Thứ Năm, 10/07/2025
Zalo

Chuyển động cùng Euro (sáng 30/6)

Thứ Hai 30/06/2008 11:34(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

(Bongda24h) – TBN đã lên ngôi vô địch sau 44 năm chờ đợi. Một cái kết đẹp cho một mùa giải đầy bất ngờ. Chuyển động cùng Euro sáng 30/6 xin gửi đến quý độc giả những dư âm của trận chung kết kịch tính này

Lehmann chỉ trích trọng tài

Lehmann chỉ trích trọng tài

Để thua Tây Ban Nha với tỷ số 0-1 trong trận chung kết Euro 2008, ĐT Đức đã không thể có được chức vô địch châu Âu lần thứ 4. Phát biểu sau trận đấu, TM Jens Lehmann cho rằng ĐT Đức bị thua một phần là do lỗi của trọng tài người Italia, Roberto Rosetti: “Tôi rất thất vọng về trọng tài. Ông ấy không rút thẻ đỏ đối với David Silva của Tây Ban Nha khi cầu thủ này húc đầu vào Lukas Podolski và cho chúng tôi được hưởng một quả penalty ở những phút cuối. Thậm chí chính các cầu thủ Tây Ban Nha cũng cảm thấy ngạc nhiên với quyết định này vì đây là một pha phạm lỗi  rất rõ ràng”. Được biết ngay trong trận đấu mở màn Euro 2008, trọng tài Rosetti cũng mắc sai lầm khi không cho đội chủ nhà Thụy Sỹ hưởng 2 quả đá penalty.

 Loew thừa nhận thất bại

 Cho dù ĐT Đức đã thất bại nhưng HLV Joachim Loew phải thừa nhận đội chơi hay hơn đã giành chiến thắng. Sau 12 năm (từ 1996), ĐT Đức có một lần nữa lọt vào một trận Chung kết Euro và tràn đầy cơ hội giành chức vô địch Euro lần thứ 4 nhưng điều đó đã không trở thành hiện thực. Giấc mơ của những cỗ xe tăng Đức tan biến khi thất bại 0-1 trước ĐT Tây Ban Nha và phải đứng nhìn các học trò của HLV Aragones bước lên bục nhận cúp. Bàn thắng ngay từ phút thứ 33 hiệp một của Fernando Torres đã khiến cho “Mannschaft” phải chịu trận thua thứ 3 trong 6 lần giành quyền chơi trận Chung kết Euro. Nhưng trước mắt những cỗ xe tăng Đức còn rất nhiều việc phải làm. Đó là vòng đấu loại của World Cup 2010. “Tây Ban Nha đã có một trận đấu tuyệt vời. Họ đã thi đấu rất tốt ngay từ đầu giải và đó là chiến thắng xứng đáng”, HLV Joachim Loew thừa nhận.

 Torres cám ơn Liverpool

Torres - cám ơn Liverpool

Tiền đạo của đội tuyển Tây Ban Nha, Fernando Torres vừa lên tiếng cảm ơn HLV Rafael Benitez và các đồng đội tại CLB Liverpool về những thành công mà anh đã giành được ngay trong mùa giải đầu tiên tại Premier League. Không những thế, cựu cầu thủ của Atlético Madrid còn cho biết chính những lời động viên đến từ sân Alfield đã giúp anh thi đấu tốt hơn tại Euro 2008. Phát biểu trước báo giới, chân sút 24 tuổi này tuyên bố: “Mùa giải đầu tiên tại CLB mới luôn là thời gian rất khó khăn. Nhưng tôi đã thật may mắn khi luôn nhận được sự ủng hộ và giúp đỡ từ các đồng đội và HLV. Chính họ đã động viên tôi rất nhiều và 24 bàn thắng là kết quả của sự động viên đó. Cảm ơn các bạn! Cảm ơn Liverpool!”.

Nihat phải nghỉ thi đấu dài ngày

Nihat lỡ hẹn mùa giải mới.  Bị dính chấn thương cơ đùi trong trận tứ kết gặp Croatia, tiền đạo Nihat Kahvechi của Thổ Nhĩ Kỳ đã không thể cùng đồng đội ra sân khi gặp Đức ở bán kết. Các bác sĩ đã phải tiến hành phẫu thuật cho tiền đạo đang khoác áo Villarreal này, và cho biết anh sẽ chỉ có thể trở lại thi đấu sau 2 tháng tới. Như vậy, Kahveci sẽ lỡ mất giai đoạn đầu của mùa giải tới của đương kim á quân La Liga.

 Abete: “Donadoni đã làm tôi thất vọng”

Chủ tịch liên đoàn bóng đá Italia (FIGC), Giancarlo Abete vừa lên tiếng khẳng định việc HLV Roberto Donadoni phải ra đi sau thất bại của Azzurri là điều hoàn toàn hợp lý. Thậm chí chủ tịch Abete còn không ngần ngại tuyên bố giai đoạn mà Donadoni nắm quyền tại đội tuyển đương kim vô địch thế giới là khoảng thời gian rất đáng thất vọng. Phát biểu trên tờ La Stampa, Giancarlo Abete cho biết: “Chúng ta tham dự Euro 2008 với tư cách là nhà vô địch World Cup. Thật thất vọng khi Italia đã bị loại ngay tại tứ kết. Chúng ta không đáng bị thua trên chấm phạt đền, trước đối thủ mà chúng ta đã bất bại trong 88 năm qua. Chính điều này đã khiến Donadoni phải ra đi”.

  •  Bongda24h (tổng hợp)

Có thể bạn quan tâm

Huyền thoại Ngoại hạng Anh phục hồi thể lực chuyên sâu tại BVĐK Tâm Anh trước trận Hà Nội

Huyền thoại Ngoại hạng Anh phục hồi thể lực chuyên sâu tại BVĐK Tâm Anh trước trận Hà Nội

Huyền thoại Ngoại hạng Anh phục hồi thể lực chuyên sâu tại BVĐK Tâm Anh trước trận Hà Nội

Ngày 29/6, các huyền thoại bóng đá Manchester Reds đã có mặt tại BVĐK Tâm Anh Hà Nội để phục hồi thể lực chuyên sâu trước khi bước vào trận cầu tại SVĐ Hàng Đẫy. Trước đó, họ vừa trải qua trận cầu giao hữu với các tuyển thủ Việt Nam tại SVĐ Hòa Xuân (Đà Nẵng) trong điều kiện thời tiết nóng bức, ảnh hưởng không nhỏ đến thể lực.

Owen và các huyền thoại Manchester Reds giao lưu cùng NHM và trải nghiệm tại BV Đa khoa Tâm Anh

Owen và các huyền thoại Manchester Reds giao lưu cùng NHM và trải nghiệm tại BV Đa khoa Tâm Anh

Owen và các huyền thoại Manchester Reds giao lưu cùng NHM và trải nghiệm tại BV Đa khoa Tâm Anh

Ngay sau khi đáp chuyến bay tới Hà Nội chiều 29/6, các huyền thoại của Manchester United đã có buổi trải nghiệm hệ thống máy móc hỗ trợ y tế hiện đại bậc nhất tại Bệnh viện đa khoa Tâm Anh và đồng thời đã có những phút giây giao lưu với các CĐV Quỷ Đỏ.

Biệt đội huyền thoại Manchester Reds ấn tượng với Trung tâm Y học thể thao BVĐK Tâm Anh

Biệt đội huyền thoại Manchester Reds ấn tượng với Trung tâm Y học thể thao BVĐK Tâm Anh

Biệt đội huyền thoại Manchester Reds ấn tượng với Trung tâm Y học thể thao BVĐK Tâm Anh

Tham quan trải nghiệm tại Trung tâm Y học thể thao & Phục hồi chức năng, các huyền thoại Manchester Reds ấn tượng với hệ thống robot phẫu thuật, thiết bị phục hồi dây chằng và kỹ thuật thay khớp hiện đại bậc nhất khu vực tại Tâm Anh.

Xem thêm
top-arrow
X