Thứ Năm, 10/07/2025
Zalo

Chuyển nhượng của Milan: Vẫn mờ mịt

Thứ Sáu 26/06/2009 14:55(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

Gần một tháng đã trôi qua kể từ khi Inter và Juventus chính thức công bố những sự bổ sung “hàng khủng” (Milito, Motta và Diego), Milan vẫn đang mòn mỏi chờ tân binh đầu tiên. Cứ ngỡ sự chóng vánh của thương vụ Cissokho sẽ làm sáng tỏ vài điều, nhưng những cái răng của hậu vệ người Pháp đã đưa mọi chuyện trở lại tình trạng “đóng băng”. Đến thời điểm này, diện mạo mới của đội chủ sân San Siro vẫn chưa thành hình.

Pato & Pirlo ở lại?

Chưa có gì chắc chắn dù câu trả lời dường như là “không” theo như những cam kết mới đây của cả hai cầu thủ trụ cột này, cũng như những lời khẳng định của PCT Adriano Galliani. Liên tục trong hai tuần gần đây, ngày nào cũng có những thông tin trên báo chí cho rằng nhà cầm quân mới của Chelsea, Ancelotti, ra sức lôi kéo Pirlo và Pato, những học trò cưng của ông, tới sân Stamford Bridge và sau đó là những phản hồi đầy tính hưởng ứng của hai cầu thủ Milan. Pirlo cho biết anh sẽ suy nghĩ đến khả năng gia nhập Chelsea bởi đã chơi cho Milan quá lâu và có thể tìm kiếm một sự thay đổi, trong khi Pato khăng khăng phải nói chuyện với Ancelotti trước khi quyết định tương lai của mình.

Nhưng mới nhất, cả Pirlo lẫn Pato đều bất ngờ tuyên bố muốn ở lại, vì tôn trọng hợp đồng đã ký (Pirlo) và hạnh phúc ở San Siro, muốn giành vinh quang với Milan trong tương lai (Pato). Cùng lúc, Galliani khẳng định “Milan đã từ chối một lời đề nghị “khổng lồ” từ nước Anh về trường hợp Pato, bởi chúng tôi không có ý định để cậu ấy ra đi. Trong hai thập kỷ gần đây, không có ai xuất sắc như vậy ở tuổi 19. Nếu Chelsea hay M.U muốn biết giá của Pato thì đây, 50 triệu euro không kém một cắc. Chưa có đội nào hỏi mua Pirlo, nhưng anh ấy không phải là để bán. Tôi không bình luận gì về ý kiến của Berlusconi (Pirlo có thể đi vì tình hình tài chính). Không ai hiểu Milan như ông ấy”.

Họ sẽ ở lại AC Milan

Tuy nhiên, với hầu hết những người theo dõi calcio nhiều năm qua, những tuyên bố kiểu như vậy của Galliani gần như không mang giá trị gì hết, bởi ông già 71 tuổi này rất ít khi nói thật. Cả những phát ngôn của Pato hay Pirlo nói trên cũng không mấy đáng tin cậy bởi quan điểm của họ thường xuyên thay đổi theo những bối cảnh khác nhau (theo những gì báo chí Italia đăng tải). Hiện Chelsea đã sẵn sàng đẩy Deco và Drogba tới Inter (để đổi lấy Maicon), nên chuyện đội bóng Anh quyết tâm săn bằng được hai trụ cột của Milan cũng dễ xảy ra, mà với cơn khát euro hiện nay của ông chủ Berlusconi, Milan khó mà từ chối. Trên trang web chính thức của Milan, Galliani tuyên bố “sẽ đề nghị Pato gia hạn hợp đồng (hiện lương 2 triệu euro/năm), nhưng chẳng có gì phải vội (!) vì hợp đồng cũ vẫn còn dài (2012)”.

Dzeko, Adebayor hay Fabiano?

Mục tiêu số một của Milan từ đầu kỳ chuyển nhượng này là chân sút Edin Dzeko (Wolfsburg), và dù gặp rất nhiều trắc trở khi đội bóng nước Đức nhất quyết không chịu ngồi vào bàn đàm phán với cái giá ít hơn 25 triệu euro, Milan vẫn không bỏ cuộc. Nhưng xem ra những cố gắng của Milan chỉ được thể hiện bằng lời nói suông bởi một đề nghị chính thức chưa từng được đưa ra. Dù đã tạo lợi thế ít nhiều cho Milan bằng cách khẳng định chỉ muốn chơi ở San Siro mùa tới, Dzeko vẫn bị buộc phải tham gia chuyến tập huấn trước mùa với Wolfsburg (đã bắt đầu từ hôm 23/6 vừa qua). Theo Galliani “Tôi sẽ tôn trọng ý kiến của Wolfsburg bởi Dzeko đang thuộc về họ, nhưng với kinh nghiệm của mình, tôi biết việc giữ chân một cầu thủ không còn khát khao là rất khó khăn” thì có vẻ Milan đang chờ đến thời điểm Wolfsburg buộc phải bán người. Nhưng đó là ngày nào, khi đội bóng Đức đã sẵn sàng đưa Dzeko vào nhóm những người được đãi ngộ cao nhất?

Galliani cũng tiết lộ rằng nếu không mua được Dzeko, Milan có thể sẽ quay trở lại với mục tiêu Adebayor hoặc Luis Fabiano, chân sút Brazil vừa ngỏ ý muốn khoác áo Rossoneri. Những diễn biến được báo chí đồn thổi mấy ngày gần đây cho thấy Milan sẽ chẳng khó khăn gì có được Adebayor với số tiền nhỏ hơn khá nhiều so với mức yêu cầu mà Arsenal đưa ra năm ngoái (khoảng 25 triệu euro). Lý do là Arsenal có vẻ bất lực trong việc giữ chân tiền đạo người Togo nhưng lại không muốn bán cho kình địch Chelsea và do đó, Milan được quyền “chảnh”. Nhưng Adebayor xem ra không còn là mục tiêu của Milan khi anh chắc chắn mức lương anh đòi hỏi sẽ cao gấp nhiều lần Dzeko (2 triệu/năm), mà Milan đang muốn siết chặt quỹ lương. Trong khi đó, Sevilla chẳng muốn bán đi Fabiano, và “chủ tịch Sevilla không phải là người đem tình cảm ra đàm phán” theo như quan điểm của chuyên gia môi giới Bronzetti.

Có vẻ mùa chuyển nhượng này cũng chẳng khác những mùa gần đây của Milan, khi luôn lâm vào tình trạng “trâu chậm uống nước đục”, đồng thời những thay đổi tương đối toàn diện từ ban huấn luyện đến chiến lược phát triển (trẻ hóa) cũng sẽ chẳng mang lại điều gì tích cực khi công tác chuyển nhượng vẫn tỏ ra thiếu hiệu quả.

(Theo Thể Thao Văn Hóa)

Có thể bạn quan tâm

Huyền thoại Ngoại hạng Anh phục hồi thể lực chuyên sâu tại BVĐK Tâm Anh trước trận Hà Nội

Huyền thoại Ngoại hạng Anh phục hồi thể lực chuyên sâu tại BVĐK Tâm Anh trước trận Hà Nội

Huyền thoại Ngoại hạng Anh phục hồi thể lực chuyên sâu tại BVĐK Tâm Anh trước trận Hà Nội

Ngày 29/6, các huyền thoại bóng đá Manchester Reds đã có mặt tại BVĐK Tâm Anh Hà Nội để phục hồi thể lực chuyên sâu trước khi bước vào trận cầu tại SVĐ Hàng Đẫy. Trước đó, họ vừa trải qua trận cầu giao hữu với các tuyển thủ Việt Nam tại SVĐ Hòa Xuân (Đà Nẵng) trong điều kiện thời tiết nóng bức, ảnh hưởng không nhỏ đến thể lực.

Owen và các huyền thoại Manchester Reds giao lưu cùng NHM và trải nghiệm tại BV Đa khoa Tâm Anh

Owen và các huyền thoại Manchester Reds giao lưu cùng NHM và trải nghiệm tại BV Đa khoa Tâm Anh

Owen và các huyền thoại Manchester Reds giao lưu cùng NHM và trải nghiệm tại BV Đa khoa Tâm Anh

Ngay sau khi đáp chuyến bay tới Hà Nội chiều 29/6, các huyền thoại của Manchester United đã có buổi trải nghiệm hệ thống máy móc hỗ trợ y tế hiện đại bậc nhất tại Bệnh viện đa khoa Tâm Anh và đồng thời đã có những phút giây giao lưu với các CĐV Quỷ Đỏ.

Biệt đội huyền thoại Manchester Reds ấn tượng với Trung tâm Y học thể thao BVĐK Tâm Anh

Biệt đội huyền thoại Manchester Reds ấn tượng với Trung tâm Y học thể thao BVĐK Tâm Anh

Biệt đội huyền thoại Manchester Reds ấn tượng với Trung tâm Y học thể thao BVĐK Tâm Anh

Tham quan trải nghiệm tại Trung tâm Y học thể thao & Phục hồi chức năng, các huyền thoại Manchester Reds ấn tượng với hệ thống robot phẫu thuật, thiết bị phục hồi dây chằng và kỹ thuật thay khớp hiện đại bậc nhất khu vực tại Tâm Anh.

Xem thêm
top-arrow
X