Chủ Nhật, 13/07/2025
Zalo

Các CLB “Việt hóa” ngoại binh: Sao chưa thấy “phát”?

Thứ Tư 25/02/2009 11:07(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

Với tham vọng biến đội bóng của mình trở nên một thế lực, hoặc bước nhanh nhất tới con đường lên chuyên nghiệp, nhiều ông chủ giàu có không ngần ngại dốc hầu bao để “Việt hóa” ngoại binh. Thế nhưng cho đến thời điểm này, các CLB hầu như vẫn chưa đạt được kết quả như ý…

Tính đến hiện tại, đã có 4 CLB của Việt Nam (cả V-League và hạng Nhất) đã “Việt hóa” thành công cho cả thảy 6 cầu thủ, trong đó gương mặt kỳ cựu nhất là Phan Văn Santos ở ĐT. Long An. Với tham vọng tìm kiếm “Dream Team” đệ nhị, bầu Đức cũng đã âm thầm biến Sakda và Nirut thành những người Việt ở phố Núi, khi cả 2 đã mang họ Đoàn Văn. Cuộc chạy đua “Việt hoá” lên đỉnh điểm, khi ĐKVĐ V-League Bình Dương cũng đã nhập tịch thành công cho Kesley Alves. Tiền đạo gốc Brazil xuất hiện ở trận khai mạc V-League với cái tên Huỳnh Kesley.

Ở hạng Nhất, đội bóng nhiều tiền lắm của V.Ninh Bình cũng đã cụ thể hóa tham vọng lên chuyên của mình bằng cách mua về thủ môn Mykola (Thanh Hóa) và tiền đạo Maxwell (T&T HN) rồi không lâu sau đó thì tiến hành nhập quốc tịch cho 2 cầu thủ này.

Tất cả những phi vụ chuyển đổi quốc tịch nói trên, dù có chậm hơn so với dự kiến, nhưng tất đều đều diễn ra như mong muốn của những ông chủ, khi những ngoại binh này đều xuất phát với tư cách là người Việt ở V-League và hạng Nhất năm nay. Tuy nhiên, thành công thì chưa được như mong đợi, thậm chí có CLB rơi vào tình trạng bết bát.

Kesley (phải) là 1 trong những ngoại binh được nhập quốc tịch VN ở V-League 2009

Cái tên đầu tiên khiến giới truyền thông tốn nhiều giấy mực nhất chắc chắn là HA.GL. Không cần phải nói cũng biết bầu Đức đã có những con tính khôn ngoan khi nhập tịch cho Nirut và Sakda. Bởi nếu so với mặt bằng chung những cầu thủ người Việt ở phố núi, 2 người cầu thủ người Thái vẫn được đánh giá cao hơn nhờ có cái “mác” từng là tuyển thủ Thái và có nhiều năm kinh nghiệm chinh chiến ở V-League. Tuy nhiên, tham vọng “5 ngoại, 5 ta” trong đội hình của bầu Đức đã bị phá sản ngay từ đầu, khi Gỗ thua trắng bụng trong cả 2 trận mở hàng. Ở khia cạnh chuyên môn, khi đã trở thành những người Việt, vài trận đã qua anh em nhà Đoàn Văn cho thấy họ không hơn cầu thủ gốc Việt là bao nhiêu.

Đi tìm nguyên nhân có nhiều, nhưng điều cần nói tới nhất là ngoài áp lực người Việt, sự bất hợp lý khi bố trí đội hình cũng là nguyên dẫn tới việc 2 cầu thủ này chơi không tốt khi đặt trong một tập thể đầy “sao” của HA.GL. Chỉ khi ông Chatchai trở lại phố Núi làm HLV trưởng mới có những tín hiệu vui cho “bầu Đức” khi 2 anh này đã tỏ ra đã hữu dụng hơn.
 
Với việc có thêm Kesley trở thành người Việt, ĐKVĐ B. BD vẫn là ứng cử viên nặng ký cho chức vô địch mùa này, bởi họ có 4 ông Tây chất lượng vào loại tốt nhất hiện nay ở V-League, trong khi phần nội binh còn lại hầu hết đều là tuyển thủ quốc gia. Tuy nhiên, họ cũng đã khởi đầu kém thuyết phục. Sau trận thắng 3-0 trước Nam Định, “dàn sao” thượng thặng của ông Vital đã bị anh lính mới TĐCS. ĐT “hạ đẹp” tại Cao Lãnh. Tại trận thua này, bóng dáng của những ông Tây trong lối chơi của B.BD là quá mờ nhạt.

Khởi đầu tốt nhất trong số 3 đội bóng có “Việt hóa” ngoại binh là ĐT.LA (1 hòa, 1 thắng), nhưng vẫn chưa thấy được sự vượt trội về cầu thủ ngoại trên sân của á quân V-League.

Còn với V.Ninh Bình ở giải hạng Nhất, 2 cầu thủ đã được nhập tịch vẫn chưa để lại nhiều ấn tượng đáng kể. Mykola vẫn chơi như lúc còn ở Thanh Hoá, còn Maxwell vẫn chưa thấy dấu giày của anh này trong 2 trận đấu vừa qua trong màu áo V.Ninh Bình.

Ở một góc độ nào đó, việc nhập tịch cho ngoại binh đã cướp đi cơ hội ra sân cho những cầu thủ người Việt, song cũng phải nhìn nhận rằng, dù chưa có những đóng góp nhiều cho CLB, nhưng những ngoại binh đã được “Việt hóa” đã mang lại luồng sinh khí mới cho bóng đá VN.

Hãy còn đến 24 khúc cua trước mắt, việc nhập tịch “lợi” hay “hại” và liệu các CLB này có thành công hay không vẫn cần thời gian để trả lời. Nhưng rõ ràng, trong cuộc đua đường trường, việc được chơi với số cầu thủ ngoại nhiều hơn trên sân sẽ là một lợi thế cho các CLB có ngoại binh “Việt hóa” ở V-League và hạng Nhất.

(Theo Thể Thao Văn Hóa)

Có thể bạn quan tâm

Huyền thoại Ngoại hạng Anh phục hồi thể lực chuyên sâu tại BVĐK Tâm Anh trước trận Hà Nội

Huyền thoại Ngoại hạng Anh phục hồi thể lực chuyên sâu tại BVĐK Tâm Anh trước trận Hà Nội

Huyền thoại Ngoại hạng Anh phục hồi thể lực chuyên sâu tại BVĐK Tâm Anh trước trận Hà Nội

Ngày 29/6, các huyền thoại bóng đá Manchester Reds đã có mặt tại BVĐK Tâm Anh Hà Nội để phục hồi thể lực chuyên sâu trước khi bước vào trận cầu tại SVĐ Hàng Đẫy. Trước đó, họ vừa trải qua trận cầu giao hữu với các tuyển thủ Việt Nam tại SVĐ Hòa Xuân (Đà Nẵng) trong điều kiện thời tiết nóng bức, ảnh hưởng không nhỏ đến thể lực.

Owen và các huyền thoại Manchester Reds giao lưu cùng NHM và trải nghiệm tại BV Đa khoa Tâm Anh

Owen và các huyền thoại Manchester Reds giao lưu cùng NHM và trải nghiệm tại BV Đa khoa Tâm Anh

Owen và các huyền thoại Manchester Reds giao lưu cùng NHM và trải nghiệm tại BV Đa khoa Tâm Anh

Ngay sau khi đáp chuyến bay tới Hà Nội chiều 29/6, các huyền thoại của Manchester United đã có buổi trải nghiệm hệ thống máy móc hỗ trợ y tế hiện đại bậc nhất tại Bệnh viện đa khoa Tâm Anh và đồng thời đã có những phút giây giao lưu với các CĐV Quỷ Đỏ.

Biệt đội huyền thoại Manchester Reds ấn tượng với Trung tâm Y học thể thao BVĐK Tâm Anh

Biệt đội huyền thoại Manchester Reds ấn tượng với Trung tâm Y học thể thao BVĐK Tâm Anh

Biệt đội huyền thoại Manchester Reds ấn tượng với Trung tâm Y học thể thao BVĐK Tâm Anh

Tham quan trải nghiệm tại Trung tâm Y học thể thao & Phục hồi chức năng, các huyền thoại Manchester Reds ấn tượng với hệ thống robot phẫu thuật, thiết bị phục hồi dây chằng và kỹ thuật thay khớp hiện đại bậc nhất khu vực tại Tâm Anh.

Xem thêm
top-arrow
X