Chủ Nhật, 13/07/2025
Zalo

Button nối dài giấc mơ, Ferrari vẫn "trắng tay"

Thứ Ba 07/04/2009 10:41(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News
Do trời mưa tầm tã, ban tổ chức Malaysian GP đã quyết định chấm dứt cuộc đua khi mới chỉ qua 33/56 vòng. Ngôi VĐ được trao cho người đang dẫn đầu là Jenson Button. Tuy nhiên đây vẫn là một kết quả hoàn toàn xứng đáng. Trong khi đó Ferrari tiếp tục trắng tay.

Tiếp tục thể hiện phong độ hoàn toàn vượt trội ở chặng thứ hai của mùa giải, Brawn GP cho thấy sức mạnh đáng sợ khi một lần nữa giành ngôi đầu. Tuy nhiên chiến thắng lần này có phần đặc biệt bởi cuộc đua phải chấm dứt nửa chừng vì trời mưa quá to khiến đường đua ngập nước. Dù vậy kết quả này không hề có yếu tố may mắn bởi nếu có đua tiếp, ngôi VĐ khó lòng qua tay Jenson Button.

Đoàn đua khởi đầu đầy hấp dẫn với những pha soán ngôi liên tục

Ngay trong ngày phân hạng, cả hai tay đua của Brawn GP đã chứng tỏ sự ổn định và tốc độ vượt trội với 2 vị trí đầu tiên. Trong khi đó sai lầm về chiến thuật đẩy Massa xuống vị trí 16, Raikkonen cũng ngậm ngùi tụt xuống thứ 9. ĐKVĐ Hamilton cũng mất hút ở vị trí 13.

Bước vào ngày đua chính thức, thời tiết nhiều mây ở đường đua Sepang báo trước những bất ngờ. Và quả thực đã có rất nhiều biến cố xảy ra. Ngay sau hiệu lệnh xuất phát, một loạt cuộc bứt phá đã được thực hiện. Trong khi Raikkonen bẻ mạnh lái qua trái, nhanh chóng lao tới thì Alonso vút lên từ mép đường bên phải. Qua khúc cua đầu tiên, “người tuyết” vươn lên thứ 5 trong khi tay đua của Renault lọt vào tốp 4.

Ở phía trên, sự cạnh tranh cũng diễn ra rất quyết liệt khi Button nhanh chóng bị mất ngôi đầu về tay Rosberg (xuất phát thứ 6) và sau đó còn bị cả Trulli qua mặt. Cùng lúc đó, Kovalainen trở thành tay đua đầu tiên phải bỏ cuộc do mất lái lao ra lề. Kết thúc 3 vòng đầu tiên, trật tự tốp đầu gồm có Rosberg – Trulli – Button – Alonso – Barrichello và Raikkonen.

Kể từ lúc này, Rosberg liên tục tăng tốc và đạt vòng chạy nhanh nhất. Đến vòng 7, khoảng cách giữa anh và xe xếp nhì đã là 2,3 giây. Còn so với “đại gia” Ferrari thì tay đua của Williams vượt xa “người tuyết” đến hơn 18 giây. Phía sau, Alonso với bình nhiên liệu đầy ắp, liên tục bị Barrichello, Kimi rồi Webber qua mặt.

Nhưng rồi trời mưa khiến cuộc đua phải dừng lại

Từ vòng 13, các xe bắt đầu đợt vào pit thứ nhất. Lúc này mây đã kéo đen trời báo hiệu sắp có mưa. Tuy nhiên một số xe vẫn quyết dùng lốp thông thường để hạn chế ma sát. Trong khi đó Ferrari lại cho Raikkonen dùng lốp bám đường. Hậu quả là đến vòng 20, sau khi vào pit ở vòng 18, từ vị trí thứ 5 anh đã tụt thẳng xuống thứ 14 và “đóng đinh” luôn ở đó không thể vươn lên.

Vào pit ở vòng 14, Rosberg trở ra với vị trí thứ 4. Tận dụng khoảng thời gian này Button tăng hết tốc lực để nới rộng khoảng cách. Đến khi tay đua của Brawn GP vào pit 6 vòng sau đó, anh thoải mái trở ra với vị trí thứ nhì và vẫn tiếp tục dùng lốp thông thường. Không lâu sau tay đua người Anh qua mặt luôn Rosberg để dẫn đầu đoàn đua. Chưa vào pit Hamilton lấp ló ở vị trí thứ 6.

Đến vòng 22, trời bắt đầu mưa tại một số khu vực và các xe dẫn đầu lập tức phải vào đổi sang lốp bám đường sau khi chứng kiến Alonso bị trượt văng ra vệ cỏ. Đầu vòng 23, tốp dẫn đầu gồm Button – Rosberg – Trulli – Barrichello – Heidfeld (1 pit) và Hamilton (1 pit). Liên tục những phút sau đó là sự so kè quyết liệt giữa Hamilton và Webber ở phía sau.

Nhưng rồi có vẻ như một vấn đề với động cơ đã khiến “ngọc đen” bị giảm tốc đột ngột, tụt xuống thứ 8. Webber tiếp đó còn qua mặt cả Heidfeld để có mặt trong tốp 5. Đến vòng 26, Brawn GP khẳng định sức mạnh khi giành cả 2 vị trí dẫn đầu. Trong khi Button bỏ xa Rosberg đến hơn 18 giây thì Barrichello nhẹ nhàng lướt qua cả Trulli và sau đó là Rosberg.

Và ngôi VĐ lại thuộc về Jenson Button

Do lúc này mưa chỉ diễn ra ở một vài vị trí nên đến vòng 29, cả 2 chiếc Brawn GP cùng vào pit, chuyển sang lốp thông thường. Tận dụng thời cơ vàng, Timo Glock ào ào từ phía sau vút tới dẫn đầu đoàn đua sau vòng 29. Tuy nhiên cũng chỉ 1 vòng sau đó tay đua Toyota đánh mất vị trí của mình do phải vào thay lốp bám đường do mưa bắt đầu trút xuống trên diện rộng.

Vừa thay lốp, Button cũng phải trở lại pit lần thứ 4 ở vòng 32. Thế nhưng khi trở ra anh vẫn giữ được vị trí số 1. Theo sau là Heidfeld, Glock và Trulli. Kể từ đây trời mưa như trút khiến mặt đường ngập nước. Dù chạy rất chậm nhưng hết Vettel, Hamilton lại đến Heidfeld xoay tròn trên đường. Xe dẫn đường xuất hiện và không lâu sau là hiệu lệnh cờ đỏ, dừng đoàn đua.

Các đội lần lượt lấy bạt phủ xe, che ô cho tay đua ngồi trong. Còn Ferrari thì kéo hẳn xe vào gara. Tận dụng thời gian tạm nghỉ, Raikkonen leo ra ngoài…ăn kem cho bớt căng thẳng. Sau gần 30 phút chờ đợi, trời cuối cùng cũng tạm ngớt. Tuy nhiên lúc này điều kiện ánh sáng quá yếu và BTC quyết định không tiếp tục đua.

Điều đó có nghĩa là trật tự trước lúc tạm dừng sẽ là thứ hạng cuối cùng của cuộc đua. Và ngôi VĐ được trao cho Jenson Button. Do các tay đua chưa thực hiện đủ 75% số vòng chạy nên các họ sẽ chỉ được nhận một nửa số điểm thông thường. Nhưng có lẽ điều đó cũng chẳng khiến Button kém vui bởi đây là lần thứ 2 liên tiếp anh lại được nâng cao cúp VĐ. Còn với Ferrari, họ đang xếp bét BXH đồng đội với 0 điểm, bằng Force India.

Kết quả Malaysian GP

01 J. Button Brawn GP 1giờ 10 phút 59,092 giây

02 N. Heidfeld BMW + 22.700 giây

03 T. Glock Toyota + 23.500 giây

04 J. Trulli Toyota + 46.100

05 R. Barrichello Brawn GP + 47.300

06 M. Webber Red Bull + 52.300

07 L. Hamilton McLaren + 1:00.700

08 N. Rosberg Williams + 1:11.500

09 F. Massa Ferrari + 1:16.900

10 S. Bourdais Scuderia Toro Rosso + 1 laps

11 F. Alonso Renault + 1 laps

12 K. Nakajima Williams + 1 laps

13 N. Piquet jr. Renault + 1 laps

14 K. Räikkönen Ferrari + 1 laps

15 S. Vettel Red Bull + 1 laps

16 S. Buemi Scuderia Toro Rosso + 1 laps

17 A. Sutil Force India F1 + 1 laps

18 G. Fisichella Force India F1 + 1 laps

Bỏ cuộc

19 R. Kubica BMW +29 laps

20 H. Kovalainen McLaren + 31 laps

Bảng xếp hạng cá nhân sau chặng 2

TT

Tay đua

Đội

Điểm

1

Jenson Button

Brawn-Mercedes

15

2

Rubens Barrichello

Brawn-Mercedes

10

3

Jarno Trulli

Toyota

8.5

4

Timo Glock

Toyota

8

5

Fernando Alonso

Renault

4

6

Nick Heidfeld

BMW Sauber

4

7

Nico Rosberg

Williams-Toyota

3.5

8

Sebastien Buemi

Toro Rosso-Ferrari

2

9

Mark Webber

Red Bull-Renault

1.5

10

Lewis Hamilton

McLaren-Mercedes

1

11

Sebastien Bourdais

Toro Rosso-Ferrari

1

12

Adrian Sutil

Force India-Mercedes

0

13

Felipe Massa

Ferrari

0

14

Giancarlo Fisichella

Force India-Mercedes

0

15

Kazuki Nakajima

Williams-Toyota

0

16

Sebastian Vettel

Red Bull-Renault

0

17

Nelson Piquet Jr

Renault

0

18

Kimi Raikkonen

Ferrari

0

19

Robert Kubica

BMW Sauber

0

20

Heikki Kovalainen

McLaren-Mercedes

0

 

 

TT

Đội đua

Điểm

1

Brawn-Mercedes

25

2

Toyota

16.5

3

BMW Sauber

4

4

Renault

4

5

Williams-Toyota

3.5

6

Toro Rosso-Ferrari

3

7

Red Bull-Renault

1.5

8

McLaren-Mercedes

1

9

Force India-Mercedes

0

10

Ferrari

0

(Theo Dân trí)

Có thể bạn quan tâm

Huyền thoại Ngoại hạng Anh phục hồi thể lực chuyên sâu tại BVĐK Tâm Anh trước trận Hà Nội

Huyền thoại Ngoại hạng Anh phục hồi thể lực chuyên sâu tại BVĐK Tâm Anh trước trận Hà Nội

Huyền thoại Ngoại hạng Anh phục hồi thể lực chuyên sâu tại BVĐK Tâm Anh trước trận Hà Nội

Ngày 29/6, các huyền thoại bóng đá Manchester Reds đã có mặt tại BVĐK Tâm Anh Hà Nội để phục hồi thể lực chuyên sâu trước khi bước vào trận cầu tại SVĐ Hàng Đẫy. Trước đó, họ vừa trải qua trận cầu giao hữu với các tuyển thủ Việt Nam tại SVĐ Hòa Xuân (Đà Nẵng) trong điều kiện thời tiết nóng bức, ảnh hưởng không nhỏ đến thể lực.

Owen và các huyền thoại Manchester Reds giao lưu cùng NHM và trải nghiệm tại BV Đa khoa Tâm Anh

Owen và các huyền thoại Manchester Reds giao lưu cùng NHM và trải nghiệm tại BV Đa khoa Tâm Anh

Owen và các huyền thoại Manchester Reds giao lưu cùng NHM và trải nghiệm tại BV Đa khoa Tâm Anh

Ngay sau khi đáp chuyến bay tới Hà Nội chiều 29/6, các huyền thoại của Manchester United đã có buổi trải nghiệm hệ thống máy móc hỗ trợ y tế hiện đại bậc nhất tại Bệnh viện đa khoa Tâm Anh và đồng thời đã có những phút giây giao lưu với các CĐV Quỷ Đỏ.

Biệt đội huyền thoại Manchester Reds ấn tượng với Trung tâm Y học thể thao BVĐK Tâm Anh

Biệt đội huyền thoại Manchester Reds ấn tượng với Trung tâm Y học thể thao BVĐK Tâm Anh

Biệt đội huyền thoại Manchester Reds ấn tượng với Trung tâm Y học thể thao BVĐK Tâm Anh

Tham quan trải nghiệm tại Trung tâm Y học thể thao & Phục hồi chức năng, các huyền thoại Manchester Reds ấn tượng với hệ thống robot phẫu thuật, thiết bị phục hồi dây chằng và kỹ thuật thay khớp hiện đại bậc nhất khu vực tại Tâm Anh.

Xem thêm
top-arrow
X