Thứ Năm, 23/10/2025
Zalo

Domenech và Piturca trước giờ G: Đồng sàng nhưng không dị mộng!

Thứ Năm 09/10/2008 08:46(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News
Cuộc đối đầu tại Constanta giữa Romania - Pháp rạng sáng 12/10 tới có ý nghĩa rất đặc biệt.

Có thể, đó là trận đấu cuối cùng của cả Raymond Domenech và Victor Piturca trong trường hợp Romania thua trận. Cũng có thể, đó là lời cuối cho cuộc tình Domenech - LĐBĐ Pháp, nếu Romania chiến thắng. Hai chiến lược gia này đang trên cùng một con thuyền rất tròng trành. Nhưng, nếu Piturca còn có cửa sống sót nếu đội nhà thắng lợi, thì Domenech hiểu rõ số phận của mình: thắng, hòa hay bại, chiếc ghế HLV ĐT Pháp của ông vẫn bị đá văng. Vì thế, họ cùng muốn một chiến thắng. Với Piturca, thắng nhằm bảo vệ ghế HLV. Với Domenech, thắng để vãn hồi chút danh dự và có một kỷ niệm đẹp trước khi chia tay Les Bleus.

Piturca (thứ hai từ trái qua) và Domenech (ngoài cùng bên phải) cùng dắt tay nhau ra đi?

So với hồi EURO 2008, Romania và Pháp (cùng trong bảng tử thần với Italia, Hà Lan và đã hòa nhau không bàn thắng trong ngày ra quân) đều có nhiều thay đổi, nhưng theo chiều hướng xấu đi. Do vậy, hai đội bóng vốn được đánh giá cao nhất ở bảng 7 đã khởi đầu VL World Cup 2010 với thất vọng tràn trề. Cùng thua trong lễ xuất quân và thắng trước đối thủ bị đánh giá yếu hơn rất nhiều, Pháp và Romania chỉ xếp hơn kẻ lót đường Đảo Faroe trên BXH. Thành tích đáng xấu hổ ấy đã đẩy Domenech lên đoạn đầu đài và đưa Piturca đến lựa chọn duy nhất: thắng Pháp ngày 12/10.

Sau “cú địa chấn” tại Constanta (thua Lithuania 0-3), LĐBĐ Romania đã cảnh báo Piturca lần 1. Đến khi chỉ vượt qua đội yếu nhất bảng kiêm rổ đựng bóng Đảo Faroe với tỷ số 1-0, Piturca nhận tiếp tối hậu thư từ cơ quan bóng đá cao nhất Romania: Hoặc thắng trong cuộc đối đầu với Pháp, hoặc ra đi. Đây là lần thứ hai trong vòng 1 năm, chiến lược gia 42 tuổi này đứng trước nguy cơ bị sa thải. Để Romania bị loại từ vòng bảng EURO 2008, LĐBĐ nước này đã châm chước cho Piturca vì dù sao Đội bóng áo Vàng cũng rơi vào nhóm đấu quá mạnh. Còn lần này, chỉ có Piturca mới cứu được chính mình.

Đã vắng mặt ở hai kỳ Cúp Thế giới gần đây, người Romania khát khao được thấy lại ĐT con cưng tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh mùa Hè 2010. Vì những sức ép ấy, HLV Piturca không ngần ngại gọi trở lại hai ngôi sao Chivu và Mutu đang chơi tại Serie A. Bên cạnh đó, ông cũng tăng cường những nhân tố mới như Stancu từ ĐT U21 để làm tươi mới đội hình.

Không “hạnh phúc” như đồng nghiệp bên kia chiến tuyến, Domenech phải nhờ đến biện pháp mạnh của chủ tịch FFF Jean-Pierre Escalettes (cưỡng chế các thành viên Hội đồng liên đoàn bỏ phiếu cho Domenech) mới giữ được chiếc ghế. Kèm theo đó, HLV 56 tuổi buộc phải tuân thủ rất nhiều điều kiện, chấp nhận làm con rối trong tay Escalettes. Song, bấy nhiêu là không đủ để Domenech tiếp tục phiêu lưu cùng Đội bóng áo Lam. Vì lúc này, FFF đã hiểu rằng, cách mạng với Gà trống Gaulois là mệnh lệnh.

Nếu muốn ĐT Pháp trở lại quỹ đạo chiến thắng, FFF không thể để tình trạng “cá mè một lứa” (hầu hết các tuyển thủ Pháp bằng mặt mà không bằng lòng hoặc công khai chỉ trích Domenech) kéo dài thêm. Hãy nhìn vào trận thua toàn diện của Pháp trước Áo đầu tháng 9/2008, Domenech chẳng còn gì để biện minh và cố gắng ngồi lại ở chiếc ghế HLV ĐTQG.

Gặp lại nhau ở cùng một hoàn cảnh và cùng mong có một chiến thắng ở một trong những trận chung kết của bảng 7, ai sẽ là người hoàn tất mục tiêu, Piturca hay Domenech?

Raymond Domenech: “Im lặng là vàng”

Phải đến lúc chuẩn bị rời ĐT Pháp, Raymond Domenech mới nhận ra được giá trị của “sự im lặng”. Vì thế, khác hẳn với bản tính trước đây, trong lần chuẩn bị cho trận đấu đầy khó khăn tại Romania (thuộc khuôn khổ vòng loại World Cup 2010 khu vực châu Âu), chiến lược gia 56 tuổi này quyết định không tham dự họp báo ở ngày đầu tiên ĐT Pháp tập trung lực lượng.

Thậm chí, báo giới Pháp liên tục có những bài viết về khả năng Domenech sẽ bị FFF “trảm” trong cuộc họp của Hội đồng liên đoàn ngày 15/10 tới, ông cũng chẳng “thèm” phản ứng gì. Bởi, Domenech muốn tập trung hết sức cho chuyến làm khách ở Constanta. Dù ra đi hay ở lại, Gã đầu bạc vẫn hy vọng có được kỷ niệm đẹp với các cầu thủ Pháp.

(Theo Báo Bóng Đá)

Có thể bạn quan tâm

Công Phượng và Xuân Son dẫn đầu dàn sao ĐTQG Việt Nam trong video ra mắt bùng nổ của EA Sports FC Mobile 

Công Phượng và Xuân Son dẫn đầu dàn sao ĐTQG Việt Nam trong video ra mắt bùng nổ của EA Sports FC Mobile 

Công Phượng và Xuân Son dẫn đầu dàn sao ĐTQG Việt Nam trong video ra mắt bùng nổ của EA Sports FC Mobile 

Mới đây, dàn sao hàng đầu của bóng đá Việt Nam gồm: Công Phượng, Văn Toàn, Hoàng Đức, Văn Hậu và Xuân Son đã quy tụ trong video “Hội Quân FC Mobile”. Cùng với đó, thời gian phát hành siêu phẩm EA SPORTS FC Mobile được game thủ Việt mong chờ cũng chính thức được ấn định vào ngày 16/10/2025.

Hải Triều mở mới 12 cửa hàng bất chấp kinh tế biến động, họ làm ăn ra sao?

Hải Triều mở mới 12 cửa hàng bất chấp kinh tế biến động, họ làm ăn ra sao?

Hải Triều mở mới 12 cửa hàng bất chấp kinh tế biến động, họ làm ăn ra sao?

Trong giai đoạn 2020-2025, nền kinh tế toàn cầu liên tục đối mặt với các cú sốc lớn: Đại dịch Covid-19, khủng hoảng chuỗi cung ứng, lạm phát leo thang và tâm lý tiêu dùng ngày càng thắt chặt. Nhiều doanh nghiệp bán lẻ đã co cụm để bảo toàn nguồn lực.

QBV World Cup 2010 Diego Forlán tiết lộ bí kíp cho những cú sút xa thương hiệu

QBV World Cup 2010 Diego Forlán tiết lộ bí kíp cho những cú sút xa thương hiệu

QBV World Cup 2010 Diego Forlán tiết lộ bí kíp cho những cú sút xa thương hiệu

Tối 20/7, người hâm mộ bóng đá Việt Nam đã có dịp gặp gỡ một trong những biểu tượng của bóng đá hiện đại - Diego Forlán - tại sự kiện giao lưu nhân dịp sinh nhật 7 năm FC Online (trò chơi điện tử mô phỏng bóng đá) được tổ chức tại Hà Nội

Xem thêm
top-arrow
X