Thứ Năm, 10/07/2025
Zalo

Đồng Tâm Long An: Người khổng lồ chân đất sét

Thứ Sáu 26/06/2009 11:32(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News
Trong quá khứ, Nam Định và Đồng Tháp là 2 đối thủ “dễ xơi nhất” của ĐT.LA. Thế nhưng, có vẻ như bây giờ, mọi thứ đã khác nhiều.

Ba điểm giành được hôm 21/6 đích thực là món quà của Thần May mắn tặng cho ĐT.LA - đội bóng vốn được lòng giới báo chí. Nhưng những phóng viên ủng hộ ĐT.LA nhất cũng phải thừa nhận rằng, đội bóng này đã không thể hiện được nhiều, cho dù họ chiến thắng. Một chiến thắng hết sức nhọc nhằn và dấu ấn của may mắn quá lớn.

ĐT.LA thời HLV Calisto cầm quân cũng từng không ít lần bị nghi ngờ. Thế nhưng, bấy giờ, ĐT.LA có thua vài ba trận thì nghi ngờ ấy cũng không lớn bằng việc ĐT.LA giành chiến thắng ở thời điểm hiện tại.

Bởi ĐT.LA đang đánh mất những đặc tính đã từng là sức mạnh của họ. Trước kia, mỗi khi ĐT.LA ghi bàn trước, người ta lập tức nhìn thấy họ nguy hiểm như thế nào, bởi lúc đó, thế trận sẽ diễn ra theo 2 hướng rõ rệt. Một là, ĐT.LA sẽ tấn công dồn dập, khiến đối thủ hoang mang và nhanh chóng thua tiếp bàn nữa, cho đến khi không gượng dậy nổi. Hai là, họ sẽ thiết lập một thế trận phòng thủ chủ động. Đối phương lao vào bị đánh bật ra và sẽ chạy trối chết bởi những pha phản công sắc lẹm với rất đông cầu thủ ĐT.LA cùng tham gia.

ĐT.LA (giữa) không dễ bắt nạt CS.ĐT ở vòng đấu tới

Mùa này, đã quá nhiều lần, ĐT.LA dẫn bàn trước nhưng người chẳng thấy đâu trong những đợt tấn công ngày càng suy yếu. Những bài đánh như được lập trình bởi có độ chính xác cao, tính khoa học và hợp lý nay đã mai một. Tất cả chỉ còn là những nét vẽ rời rạc.

ĐT.LA bây giờ mong manh và yếu đuối. Trước kia, mỗi khi dẫn bàn, thậm chí họ ưu tiên đưa tiếp tiền đạo vào sân để tạo sức ép lớn hơn, còn bây giờ, Gạch ưu tiên cho hàng phòng ngự.

Mà hàng thủ của họ, giờ đâu còn “chắc như gạch” vì đã không còn những cầu thủ lão luyện. Trận gặp M.NĐ, Huỳnh Phú vào thay Hải Phong (bị chấn thương) dù cả hai đều rất lạ lẫm đối với chính những người Long An. Sau khi Quang Trãi không thể tiếp tục thi đấu thì ĐT.LA đã mất trọn vẹn hàng thủ của mùa giải trước. Bộ ba trung vệ Minh Thông-Rocha-Huỳnh Phú lần đầu tiên chơi với nhau. Hai cầu thủ chạy cánh là Quốc Huân và Thanh Cường đều mới được đôn lên từ đội trẻ. Hàng tấn công cực mạnh với Tshamala, Antonio, Việt Thắng có nghĩa gì khi hàng thủ quá non kinh nghiệm, còn tuyến tiền vệ thiếu sức mạnh?... Đó chính là hình ảnh người khổng lồ có đôi chân đất sét. Mà ĐT.LA đâu đã phải người khổng lồ, mà lúc này, dường như đang sống bằng danh tiếng của quá khứ.

M.NĐ vốn rất e ngại khả năng chơi phản công của ĐT.LA, nhưng trận vừa rồi đã chấp nhận mạo hiểm, chơi ngang ngửa để tìm bàn gỡ. Và sóng gió đã nổi lên ầm ầm trước khung thành ĐT.LA.
Phía trước ĐT.LA là CS.ĐT, những người láng giềng thừa hiểu ở Long An bây giờ không còn mối nguy hiểm mà chỉ là sự tồn tại của miếng da Cọp.

Điểm nhấn: Nghịch lý từ con số

Hàng phòng ngự ĐT.LA đang yếu. Đó là lý do chính cho thành tích thiếu thuyết phục của họ hiện nay.

Tuy nhiên, nếu nhìn vào những con số thống kê thì hàng phòng ngự ĐT.LA không đến nỗi tồi. Họ đã để lọt lưới 22 bàn, trung bình 1,29 bàn/trận.

Tại V.League 2009, HAGL còn để lọt lưới tới 26 bàn, B.BD để lọt lưới 23 bàn.

So với chính ĐT.LA ở các mùa bóng trước thì con số ấy cũng không đến nỗi nào. Chẳng hạn, năm 2006 họ lên ngôi Vô địch nhưng cũng để lọt lưới 32 bàn (trung bình 1,33 bàn/trận).

ĐT.LA đang có hàng thủ thật tệ hại nhưng con số thống kê lại đang nói ngược lại.

(Theo báo Bóng Đá)

Có thể bạn quan tâm

Huyền thoại Ngoại hạng Anh phục hồi thể lực chuyên sâu tại BVĐK Tâm Anh trước trận Hà Nội

Huyền thoại Ngoại hạng Anh phục hồi thể lực chuyên sâu tại BVĐK Tâm Anh trước trận Hà Nội

Huyền thoại Ngoại hạng Anh phục hồi thể lực chuyên sâu tại BVĐK Tâm Anh trước trận Hà Nội

Ngày 29/6, các huyền thoại bóng đá Manchester Reds đã có mặt tại BVĐK Tâm Anh Hà Nội để phục hồi thể lực chuyên sâu trước khi bước vào trận cầu tại SVĐ Hàng Đẫy. Trước đó, họ vừa trải qua trận cầu giao hữu với các tuyển thủ Việt Nam tại SVĐ Hòa Xuân (Đà Nẵng) trong điều kiện thời tiết nóng bức, ảnh hưởng không nhỏ đến thể lực.

Owen và các huyền thoại Manchester Reds giao lưu cùng NHM và trải nghiệm tại BV Đa khoa Tâm Anh

Owen và các huyền thoại Manchester Reds giao lưu cùng NHM và trải nghiệm tại BV Đa khoa Tâm Anh

Owen và các huyền thoại Manchester Reds giao lưu cùng NHM và trải nghiệm tại BV Đa khoa Tâm Anh

Ngay sau khi đáp chuyến bay tới Hà Nội chiều 29/6, các huyền thoại của Manchester United đã có buổi trải nghiệm hệ thống máy móc hỗ trợ y tế hiện đại bậc nhất tại Bệnh viện đa khoa Tâm Anh và đồng thời đã có những phút giây giao lưu với các CĐV Quỷ Đỏ.

Biệt đội huyền thoại Manchester Reds ấn tượng với Trung tâm Y học thể thao BVĐK Tâm Anh

Biệt đội huyền thoại Manchester Reds ấn tượng với Trung tâm Y học thể thao BVĐK Tâm Anh

Biệt đội huyền thoại Manchester Reds ấn tượng với Trung tâm Y học thể thao BVĐK Tâm Anh

Tham quan trải nghiệm tại Trung tâm Y học thể thao & Phục hồi chức năng, các huyền thoại Manchester Reds ấn tượng với hệ thống robot phẫu thuật, thiết bị phục hồi dây chằng và kỹ thuật thay khớp hiện đại bậc nhất khu vực tại Tâm Anh.

Xem thêm
top-arrow
X