Chủ Nhật, 13/07/2025
Zalo

Bóng đá nữ Việt Nam trắng tay rời ASIAD

Thứ Sáu 08/12/2006 09:40(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

Gặp đối thủ được đánh giá là ngang cơ ở trận cuối vòng bảng môn bóng đá nữ, nhưng đội tuyển của chúng ta đã không thể hoàn thành mục tiêu giành điểm để làm quà chia tay Doha. Với thất bại 1-3 trước Đài Loan tối qua, nữ Việt Nam dừng bước với 11 bàn thua, chỉ ghi được 2 bàn trong ba trận toàn thua.

Nữ Việt Nam đã có một giải đấu không đạt yêu cầu. Ảnh: Minh Hải.

Nữ Việt Nam đã có một giải đấu không đạt yêu cầu.

Các “nữ hoàng” bóng đá Đông Nam Á đã thua ứng viên vô địch CHDCND Triều Tiên 0-5, nhận thất bại dễ dàng 1-3 trước Hàn Quốc. Đó đều là điều đã được giới chuyên môn dự đoán trước. Nhưng thảm bại tới 1-3 trước Đài Loan thì thật khó chấp nhận.

Qua một số lần chạm trán trước đây và màn trình diễn của hai bên tại ASIAD năm nay, Việt Nam cho thấy hoàn toàn đủ khả năng giành điểm, thậm chí là một thắng lợi trước Đài Loan. Đối thủ chỉ nhỉnh hơn các học trò của HLV Thái Tuấn về thể hình và thể lực. Chỉ điều đó không thể mang lại cho Đài Loan 3 điểm tối qua, chứ chưa nói đến một chiến thắng đậm. Nguyên nhân chính dẫn đến thất bại nặng nề của đội Việt Nam chính là sự lúng túng lúc mới nhập cuộc, chống bóng bổng yếu lại còn thiếu tập trung khi phòng ngự, và quan trọng không kém là việc các chân sút lãng phí không ít cơ hội ngon ăn, đặc biệt là ở hiệp hai.

Như hai thất bại trước đó khi đụng phải hai đội bóng mạnh của bán đảo Triều Tiên, tối qua, lưới của Việt Nam cũng sớm rung lên ngay ở phút thứ 6. Bàn thắng sớm của Đài Loan là kết quả của pha đánh đầu cận thành chính xác, trong khi hàng phòng ngự Việt Nam lỏng lẻo. Bất chấp trời mưa, sân trơn, bóng ướt sũng nước, Việt Nam vẫn nỗ lực dồn lên kiếm bàn gỡ. Họ được đền đáp xứng đáng sau 18 phút giao tranh, với bàn gỡ hoà 1-1 rất đẹp mắt. Thủ quân Kim Chi dốc bóng tốc độ bên hành lang phải, trước khi tạt cắt mặt cầu môn cho Tuyết Mai tự do ập vào đánh đầu cực căng. Đây là bàn thắng thứ hai của Mai tại ASIAD Doha, sau lần chọc thủng lưới Hàn Quốc.

Sau bàn san bằng, Việt Nam tạo được một thế trận đôi công khá tốt. Nhưng Đài Loan, bằng lối đá đơn giản, vẫn có thời cơ vượt lên dẫn 2-1 vào phút 43. Lại là cầu thủ mở tỷ số Tsai Li Chen đón bóng bổng và thoải mái đánh đầu chính xác. Ngay trước giờ nghỉ, nữ Việt Nam bỏ phí một tình huống lập lại thế quân bình. Hải Anh đối mặt thủ thành đối phương, nhưng sút chệch cột dọc.

Hiệp hai tiếp tục diễn ra đều đều, và chỉ thực sự sôi động với những cơ hội nguy hiểm mà hai bên liên tiếp tạo ra ở cuối trận. Phút 77, Đài Loan suýt gia tăng cách biệt. Phút 80, họ lại đe doạ cầu môn Việt Nam. Shu O của Đài Loan dùng tốc độ phá bẫy việt vị, tung cú sút chéo góc, nhưng thủ môn Kiều Trinh phản xạ tốt, đẩy bóng hết biên. Hai pha bỏ lỡ của đội bạn không là gì so với các cơ hội mà Việt Nam cho qua. Phút 88, Kim Chi không thể dứt điểm ngay khi xâm nhập vòng cấm, một phần do khu vực này có nhiều nước mưa. Tiền vệ công này phải ngoặt bóng rồi sút chân trái, loại được hậu vệ và thủ thành Đài Loan nhưng bóng dội xà ngang. Phút 92, tới lượt Huyền Linh sút vọt xà từ cự ly gần, ở vị trí dứt điểm thuận lợi. Chưa đầy 60 giây sau, Đài Loan hoàn tất chiến thắng đẹp cho ngày chia tay Á vận hội Doha. Ngọc Anh cản ngã cầu thủ đối phương trong khu cấm địa. Và đối thủ ấn định kết quả 3-1 từ chấm 11 m.

Kim Chi bỏ lỡ một thời cơ ở cuối trận. Ảnh: Minh Hải.

Kim Chi (đỏ) bỏ lỡ một thời cơ ngon ăn ở cuối trận.

Đội bóng đá nữ Việt Nam đã không thể hoàn thành mục tiêu khiêm tốn trước ngày lên đường sang Qatar: chơi tốt và kiếm được điểm trước Đài Loan. Đội nữ của chúng ta thua cả ba trận vòng bảng, thủng lưới 11 bàn, trong khi chỉ ghi được hai bàn.

Ở bảng B này, CHDCND Triều Tiên và Hàn Quốc vào bán kết. Tại vòng bán kết, Nhật Bản gặp Hàn Quốc; Trung Quốc đọ sức với CHDCND Triều Tiên.

+ Các trận của đội nữ Việt Nam:

Việt Nam - CHDCND Triều Tiên 0-5
Hàn Quốc - Việt Nam 3-1
Việt Nam - Đài Loan 1-3


Theo VnExpress

Có thể bạn quan tâm

Huyền thoại Ngoại hạng Anh phục hồi thể lực chuyên sâu tại BVĐK Tâm Anh trước trận Hà Nội

Huyền thoại Ngoại hạng Anh phục hồi thể lực chuyên sâu tại BVĐK Tâm Anh trước trận Hà Nội

Huyền thoại Ngoại hạng Anh phục hồi thể lực chuyên sâu tại BVĐK Tâm Anh trước trận Hà Nội

Ngày 29/6, các huyền thoại bóng đá Manchester Reds đã có mặt tại BVĐK Tâm Anh Hà Nội để phục hồi thể lực chuyên sâu trước khi bước vào trận cầu tại SVĐ Hàng Đẫy. Trước đó, họ vừa trải qua trận cầu giao hữu với các tuyển thủ Việt Nam tại SVĐ Hòa Xuân (Đà Nẵng) trong điều kiện thời tiết nóng bức, ảnh hưởng không nhỏ đến thể lực.

Owen và các huyền thoại Manchester Reds giao lưu cùng NHM và trải nghiệm tại BV Đa khoa Tâm Anh

Owen và các huyền thoại Manchester Reds giao lưu cùng NHM và trải nghiệm tại BV Đa khoa Tâm Anh

Owen và các huyền thoại Manchester Reds giao lưu cùng NHM và trải nghiệm tại BV Đa khoa Tâm Anh

Ngay sau khi đáp chuyến bay tới Hà Nội chiều 29/6, các huyền thoại của Manchester United đã có buổi trải nghiệm hệ thống máy móc hỗ trợ y tế hiện đại bậc nhất tại Bệnh viện đa khoa Tâm Anh và đồng thời đã có những phút giây giao lưu với các CĐV Quỷ Đỏ.

Biệt đội huyền thoại Manchester Reds ấn tượng với Trung tâm Y học thể thao BVĐK Tâm Anh

Biệt đội huyền thoại Manchester Reds ấn tượng với Trung tâm Y học thể thao BVĐK Tâm Anh

Biệt đội huyền thoại Manchester Reds ấn tượng với Trung tâm Y học thể thao BVĐK Tâm Anh

Tham quan trải nghiệm tại Trung tâm Y học thể thao & Phục hồi chức năng, các huyền thoại Manchester Reds ấn tượng với hệ thống robot phẫu thuật, thiết bị phục hồi dây chằng và kỹ thuật thay khớp hiện đại bậc nhất khu vực tại Tâm Anh.

Xem thêm
top-arrow
X