Trong hoàn cảnh khắc nghiệt như hiện tại, thì “Tuấn “nhím” đối đầu Jose Luis không đơn thuần là cuộc chơi nữa. Nó là màn đấu trí thực sự. Ở “tập 1” của cuộc chiến (vòng 10), Jose Luis đã không tài nào hạ được Tuấn “nhím”. Thậm chí nếu may mắn hơn, TP.HCM của Lư Đình Tuấn đã ra về với 3 điểm trong tay, khi họ đã chơi hay một cách bất ngờ. Vào thời điểm diễn ra trận lượt đi, GĐKT Jose Luis mới chỉ nhận quyền chỉ đạo ĐT.LA (thay cho Trần Công Minh), vỏn vẹn có 3 tuần, nên cũng khó mà trách ông. Nhưng thuyền trưởng người Bồ Đào Nha vẫn cứ cay cú và đổ thừa do trọng tài… quá kém. Cũng dễ hiểu thôi, bởi chỉ mới vài ngày trước, ĐT.LA còn quật cho HA.GL 2 bàn không gỡ ngay tại Pleiku, nay lại bị đối thủ dưới cơ TP.HCM cầm chân ngay trên sân nhà. Phải mất một hồi lâu, Jose mới bình tâm được và rảo bước đi.
![]() |
| Tuấn “nhím” xét về tài với Jose Luis, chưa biết ai hơn ai |
Chuyện nhắc lại lúc này, cũng chẳng để làm gì. Với một con người thực tế, đến từ nền bóng đá phát triển Âu châu như Jose Luis, thì hiện tại mới là cuộc sống. Theo dự kiến, nếu Henrique Calisto không trở lại Bến Lức vào mùa giải năm sau, thì “công trình sư” Luis sẽ yên vị, với những kế hoạch phác thảo mang tầm vĩ mô. Nhưng muốn thế, thì ông phải giúp ĐT.LA đảm bảo được mục tiêu (dù không do ông đặt ra) lọt vào tốp 3, ở mùa giải này. Nó sẽ bắt đầu bằng trận đấu với TP.HCM vào ngày mai.
Lư Đình Tuấn không ngại khó, nhưng học trò của anh thì lại run. Đó là lý do họ xẩy chân ở Hải Phòng, vòng 22 mới đây. Trong hoàn cảnh này, việc đảm bảo được tâm lý tốt để chơi bóng cũng đã khó khăn rồi. Hơn nữa, quân của Tuấn “nhím” toàn người trẻ. Có vài cầu thủ được nhấc lên từ hạng phong trào. Lư Đình Tuấn có một cá tính khá mạnh, rằng cứ ai mà chê quân mình, với bất cứ cầu thủ hạng “ruồi” nào, anh sẽ cố gắng uốn nắn để họ chơi được bóng. Có khi hàng giờ liền trên sân tập, Tuấn chỉ dành để uốn nắn 1 động tác cho họ. Tình huống rõ nhất là với Marcio (một ngoại binh đã bị TP.HCM thanh lý ở giai đoạn 2) và hậu vệ cánh Tấn Trung – cầu thủ đúng là “quá đát” mà đội bóng đã chấp thuận ký 3 năm với chỉ 80 triệu phí hợp đồng. Trước đó, những sinh viên đá bóng như Ngọc Hùng, Ngọc Tùng hay Ngọc Bảo thì rõ rồi. Vốn là người theo chủ nghĩa duy mỹ, Lư Đình Tuấn không những muốn học trò chơi được, mà còn biết chơi đẹp.
Hoàn cảnh không cho phép Lư Đình Tuấn “phiêu” nữa. Và giờ anh phải đối chọi với một đội bóng nổi tiếng thực dụng như ĐT.LA. Quả rất thú vị!
(Theo Thể Thao Văn Hóa)
Trên đường Pitch

