Chủ Nhật, 13/07/2025
Zalo

Brest tạm vươn lên dẫn đầu BXH: Cuộc phiêu lưu điên rồ

Thứ Hai 01/11/2010 08:12(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

Brest vừa thực hiện một điều không tưởng ở giải VĐQG Pháp, khi lần đầu tiên trong lịch sử giải đấu danh giá nhất mảnh đất hình Lục lăng, một tân binh vươn lên dẫn đầu ở vòng 11.

Hạ gục St.Étienne 2-0 (điều kiện cần) và cuộc đối đầu giữa Marseille – Rennes tạm hoãn (hoặc kết thúc với tỷ số hòa, điều kiện đủ) đã đưa Brest lên đỉnh Ligue I lần thứ 2 trong lịch sử CLB, kể từ ngày 12/8/1986. Hơn 24 năm trước, Brest khiến phần còn lại của giải đấu số Một Pháp sốc bằng chiến thắng hủy diệt 4-0 tại Nancy và dẫn đầu BXH với các cầu thủ nổi tiếng như Paul le Guen, Vincent Guerin hay Gerard Buscher, để cuối cùng xếp hạng 8 chung cuộc.

Niềm vui của các cầu thủ Brest sau khi hạ gục St.Etienne

“Chúng tôi chẳng quan tâm đến các kỷ lục mà chỉ hướng tới một suất ở lại Ligue I mùa tới. Tuy nhiên, tôi phải thừa nhận, Brest có một cuộc phiêu lưu điên rồ và vĩ đại. Dẫn đầu giải VĐQG Pháp ư? Đó chỉ có thể là Brest! Các học trò khiến tôi đi hết từ ngạc nhiên này tới bất ngờ khác”, HLV Alex Dupont không thể không tự hào vì những gì CLB đang có được.

Không tự hào sao được khi Brest chỉ là một đội bóng nghèo nhất Ligue I với ngân sách vỏn vẹn 25 triệu euro và gần như không có khả năng tuyển dụng cầu thủ (chỉ đi mượn), nhưng lại đang đứng đầu Ligue I 2010/11 (ít nhất trong 24 giờ)? Không tự hào sao được khi sau 19 năm lặn ngụp ở các giải hạng dưới, Brest đã gây ấn tượng mạnh ngay trong lần trở lại đầu tiên? Rồi chuỗi 8 trận không để thủng lưới – thành tích tốt nhất kể từ mùa 1996/97 (PSG giữ sạch lưới 8 trận liên tiếp) và thủ môn Elana trở thành người gác đền thứ 5 trong lịch sử Ligue I thực hiện được điều thần kỳ ấy. Nếu tiếp tục giữ trắng lưới ở vòng 12, anh sẽ san bằng kỷ lục của 3 thủ môn khác: Martini (Auxerre, 1987/88), Ettorri (Monaco, 1992/93) và Bell (St.Étienne, 1992/93).

Brest đã vươn lên ngôi đầu không chỉ bằng may mắn và sự yếu kém bất ngờ của đối thủ, mà còn nhờ chính những nỗ lực cùng khát vọng chiến thắng của họ. Cho tới trước phút 65 của trận đấu với St.Étienne, người ta vẫn nghĩ Brest có nhiều giới hạn, dù được chơi trên sân nhà. Tuy nhiên, sự xuất hiện của Grougi đã thay đổi tất cả. Chính pha làm bóng tuyệt vời của anh ở phút 76 đã mở đường cho đội nhà tới thắng lợi 2-0. Và khi Roux (cây săn bàn tốt nhất CLB với 3 bàn) tịt ngòi, Likca và Poyet thay anh chịu trách nhiệm cụ thể hóa “chủ nghĩa thực dụng” của HLV Alex Dupont thành 2 bàn thắng quý giá.

Như thế, ngoài lối chơi phòng thủ chắc chắn, Brest còn sở hữu nhiều cầu thủ biết tạo nên khác biệt. Dù đang bay bổng trên thiên đường, nhưng tân binh này vẫn rất thực tế. “Chúng tôi thi đấu vì mục tiêu trụ hạng. Với 21 điểm sau 11 vòng đấu, đích đến của Brest ngày càng gần hơn. Khi có đủ 40 điểm để cầm chắc một suất chơi ở Ligue I mùa sau, chúng tôi sẽ nghĩ đến những chân trời xa hơn”, chủ tịch Michel Guyot khiêm tốn cho biết sau trận đấu.
 
(Theo báo Bóng Đá)

Có thể bạn quan tâm

Huyền thoại Ngoại hạng Anh phục hồi thể lực chuyên sâu tại BVĐK Tâm Anh trước trận Hà Nội

Huyền thoại Ngoại hạng Anh phục hồi thể lực chuyên sâu tại BVĐK Tâm Anh trước trận Hà Nội

Huyền thoại Ngoại hạng Anh phục hồi thể lực chuyên sâu tại BVĐK Tâm Anh trước trận Hà Nội

Ngày 29/6, các huyền thoại bóng đá Manchester Reds đã có mặt tại BVĐK Tâm Anh Hà Nội để phục hồi thể lực chuyên sâu trước khi bước vào trận cầu tại SVĐ Hàng Đẫy. Trước đó, họ vừa trải qua trận cầu giao hữu với các tuyển thủ Việt Nam tại SVĐ Hòa Xuân (Đà Nẵng) trong điều kiện thời tiết nóng bức, ảnh hưởng không nhỏ đến thể lực.

Owen và các huyền thoại Manchester Reds giao lưu cùng NHM và trải nghiệm tại BV Đa khoa Tâm Anh

Owen và các huyền thoại Manchester Reds giao lưu cùng NHM và trải nghiệm tại BV Đa khoa Tâm Anh

Owen và các huyền thoại Manchester Reds giao lưu cùng NHM và trải nghiệm tại BV Đa khoa Tâm Anh

Ngay sau khi đáp chuyến bay tới Hà Nội chiều 29/6, các huyền thoại của Manchester United đã có buổi trải nghiệm hệ thống máy móc hỗ trợ y tế hiện đại bậc nhất tại Bệnh viện đa khoa Tâm Anh và đồng thời đã có những phút giây giao lưu với các CĐV Quỷ Đỏ.

Biệt đội huyền thoại Manchester Reds ấn tượng với Trung tâm Y học thể thao BVĐK Tâm Anh

Biệt đội huyền thoại Manchester Reds ấn tượng với Trung tâm Y học thể thao BVĐK Tâm Anh

Biệt đội huyền thoại Manchester Reds ấn tượng với Trung tâm Y học thể thao BVĐK Tâm Anh

Tham quan trải nghiệm tại Trung tâm Y học thể thao & Phục hồi chức năng, các huyền thoại Manchester Reds ấn tượng với hệ thống robot phẫu thuật, thiết bị phục hồi dây chằng và kỹ thuật thay khớp hiện đại bậc nhất khu vực tại Tâm Anh.

Xem thêm
top-arrow
X