Chủ Nhật, 13/07/2025
Zalo

Chấm điểm AC Milan 2-2 Real Madrid: Lâu lắm mới lại là "Siêu Pippo"

Thứ Năm 04/11/2010 08:13(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

(Bongda24h) - Lịch sử đối đầu giữa Jose Mourinho với AC Milan cộng với sức mạnh hiện tại giữa hai câu lạc bộ đã khiến nhiều người đặt giả thiết về một chiến thắng cho dàn sao của Real Madrid. Và nếu chỉ xem hết hiệp một, giả thiết ấy lại càng được khẳng định. Thế nhưng điều đó lại không đúng trong hiệp hai khi Rossoneri thể hiện bản lĩnh đại gia lộn ngược dòng trước khi để đội khách ghi bàn gỡ hòa ở những phút cuối.

Quả thực cuộc chạm trán giữa AC Milan và Real Madrid xứng đáng là cuộc đối đầu giữa hai đại gia giàu thành tích nhất, nhì lục địa già. Người hâm mô của cả hai câu lạc bộ đã trải qua biết bao cung bậc cảm xúc khác nhau chỉ trong 90'. Tưởng chừng như dàn sao hùng mạnh dưới quyền chỉ huy của Jose Mourinho sẽ lại khiến Rosoneri một lần nữa phải ôm hận khi Higuain lập công trong những phút cuối hiệp một đem về lợi thế dẫn bàn, thế nhưng cú đúp của tiền đạo vào sân thay người Filippo Inzaghi trong hiệp hai đã giúp AC lấy lại lợi thế trước sự cổ vũ của hàng vạn khán giả nhà. Khi mà các cổ động viên AC Milan đã nghĩ tới một chiến thắng cho đội bóng yếu quí thì đúng phút cuối cùng của trận đấu, Pedro Leon đã dứt điểm tung lưới Abbiati để khép lại một trận đấu đầy cảm xúc và kịch tính cho đến những phút bù giờ.

Filippo Inzaghi đã tỏa sáng rực rỡ với cú đúp dù đã bước sang tuổi 37 giúp AC Milan suýt chút nữa
có được chiến thắng trên sân San Siro

"Siêu Pippo"! Đã lâu lắm rồi cái tên ấy mới vang lên như một người hùng thực sự giúp AC Milan vượt khó bằng khả năng chọn vị trí và đánh hơi bàn thắng nhạy bén của mình. Nhiều người cho rằng bàn thắng thứ nhất của Inzaghi là may mắn nhờ Casillas phá bóng sai lầm, nhưng không thể phủ nhận tiền đạo năm nay đã bước sang tuổi 37 đã thể hiện khả năng săn bàn thiên bẩm bằng một pha băng vào đánh đầu nhanh gọn và khôn ngoan, không cho người theo kèm là Marcelo một cơ hội nào để tác động. Còn bàn thắng thứ hai thì đích thực là một tác phẩm đính nhãn Inzaghi không lẫn đi đâu được, anh đã phá bẫy việt vị không ngoan rồi ra chân dứt điểm rất nhanh khiến cả Casillas và Sergio Ramos đầy mình đẳng cấp như vậy còn bó tay. 37 tuổi, cái tuổi mà sức rướn đâu còn được bằng những chàng trai trẻ đôi mươi, thế nhưng Inzaghi vẫn kịp ra chân làm bàn thì đúng là phi thường. Chẳng thế mà người ta gọi anh là "Siêu Pippo". Và cầu thủ vào sân thay người ấy cũng là cầu thủ được đánh giá xuất sắc nhất trận đấu.

Nhìn chung các cầu thủ của cả hai đội đều thi đấu khá tốt. Tuy nhiên, hàng phòng ngự của Real Madrid trận này không được đánh giá cao, đặc biệt là Pepe. Trung vê người Bồ Đào Nha đã mắc sai lầm chính trong bàn thua đầu tiên của Real Madrid, dù là một trung vệ đẳng cấp nhưng Pepe thi đấu không thực sự ổn định và thỉnh thoảng lại mắc một vài sai lầm ngớ ngẩn. Vậy nên chẳng có gì khó hiểu khi người đồng hương của HLV Jose Mourinho "được" bình chọn là cầu thủ chơi tệ nhất trận. Người tiếp theo phải chịu trách nhiệm trong hai bàn thua của Real Madrid là thủ thành Casillas. "Thánh Iker" cũng là thủ phạm chính trong cả hai bàn thua của Real Madrid khi anh có những phán đoán không thực sự tốt trước những pha xử lí của Ibrahimovic và Inzaghi. Có vẻ như cái dớp không thắng tại San Siro đã ám vào Los Blancos khi hàng công của họ dù vẫn sắc bén nhưng hàng phòng ngự lại lớ ngớ một cách khó hiểu. Dù sao thì trận hòa này cũng là một kết quả không tệ với cả hai đội, ít ra thì người hâm mộ cũng được chứng kiến một trận cầu mãn nhãn với nhiều cung bậc cảm xúc đan xen.

Dưới đây là điểm số cho các cầu thủ (theo Goal.com):

Milan (4-3-1-2): Abbiati - 7; Abate - 6.5, Nesta - 7, Thiago Silva - 6, Zambrotta - 5.5; Gattuso - 6.5, Pirlo - 7, Boateng - 6.5; Ronaldinho - 5.5; Pato - 6, Ibrahimovic - 6. Thay người: Clarence Seedorf - 4.5, Filippo Inzaghi - 7.5, Massimo Ambrosini - 5.

Real Madrid (4-2-3-1): Casillas - 5; Sergio Ramosm - 6.5, Pepe - 5.5, Carvalho - 6.5, Marcelo - 6; Khedira - 6.5, Xabi Alonso - 6.5; Di Maria - 7, Oezil - 6.5, Ronaldo - 6.5; Higuain - 7. Thay người: Pedro Leon - 6, Raúl Albiol - 4.5, Karim Benzema - 6.

  • Như Đạt

 

 

Khám phá thêm nội dung hấp dẫn trong các chủ đề liên quan:

Có thể bạn quan tâm

Huyền thoại Ngoại hạng Anh phục hồi thể lực chuyên sâu tại BVĐK Tâm Anh trước trận Hà Nội

Huyền thoại Ngoại hạng Anh phục hồi thể lực chuyên sâu tại BVĐK Tâm Anh trước trận Hà Nội

Huyền thoại Ngoại hạng Anh phục hồi thể lực chuyên sâu tại BVĐK Tâm Anh trước trận Hà Nội

Ngày 29/6, các huyền thoại bóng đá Manchester Reds đã có mặt tại BVĐK Tâm Anh Hà Nội để phục hồi thể lực chuyên sâu trước khi bước vào trận cầu tại SVĐ Hàng Đẫy. Trước đó, họ vừa trải qua trận cầu giao hữu với các tuyển thủ Việt Nam tại SVĐ Hòa Xuân (Đà Nẵng) trong điều kiện thời tiết nóng bức, ảnh hưởng không nhỏ đến thể lực.

Owen và các huyền thoại Manchester Reds giao lưu cùng NHM và trải nghiệm tại BV Đa khoa Tâm Anh

Owen và các huyền thoại Manchester Reds giao lưu cùng NHM và trải nghiệm tại BV Đa khoa Tâm Anh

Owen và các huyền thoại Manchester Reds giao lưu cùng NHM và trải nghiệm tại BV Đa khoa Tâm Anh

Ngay sau khi đáp chuyến bay tới Hà Nội chiều 29/6, các huyền thoại của Manchester United đã có buổi trải nghiệm hệ thống máy móc hỗ trợ y tế hiện đại bậc nhất tại Bệnh viện đa khoa Tâm Anh và đồng thời đã có những phút giây giao lưu với các CĐV Quỷ Đỏ.

Biệt đội huyền thoại Manchester Reds ấn tượng với Trung tâm Y học thể thao BVĐK Tâm Anh

Biệt đội huyền thoại Manchester Reds ấn tượng với Trung tâm Y học thể thao BVĐK Tâm Anh

Biệt đội huyền thoại Manchester Reds ấn tượng với Trung tâm Y học thể thao BVĐK Tâm Anh

Tham quan trải nghiệm tại Trung tâm Y học thể thao & Phục hồi chức năng, các huyền thoại Manchester Reds ấn tượng với hệ thống robot phẫu thuật, thiết bị phục hồi dây chằng và kỹ thuật thay khớp hiện đại bậc nhất khu vực tại Tâm Anh.

Xem thêm
top-arrow
X