Thứ Hai, 14/07/2025
Zalo

Chuyển nhượng mùa Đông Ligue 1: Tiền không thiếu, chợ vẫn vắng

Thứ Tư 07/01/2009 15:05(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

Khủng hoảng kinh tế toàn cầu đang làm cả thế giới điêu đứng, nhưng Ligue 1 xem ra vẫn đang khá rủng rỉnh tiền. 668 triệu euro/mùa - nguồn thu từ bản quyền truyền hình - cùng khác hình thức kinh doanh khác đã đem lại cho giải vô địch quốc gia Pháp 25 triệu euro lợi nhuận trong năm 2008. Thế nhưng, khi thị trường chuyển nhượng đã mở cửa, phiên chợ đầu năm của bóng đá Pháp vẫn vắng khách.


Thương vụ hiếm hoi gây chút chú ý được hoàn thành khi thị trường chuyển nhượng mở cửa lại… chẳng cần đến tiền, với việc Olivier Sorlin được Rennes đem cho CLB Hy Lạp Aris Thessaloniki mượn. Còn lại, tất cả mới chỉ dừng lại ở mức độ tin đồn. Các món hàng “hot” thực sự như Michel Bastos (Lille), Andre-Pierre Gignac (Toulouse)… vẫn đang nằm trong tầm ngắm của các đại gia: Lyon, Marseille…thậm chí là trên cả bình diện châu Âu. Thế nhưng cũng chưa có một động thái cụ thể nào cả chứng tỏ rằng những gã nhà giàu ấy sẽ vung tiền ra ngay thời điểm này. Còn lại, những vụ chuyển nhượng lẻ tẻ kiểu như Nancy giành được chữ ký của cầu thủ Iceland Veigar Gunnarson và đang xúc tiến để đem về tiền đạo CLB Colo Colo Lucas Barrios, hay Sochaux mua tiền đạo người Czech Vaclav Sverkov… không đủ để khuấy động lên một phiên chợ quá vắng vẻ.

Bafetimbi Gomis (trái) sẽ rời Saint Etienne?

Điều này có thể xuất phát từ tâm lý thận trọng của các đội bóng ở Ligue 1 sau khi đã vung tiền quá hào phóng ở kỳ chuyển nhượng mùa Hè mà chẳng thu về được hiệu quả tương xứng. Trừ một vài hợp đồng thành công như Ben Arfa, Kone (Marseille) hay Hoarau (PSG), phần lớn những cái tên còn lại chỉ gây thất vọng. Đó là Piquionne, được Lyon đem về từ Monaco, là Diego Placente, đến với Bordeaux từ San Lorenzo, hay Mateja Kezman (Fenerbahce sang PSG), Larsen (Schalke sang Toulouse)…Tất cả đều là những trường hợp ném tiền qua cửa sổ. Và giờ đây, khi đang phải lĩnh đủ hậu quả từ sai lầm trong chuyển nhượng mùa Hè, các đội bóng Pháp dù không thiếu tiền, nhưng cũng không vội vàng vung ra để mua “hàng” nữa.

Ngoài việc bổ sung lực lượng để chuẩn bị cho chặng đường lượt về, Ligue 1 cũng đang phải đối diện với một cuộc “chảy máu lực lượng”. Các chân sút hàng đầu ở giải đấu này đang là những mục tiêu của các CLB ngoài biên giới xứ lục lăng. Fernando Cavenaghi được Liverpool “ve vãn”, Tottenham thì “phải lòng” Andre-Pierre Gignac, để bổ sung cho hàng công đang khá mỏng chỉ với Darrent Ben và Roman Pavlyuchenko, còn cả Bafetimbi Gomis (Saint Etienne), Yohann Cabaye (Lille) cũng đang nhận được những sự quan tâm nhất định. Tuy nhiên, khi Ligue 1 đang “ăn nên làm ra” và các cầu thủ đó đều là những nhân tố quan trọng trong đội hình, có lẽ việc họ ra đi ngay trong tháng một này rất khó xảy ra. Cả Saint Etienne và Toulouse đều cảnh cáo các CLB muốn mua Gomis, Gignac rằng đừng mơ có được cầu thủ của họ.

Tuy nhiên, tình trạng vắng vẻ đìu hiu này có thể sẽ nhanh chóng thay đổi trong vài ngày tới, khi Ligue 1 sắp khởi tranh lượt về vào ngày 10/1 tới đây. Không ai muốn mở màn năm mới bằng những thất bại, và để cụ thể hóa mục tiêu ấy, họ phải chi tiền ra…

“Tứ đại gia” cần gì trong mùa Đông?

Lyon: Tất cả ưu tiên sẽ được dành cho hàng thủ, nơi Lyon đã bị hành hạ rất khốn khổ sau lượt đi. Vị trí họ thiếu là hậu vệ cánh, khi mà Francois Clerc chỉ có thể trở lại vào tháng Ba, Anthony Revereille, hậu vệ chơi được cả hai cánh của hàng thủ, cũng sẽ nghỉ hết mùa này, còn Fabio Grosso rất hay chấn thương. Một hậu vệ biên tấn công tốt kiểu Ceara (PSG), hay Jeremy Mathieu có thể là sự lựa chọn sáng suốt.

Bordeaux: Hàng công của họ rất đa dạng với sự sáng tạo ở cả đánh biên và trung lộ cùng những tiền đạo sắc sảo trên tuyến đầu, nhưng hàng thủ của đội bóng này vẫn chưa thể khiến HLV Laurent Blanc có thể yên tâm. Mặt khác, đội bóng xứ rượu vang cũng đang thiếu một thủ lĩnh tinh thần thực sự trong đội bóng. Họ cũng chưa bày tỏ sự quan tâm đặc biệt đến một cầu thủ nào cả, nhưng trung vệ Mauro Cetto, người đã chơi cực kỳ ấn tượng trong màu áo Toulouse lượt đi có thể là một cái tên hợp lý.

Marseille: Họ cần một cầu thủ đá cắm tốt, để thay thế vị trí của tiền đạo Mamadou Niang. Sự thiếu vắng chân sút chủ lực đã khiến đội bóng thành phố cảng miền Nam trở nên lao đao trong giai đoạn cuối lượt đi, điển hình là thất bại 0-3 trước Nancy ở vòng 19 và đã không thể ghi bàn trong ba trận liên tiếp ở Ligue 1. Các mục tiêu của họ là Quercia (Auxerre), Le Tallec (Le Mans), Sebastian Grax (Saint Etienne).

PSG: Đội quân của Paul Le Guen có hàng thủ khá tốt và đánh biên cũng không tồi, nhưng khả năng tấn công trung lộ của họ thì không để lại nhiều ấn tượng. Họ thiếu một tiền vệ tổ chức đúng nghĩa, người có thể cầm nhịp, phân phối bóng và tung ra những đường chọc khe chết chóc. Stephane Sessegnon, người đảm nhiệm vị trí này của PSG trong lượt đi đã chơi không quá tồi, nhưng vẫn chưa thể hiện được những phẩm chất cần thiết của một tiền vệ công đúng nghĩa.


(Theo TT&VH)

Có thể bạn quan tâm

Huyền thoại Ngoại hạng Anh phục hồi thể lực chuyên sâu tại BVĐK Tâm Anh trước trận Hà Nội

Huyền thoại Ngoại hạng Anh phục hồi thể lực chuyên sâu tại BVĐK Tâm Anh trước trận Hà Nội

Huyền thoại Ngoại hạng Anh phục hồi thể lực chuyên sâu tại BVĐK Tâm Anh trước trận Hà Nội

Ngày 29/6, các huyền thoại bóng đá Manchester Reds đã có mặt tại BVĐK Tâm Anh Hà Nội để phục hồi thể lực chuyên sâu trước khi bước vào trận cầu tại SVĐ Hàng Đẫy. Trước đó, họ vừa trải qua trận cầu giao hữu với các tuyển thủ Việt Nam tại SVĐ Hòa Xuân (Đà Nẵng) trong điều kiện thời tiết nóng bức, ảnh hưởng không nhỏ đến thể lực.

Owen và các huyền thoại Manchester Reds giao lưu cùng NHM và trải nghiệm tại BV Đa khoa Tâm Anh

Owen và các huyền thoại Manchester Reds giao lưu cùng NHM và trải nghiệm tại BV Đa khoa Tâm Anh

Owen và các huyền thoại Manchester Reds giao lưu cùng NHM và trải nghiệm tại BV Đa khoa Tâm Anh

Ngay sau khi đáp chuyến bay tới Hà Nội chiều 29/6, các huyền thoại của Manchester United đã có buổi trải nghiệm hệ thống máy móc hỗ trợ y tế hiện đại bậc nhất tại Bệnh viện đa khoa Tâm Anh và đồng thời đã có những phút giây giao lưu với các CĐV Quỷ Đỏ.

Biệt đội huyền thoại Manchester Reds ấn tượng với Trung tâm Y học thể thao BVĐK Tâm Anh

Biệt đội huyền thoại Manchester Reds ấn tượng với Trung tâm Y học thể thao BVĐK Tâm Anh

Biệt đội huyền thoại Manchester Reds ấn tượng với Trung tâm Y học thể thao BVĐK Tâm Anh

Tham quan trải nghiệm tại Trung tâm Y học thể thao & Phục hồi chức năng, các huyền thoại Manchester Reds ấn tượng với hệ thống robot phẫu thuật, thiết bị phục hồi dây chằng và kỹ thuật thay khớp hiện đại bậc nhất khu vực tại Tâm Anh.

Xem thêm
top-arrow
X