Thứ Ba, 15/07/2025
Zalo

Bồ Đào Nha & những rào cản trên con đường đi tới thành công

Thứ Tư 11/06/2008 13:58(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

(Bongda24h) - Là một đội bóng mạnh và được coi là một ứng viên hàng đầu nhưng có cảm giác Bồ Đào Nha vẫn còn thiếu một cái gì đó để có thể đăng quang tại giải đấu lần này

Không còn nghi ngờ gì nữa. Với những gì đang thể hiện Bồ Đào Nha đang chứng tỏ cho tất cả thấy rằng họ đang là ứng viên số 1 cho cho việc giành được chiếc Cup bạc Henri Delunay danh giá.

Họ là ứng viên số 1 cho chức vô địch

Với một đội hình bao gồm nhiều ngôi sao sáng giá như Ronaldo, Deco, Quaresma, Bosingwa cộng với sự dẫn dắt của Scolari. Người Bồ Đào Nha hi vọng họ sẽ viết nên lịch sử khi được coi là một trong những ứng viên hàng đầu cho chức vô địch. Chiến thắng ở trận đấu mở màn với phong cách bề trên trước đội bóng khó chơi Thổ Nhĩ Kì khiến nhiều người càng tin tưởng vào nhận định đó. Hơn nữa việc sở hữu trong đội hình một ngôi sao tấn công, hiện được coi là xuất sắc nhất thế giới:C.Ronaldo một biểu tượng của một lối chơi bóng kĩ thuật đẹp mắt hơn nữa người ta cũng tin rằng cái duyên của Ronaldo năm nay( đã giành Premiership và Champions League) sẽ giúp cho người Bồ được lần đâu tiên trong lịch sử được hưởng cảm giác vinh quang của người chiến thắng cuối cùng

Thế nhưng mọi chuyện liệu có dễ dàng?

Nỗi ám ảnh “Brazil của châu Âu” 

Bồ Đào Nha sẽ làm nên chuyện?
 
Soạn EU BDN gửi 8581

để dự đoán BĐN vô địch Euro 2008
Thông tin chi tiết,
xem tại đây


BĐN từ lâu vẫn được mệnh danh là “Brazil của châu Âu” bởi những nét tương đồng về văn hóa cũng như lối chơi. Nhưng có lẽ chưa bao giờ ĐT BĐN lại giống Brazil như năm nay, không chỉ bởi họ có 2 cầu thủ gốc Brazil (Deco, Pepe) đồng thời được dẫn dắt bởi HLV đến từ xử sở samba (Scolari).

Còn nhớ cách đây 2 năm, trước khi tới Đức để bảo vệ chức VĐTG, ĐT Brazil đóng quân tại vớit những ngôi sao sáng giá nhất thế giới hồi đó như Ronaldinho hay Kaka cũng như cái gọi là “Bộ tứ huyền ảo”.Tuy nhiên, BĐN cũng cần nhớ rằng ở World Cup 2006, Brazil được kỳ vọng bao nhiêu thì lại gây thất vọng bấy nhiêu. Đội quân Vàng Xanh bị loại ở vòng tứ kết còn ngôi sao sáng nhất, Ronaldinho thì thậm chí không ghi được bàn nào. Liệu điều ấy có lặp lại với Ronaldo cùng “Brazil của châu Âu” ở VCK lần này?

Quá thiên về trình diễn

Họ chơi bóng quá thiên về yếu tố trình diễn

Cái cách người Bồ giành chiến thắng trong những trận đấu gần đây khiến cho người hâm mộ cảm giác sướng lâng lâng bởi quá mãn nhãn về cách trình diễn của các cầu thủ. Tuy nhiên cách chơi này thực sự quá nguy hiểm khi mà các cầu thủ Bồ Đào Nha quá tập trung vào việc “múa may” mà quên đi việc phải đặt yếu tố hiệu quả lên hàng đầu. Như đúng biệt danh 2 mặt  của họ: Brazil của châu Âu. Cầu thủ Bồ khéo chẳng kém gì ngôi sao của Brazil. Nhưng suốt chiều dài lịch sử, họ không thể giống Brazil ở khoản kết hợp hài hòa giữa trình diễn và chiến thắng.
 
Dường như, phong cách thi đấu của đội quân toàn ngôi sao thiếu chút lạnh lùng của người Đức, chút trí tuệ của người Italia hay hiệu quả của người Hà Lan. Chính điều này có thể ngăn cản giấc mơ đăng quang của người Bồ.

Tâm lí yếu

Hình ảnh này là đại diện cho một thế hệ thất bại của Bồ Đào Nha

Người ta vẫn còn nhớ như in hình ảnh 4 năm về trước khi kết thúc trận chung kết tại Dragao, Ronaldo và các đồng đội đã bật khóc nức nở sau khi bị Hy Lạp đánh bại bằng một bàn thắng duy nhất của Chariteas. Nước mắt có thể làm vơi đi nỗi buồn nhưng cũng không thể giấu đi một điều rằng trước sức ép các cầu thủ  Bồ Đào Nha luôn không là chính mình. Kì vọng lắm hóa ra chỉ mang đến sự thất vọng. Hiện tại không có một cầu thủ nào trong đội hình Bồ Đào Nha có được bản lĩnh của một người thủ lĩnh. Ronaldo, tài năng đấy hào hoa đấy nhưng luôn là người thất bại trong những tình huống một mất một còn (Chính C.Ronaldo đã suýt nữa phá vỡ giấc mơ Champions League của MU khi anh đá hỏng quả penalty trong trận chung kết với Chelsea). Deco luôn thể hiện một bộ mặt cam chịu ở barcelona và cũng không phải là một mẫu cầu thủ với tố chất mạnh mẽ. Pepe và Carvalho dù chơi khá hay trong hàng phòng ngự nhưng họ quen chơi bóng bên cạnh một thủ lĩnh thực sự kiểu như Terry hay Casillas.

Nếu không thể hiện sự quyết tâm và nỗ lực hết mình những yếu tố này có thể sẽ là rào cản cho con đường vươn lên thành công của Bồ Đào Nha.

  • Hà Thành
Khám phá thêm nội dung hấp dẫn trong các chủ đề liên quan:

Có thể bạn quan tâm

Huyền thoại Ngoại hạng Anh phục hồi thể lực chuyên sâu tại BVĐK Tâm Anh trước trận Hà Nội

Huyền thoại Ngoại hạng Anh phục hồi thể lực chuyên sâu tại BVĐK Tâm Anh trước trận Hà Nội

Huyền thoại Ngoại hạng Anh phục hồi thể lực chuyên sâu tại BVĐK Tâm Anh trước trận Hà Nội

Ngày 29/6, các huyền thoại bóng đá Manchester Reds đã có mặt tại BVĐK Tâm Anh Hà Nội để phục hồi thể lực chuyên sâu trước khi bước vào trận cầu tại SVĐ Hàng Đẫy. Trước đó, họ vừa trải qua trận cầu giao hữu với các tuyển thủ Việt Nam tại SVĐ Hòa Xuân (Đà Nẵng) trong điều kiện thời tiết nóng bức, ảnh hưởng không nhỏ đến thể lực.

Owen và các huyền thoại Manchester Reds giao lưu cùng NHM và trải nghiệm tại BV Đa khoa Tâm Anh

Owen và các huyền thoại Manchester Reds giao lưu cùng NHM và trải nghiệm tại BV Đa khoa Tâm Anh

Owen và các huyền thoại Manchester Reds giao lưu cùng NHM và trải nghiệm tại BV Đa khoa Tâm Anh

Ngay sau khi đáp chuyến bay tới Hà Nội chiều 29/6, các huyền thoại của Manchester United đã có buổi trải nghiệm hệ thống máy móc hỗ trợ y tế hiện đại bậc nhất tại Bệnh viện đa khoa Tâm Anh và đồng thời đã có những phút giây giao lưu với các CĐV Quỷ Đỏ.

Biệt đội huyền thoại Manchester Reds ấn tượng với Trung tâm Y học thể thao BVĐK Tâm Anh

Biệt đội huyền thoại Manchester Reds ấn tượng với Trung tâm Y học thể thao BVĐK Tâm Anh

Biệt đội huyền thoại Manchester Reds ấn tượng với Trung tâm Y học thể thao BVĐK Tâm Anh

Tham quan trải nghiệm tại Trung tâm Y học thể thao & Phục hồi chức năng, các huyền thoại Manchester Reds ấn tượng với hệ thống robot phẫu thuật, thiết bị phục hồi dây chằng và kỹ thuật thay khớp hiện đại bậc nhất khu vực tại Tâm Anh.

Xem thêm
top-arrow
X