Thứ Ba, 08/07/2025
Zalo

Đánh bại Nhật Bản, Ả Rập Xê Út hùng dũng vào chung kết

Thứ Năm 26/07/2007 06:09(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

(Bongda24h) - Tuy gặp khá nhiều bất lợi trước nhà ĐKVĐ nhưng với một đấu pháp hợp lý, Ả Rập Xê Út đã khuất phục được đối thủ đến từ xứ sở Mặt trời mọc. Họ 2 lần vươn lên dẫn trước, Nhật Bản cũng liên tiếp gỡ hòa 2 lần. Nhưng đến lần thứ 3 thì Nakamura và đồng đội đành chịu thua.

Ả Rập Xê Út (áo trắng) biến Nhật Bản thành cựu vô địch

Nhật Bản bước vào trận đấu bán kết với lợi thế rất lớn khi tiếp tục được chơi ở sân Mỹ Đình. Trong khi, Ả Rập Xê Út cũng rất quyết tâm với hy vọng lập nên trận chung kết "nội bộ" của khu vực Tây Á sau khi Iraq đã có một suất ở trận cuối cùng. Với sức mạnh của đội ĐKVĐ cũng như lợi thế không nhỏ của việc "quen sân", Nhật Bản nhanh chóng áp đảo đối thủ. Họ giành hoàn toàn quyền kiểm soát bóng cũng như nắm giữ thế trận. Tuy nhiên, các cầu thủ đến từ Trung Đông đã chơi rất kiên cường. Họ tổ chức phòng ngự rất có tổ chức và hạn chế khá nhiều sức tấn công của đội bóng Mặt trời mọc.

Tiền vệ tổ chức của Nhật Bản, Nakamura đã bị theo rất sát nên không phát huy được khả năng. Những phút đầu, lối chơi áp sát của Ả Rập Xê Út gây ra rất nhiều khó khăn cho thày trò Osim. Dù cầm bóng nhiều hơn nhưng Nhật Bản rất ít khi có cơ hội tiếp cận cầu môn của Al Mosailem. Và khá bất ngờ, Ả Rập Xê Út có bàn mở tỷ số. Ở ngay tình huống nguy hiểm đầu tiên về khung thành Kawaguchi, họ đã có bàn thắng. Sau khi một hậu vệ Nhật phá bóng ra, số 20, Al Qahtani đã tung chân thực hiện cú vô-lê rất nhanh ở ngay sát vòng cấm và không cho Kawaguchi cơ hội cản phá nào.

Nhưng Nhật Bản chỉ mất có 2 phút để lập lại thế cân bằng. Phút 37, từ một pha đá phạt góc, Endo câu bóng vào trong khu cấm địa và trung vệ Nakazawa lên tham gia tấn công đã bật cao đánh đầu tung lưới Al Mosailem. Phút cuối cùng của hiệp 1, Nakamura đã có cú sút phạt từ biên phải khá nguy hiểm nhưng bóng đi chệch cột dọc.

Số 9 Malek Maaz là tác giả 2 bàn thắng cho Ả rập Xê út

Bước sang hiệp 2, Ả Rập Xê Út lại một lần nữa vượt lên dẫn trước. Sau quả tạt chính xác bên cánh phải, số 9 Malek Maaz nhảy lên đánh đầu vô cùng hiểm hóc. Đội trưởng Kawaguchi dù rất cố gắng những cũng không thể làm gì được. Nhưng cũng giống hệt như hiệp 1, các chàng trai đến từ núi Phú Sĩ chỉ mất có 6 phút để gỡ hòa 2-2. Một quả đá phạt góc nữa của Endo và Takahara đánh đầu ngược trở ra. Một trung vệ khác, Abe đã tung người thực hiện cú móc bóng không thể đẹp hơn. Dĩ nhiên, Al Mosailem không lường trước được pha xử lý này nên phản ứng không kịp và đành chấp nhận vào lưới nhặt bóng. Như vậy, cả cặp trung vệ của ĐT Nhật Bản đã ghi được bàn thắng ở trận bán kết này.

Trận đấu diễn ra với tốc độ chóng mặt và rất hấp dẫn. Tỷ số 2-2 chỉ duy trì được trong có 4 phút. Trong một pha phản công nhanh, Malek Maaz có bóng và anh đã khéo léo lừa qua cầu thủ vừa ghi bàn cho ĐT Nhật Bản, Abe trước khi xục bóng bằng mũi giày, đánh bại Kawaguchi lần thứ 3. Maaz đã có một pha xử lý mang dáng dấp của "Vua phá lưới" Copa America 2007, Robinho.

Nỗi thất vọng của kẻ thua trận

Đây có lẽ xứng đáng là trận đấu hay nhất Asian Cup năm nay. Nhật Bản buộc phải dâng cao đội hình nhằm một lần nữa gỡ hòa. Takahara có cú "sửa lòng" bằng chân phải trong vòng cấm tuy nhiên bóng đi sạt xà ngang. Ả Rập Xê Út càng có cơ hội phát huy lối chơi phòng ngự phản công sắc sảo. Cầu thủ mới vào sân, Al Mousa có cú sút xa, đưa bóng đi cách cầu môn chỉ vài cm. Đội quân của HLV
Anjos chơi rất kỷ luật và không tạo nhiều khe hở cho đối phương triển khai lối chơi. Nỗ lực của Nhật Bản cứ rơi vào vô vọng dù trên khán đài các CĐV cổ vũ hết mình.

Và thày trò HLV Osim không thể đảo ngược thế trận lần thứ 3. ĐKVĐ Nhật Bản chính thức nhà cựu vô địch và ngậm ngùi xách valy về nước. Còn Ả Rập Xê Út xứng đáng lọt vào trận chung kết bằng một tinh thần thi đấu hết mình. Như vậy, trận chung kết Asian Cup 2007 là chuyện nội bộ của Tây Á trong khi 2 đại gia Đông Á, Nhật Bản và Hàn Quốc đành tranh nhau vị trí thứ 3.     

Đội hình thi đấu:
Nhật Bản:
Yoshikatsu Kawaguchi - Kaji, Komano, Nakazawa, Abe - Endo (Hanyu 74'), Kengo, S.Nakamura (Yano 88'), Suzuki - Maki, Takahara
Ả Rập Xê Út: Al Mosailem - Al Mousa, Hawsawi, Jahdali (Tukar 76'), Al Bahri - Al Jassam, Al Qahtani (Al Mousa 61'), Aziz, Khariri (Al Ghamdi 87') - Al Qahtani, Maaz 

  • Thúy Nga

Khám phá thêm nội dung hấp dẫn trong các chủ đề liên quan:

Có thể bạn quan tâm

Huyền thoại Ngoại hạng Anh phục hồi thể lực chuyên sâu tại BVĐK Tâm Anh trước trận Hà Nội

Huyền thoại Ngoại hạng Anh phục hồi thể lực chuyên sâu tại BVĐK Tâm Anh trước trận Hà Nội

Huyền thoại Ngoại hạng Anh phục hồi thể lực chuyên sâu tại BVĐK Tâm Anh trước trận Hà Nội

Ngày 29/6, các huyền thoại bóng đá Manchester Reds đã có mặt tại BVĐK Tâm Anh Hà Nội để phục hồi thể lực chuyên sâu trước khi bước vào trận cầu tại SVĐ Hàng Đẫy. Trước đó, họ vừa trải qua trận cầu giao hữu với các tuyển thủ Việt Nam tại SVĐ Hòa Xuân (Đà Nẵng) trong điều kiện thời tiết nóng bức, ảnh hưởng không nhỏ đến thể lực.

Owen và các huyền thoại Manchester Reds giao lưu cùng NHM và trải nghiệm tại BV Đa khoa Tâm Anh

Owen và các huyền thoại Manchester Reds giao lưu cùng NHM và trải nghiệm tại BV Đa khoa Tâm Anh

Owen và các huyền thoại Manchester Reds giao lưu cùng NHM và trải nghiệm tại BV Đa khoa Tâm Anh

Ngay sau khi đáp chuyến bay tới Hà Nội chiều 29/6, các huyền thoại của Manchester United đã có buổi trải nghiệm hệ thống máy móc hỗ trợ y tế hiện đại bậc nhất tại Bệnh viện đa khoa Tâm Anh và đồng thời đã có những phút giây giao lưu với các CĐV Quỷ Đỏ.

Biệt đội huyền thoại Manchester Reds ấn tượng với Trung tâm Y học thể thao BVĐK Tâm Anh

Biệt đội huyền thoại Manchester Reds ấn tượng với Trung tâm Y học thể thao BVĐK Tâm Anh

Biệt đội huyền thoại Manchester Reds ấn tượng với Trung tâm Y học thể thao BVĐK Tâm Anh

Tham quan trải nghiệm tại Trung tâm Y học thể thao & Phục hồi chức năng, các huyền thoại Manchester Reds ấn tượng với hệ thống robot phẫu thuật, thiết bị phục hồi dây chằng và kỹ thuật thay khớp hiện đại bậc nhất khu vực tại Tâm Anh.

Xem thêm
top-arrow
X