand)

13: Ngoài thành tích 34 trận bất bại, 14 chiến thắng liên tiếp, Tây Ban Nha còn sở hữu kỳ tích không để lọt lưới ở 13/15 trận gần đây. 2 đội bóng có được may mắn ghi bàn vào lưới của Iker Casillas là Bỉ và Thổ Nhĩ Kỳ, đều thua 1-2 ở vòng loại World Cup 2010.

32: Tổng cộng có tới 32 giải đấu trên thế giới có cầu thủ góp mặt tại Confed Cup 2009. Serie A đóng góp nhiều cầu thủ nhất (24), xếp sau là La Liga (21) và Premiership (20).

(Theo báo Bóng Đá)

Khám phá thêm nội dung hấp dẫn trong các chủ đề liên quan:

Có thể bạn quan tâm

Huyền thoại Ngoại hạng Anh phục hồi thể lực chuyên sâu tại BVĐK Tâm Anh trước trận Hà Nội

Huyền thoại Ngoại hạng Anh phục hồi thể lực chuyên sâu tại BVĐK Tâm Anh trước trận Hà Nội

Huyền thoại Ngoại hạng Anh phục hồi thể lực chuyên sâu tại BVĐK Tâm Anh trước trận Hà Nội

Ngày 29/6, các huyền thoại bóng đá Manchester Reds đã có mặt tại BVĐK Tâm Anh Hà Nội để phục hồi thể lực chuyên sâu trước khi bước vào trận cầu tại SVĐ Hàng Đẫy. Trước đó, họ vừa trải qua trận cầu giao hữu với các tuyển thủ Việt Nam tại SVĐ Hòa Xuân (Đà Nẵng) trong điều kiện thời tiết nóng bức, ảnh hưởng không nhỏ đến thể lực.

Owen và các huyền thoại Manchester Reds giao lưu cùng NHM và trải nghiệm tại BV Đa khoa Tâm Anh

Owen và các huyền thoại Manchester Reds giao lưu cùng NHM và trải nghiệm tại BV Đa khoa Tâm Anh

Owen và các huyền thoại Manchester Reds giao lưu cùng NHM và trải nghiệm tại BV Đa khoa Tâm Anh

Ngay sau khi đáp chuyến bay tới Hà Nội chiều 29/6, các huyền thoại của Manchester United đã có buổi trải nghiệm hệ thống máy móc hỗ trợ y tế hiện đại bậc nhất tại Bệnh viện đa khoa Tâm Anh và đồng thời đã có những phút giây giao lưu với các CĐV Quỷ Đỏ.

Biệt đội huyền thoại Manchester Reds ấn tượng với Trung tâm Y học thể thao BVĐK Tâm Anh

Biệt đội huyền thoại Manchester Reds ấn tượng với Trung tâm Y học thể thao BVĐK Tâm Anh

Biệt đội huyền thoại Manchester Reds ấn tượng với Trung tâm Y học thể thao BVĐK Tâm Anh

Tham quan trải nghiệm tại Trung tâm Y học thể thao & Phục hồi chức năng, các huyền thoại Manchester Reds ấn tượng với hệ thống robot phẫu thuật, thiết bị phục hồi dây chằng và kỹ thuật thay khớp hiện đại bậc nhất khu vực tại Tâm Anh.

Xem thêm
top-arrow
X