Dù Tshamala đưa ĐT Long An vượt lên dẫn điểm ở trong hiệp 1. Tuy nhiên, như một “cái dớp” trước đội bóng xứ Nghệ, thầy trò HLV Jose Luis lại để SL Nghệ kéo lại 1 điểm ngay trên sân nhà
HLV Jose Luis tung ra gần như đội hình ưu tú nhất mà ông có trong tay. Đáng chú ý là sự xuất hiện của thủ môn Filip trong khung thành thay cho Phan Văn Santos. Ở tuyến giữa, “cặp bài trùng” Tài Em - Minh Phương xuất hiện bên cạnh nhau. Nhưng không may cho đội chủ nhà đến phút 20, Tài Em vì bị tái phát chấn thương ở gối buộc ông Jose Luis phải thay bằng Anh Duy.
SL Nghệ An là đội bóng khởi đầu tốt hơn nhờ hàng tiền vệ trẻ, khỏe và chơi xông xáo. Tuy nhiên, cơ hội nguy hiểm đầu tiên lại thuộc về ĐT Long An, đó là cú đột nhập và sút chệch cột dọc của Tshamala ở phút 17.Văn Quyến và đồng đội đã có thêm 1 điểm quý giá
Cũng trong một pha phản công, hàng phòng ngự của đội bóng xứ Nghệ không kèm người. Sau 2 nhịp dẫn bóng, Tshamala thực cú sút xa căng như kẻ chỉ đánh bại Đức Thắng mở tỷ số 1-0 cho ĐT Long An.
Sau bàn thua, SL Nghệ An bắt đầu xiết chặt đội hình và nắm giữ được thế trận. Tuy vậy, mãi cho đến phút 37, đội bóng xứ Nghệ mới cơ hội nguy hiểm đầu tiên. Đó là tình huống Trọng Hoàng chuyền bóng như đặt vào chân, thế nhưng ở thế đối mặt Stojakovic không thể đánh bại được đôi tay của thủ môn Filip.
Bước sang hiệp 2, HLV Hữu Thắng rút Mauro để đưa Văn Quyến vào sân. Dù vậy sự thay đổi này không phát huy hiệu quả, bởi Quyến quá đơn độc trên hàng công. Bế tắc trong tấn công, SL Nghệ An tiếp tục có những sự thay đổi nhân sự với sự góp mặt của Mitrovic vào thay Stoijakovic.
Ngay ở pha chạm bóng đầu tiên Stoijakovic thực hiện cú sút khá vu vơ, quả bóng bỗng dưng đi đúng vào chân Rajko Vidovic. Không bỏ lỡ cơ hội, tiền đạo này nhanh chân thực hiện cú đá cận thành san bằng tỷ số 1-1 cho SL Nghệ An.
Sau bàn thắng gỡ hòa, đội quân xứ Nghệ chơi khá hững khởi. Phút 65, suýt chút nữa SL Nghệ An có được bàn thắng nâng tỷ số, nếu Dalibor không đệm bóng chệch khung thành trong một tư thế rất trống trải.
Những phút còn lại cả 2 đều chơi bóng khá thận trọng, không có nhiều pha tấn công về phía khung thành của nhau. Tuy vậy, đúng phút cuối Văn Quyến có pha xử lí bóng khá tinh tế, rồi trả ngược rất vừa tầm cho Rajko Vidovic băng lên thực hiện cú dứt điểm, tiếc là thủ môn Filip đã kịp đổ người đẩy bóng.
Cùng được 2 điểm/2 trận đấu, xem ra cả ĐT Long An và SL Nghệ An còn nhiều việc phải làm sau quãng nghỉ Tết Nguyên đán.
(Theo Dân Trí)