Mới nghe qua, đó là điều phi lý, nhưng thực tế Bundesliga 2009/10 đã có 2 nhà vô địch: quyền lực bất khả xâm phạm Bayern và quán quân của tình yêu, khát vọng và niềm tin Schalke. Nếu Bayern buông xuôi trận cuối cùng với Hertha và Schalke đánh bại Mainz, họ sẽ bằng điểm nhau. Khi đó, Bundesliga sẽ kết thúc một cách hoàn hảo với 2 nhà vô địch thực sự!
Schalke cũng là nhà vô địch
Có lẽ lịch sử Bundesliga chưa bao giờ chứng kiến đội Á quân, kẻ mất chức vô địch ở 2 vòng cuối, lại vui vẻ, lạc quan và tự tin đến thế. Trong lúc Bayern ăn mừng chiến công ở Allianz-Arena thì ở Veltins-Arena, Schalke cũng mở tiệc, dù họ thua Bremen 0-2. Những làn sóng người vẫn cuồn cuộn trên các khán đài. Dưới sân các cầu thủ quây lấy nhau như thể họ vừa đăng quang. HLV Felix Magath nhoẻn miệng cười, cúi rạp người trước các CĐV. Vài chục chiếc băng-rôn được giơ lên đầy kiêu hãnh với những dòng chữ: “Cảm ơn Magath”, “Cảm ơn một mùa giải tuyệt vời”… Lần đầu tiên, một mùa giải Bundesliga trôi qua với cảm giác không ai là kẻ chiến bại. Tất cả đều chiến thắng!
Các CĐV Bayern và Schalke hết sức tự hào về đội bóng con cưng
Quả thật, nếu nhìn vào hành trình của Schalke trong năm đầu tiên dưới “triều đại” Magath sẽ thấy, đó là quãng thời gian thần kỳ. Bức ảnh đầu tiên về đội bóng Schalke thực hiện khi Magath đến đây được chụp tại hầm lò khai thác than. Các cầu thủ là những công nhân, Magath lấm lem trong bộ đồ của người thợ lò. Khi đó, người ta nói Schalke là bãi chiến trường, là công trường còn đang ngổn ngang. Phải mất 3 đến 4 năm họ mới có thể mơ đến Đĩa Bạc hay ít nhất là suất dự Champions League. Thế nhưng, điều kỳ diệu đã đến ngay lập tức khi Magath “hóa phép” đưa Schalke trở thành đối trọng của Bayern cho đến vòng cuối chỉ với những cầu thủ trẻ (tuổi trung bình 24,3), với 14 cầu thủ lần đầu tham dự Bundesliga, 7 người dưới 20 tuổi…
Suốt từ đầu mùa, vị trí thấp nhất của Schalke là thứ 6 (vòng 6, sau trận thua Wolfsburg 1-2). Sau đó, Schalke liên tục nằm trong Top 3, thậm chí đã đứng số 1 ở vòng 28. Nhưng thiếu kinh nghiệm, cộng với một chút kém may mắn đã khiến Schalke sớm đầu hàng giấc mộng bá vương. Nếu đánh bại Mainz ở vòng cuối, Schalke sẽ có 67 điểm, số điểm đủ để họ đoạt chức vô địch Bundesliga ở 4/15 mùa giải (kể từ mùa 95/96, khi Bundesliga tính 3 điểm/trận thắng): mùa 08/09 Wolfsburg chỉ có 66 điểm, 06/07 Stuttgart 67 điểm (hiệu số 59/36, so với Schalke lúc này là 53/31, nếu thắng Mainz 2 bàn cách biệt), 01/02 Dortmund (67 điểm), 00/10 Bayern (62 điểm), 97/98 K’lautern (67 điểm, HS +24), 95/96 Dortmund (65 điểm). Khi đó, Schalke cũng xứng đáng là nhà vô địch lắm chứ!
Bayern - nhà Vua trên giấy tờ!
Nhiều người cho rằng Bayern làm Vua nhiều quá cũng chán. Nhưng nếu một ngày nào đó, Bayern không thể vô địch Bundesliga trong 2 năm liên tiếp, đó sẽ là thảm họa của bóng đá Đức. Vì thế, việc Hùm Xám đăng quang là điều tất yếu, là “quy định” đã được ghi sẵn trong mọi “điều lệ cuộc chơi”. Và thực tế, Bayern có vô địch thì các đối thủ khác mới có khát vọng bám đuổi, có mục tiêu là phế truất họ. Lịch sử đã chứng minh, mùa giải Bundesliga sau khi Bayern vô địch luôn hấp dẫn hơn và có nhiều bất ngờ, hiện tượng kỳ lạ hơn là những mùa Hùm Xám không ra trận với danh hiệu ĐKVĐ.
Hai nhà vô địch. Hai niềm kiêu hãnh. Bundesliga coi như đã kết thúc với kịch bản đẹp nhất, hoàn hảo nhất với chiến thắng dành cho tất cả!
(Theo báo Bóng Đá)