Chủ Nhật, 13/07/2025
Zalo

Bị Hoà Phát đánh bại, HAGL chỉ còn là 'hổ giấy'

Chủ Nhật 27/05/2007 19:51(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

Tạo sức ép khủng khiếp trong 60 phút cuối và liên tục khiến khung thành đối phương rung chuyển, nhưng HAGL vẫn bị Hoà Phát đánh bại nhờ bàn thắng duy nhất của Das Silva. Thêm 3 điểm, thày trò HLV Vương Tiến Dũng tìm thấy chút ánh sáng.

Da Silva trở thành người hùng của Hoà Phát. Ảnh: Vnexpress

Lần đầu tiên, trong mùa giải, Hoà Phát nhập cuộc quyết tâm và hưng phấn như thế và cũng là lần đầu tiên, họ có được bàn thắng ngay từ phút thứ 3, trong một trận đấu mà tất cả các cầu thủ đều vào sân với quyết tâm giành thắng lợi. Chỉ trong 15 phút đầu trận, Da Silva sút tung lưới HAGL, Antonio Paldiha, thậm chí cả trung vệ Alphonse cũng có 2 tình huống buộc thủ thành Quốc Việt phải trổ tài. Và đó không là tất cả những gì thày trò HLV Vương Tiến Dũng tạo đuợc về phía khung thành đối phương nhưng chỉ có duy nhất một bàn thắng. Sẽ là không ngoa nếu khẳng định rằng, một mình Da Silva cứu cả Hoà Phát trong trận này, dù anh phải sớm rời sân, do chấn thương.

Trái lại, sau bàn thua và bị ép trong những phút đầu tiên, các cầu thủ HAGL xốc lại tinh thần và bình tĩnh triển khai những đợt tấn công có tổ chức và kể từ đó, khung thành Hoà Phát luôn đặt trong tình trạng "báo động đỏ". Hàng loạt những cơ hội ngon ăn được tạo về phía cầu môn của Mạnh Dũng nhưng đội bóng phố núi đã trình diễn gần như tất cả những tình huống bỏ lỡ. Thonglao bỏ lỡ 2 cơ hội ngon ăn, trong đó, có một tình huống, tiền vệ người Thái Lan chỉ cách khung thành đối phương... 2m. Ngoài ra, Gia Hoàng, Tăng Tuấn, Dusit và cả A Huỳnh cũng không tận dụng thành công những cơ hội quý giá để phải chia tay sân Hàng Đẫy trắng tay, sau hai trận toàn thua. 

Thonglao vẫn đang chờ đợi người chơi cặp ăn ý với mình
Thất bại thứ 2 liên tiếp trên sân Hàng Đẫy đồng thời là lần thứ 5 trong mùa giải phải chịu trắng tay rời sân, đội bóng phố núi đang ở trong giai đoạn khó khăn nhất kể từ lên hạng V-League rồi giành 2 chức vô địch liên tiếp. HLV Chatchai cần thêm đầu tư thêm thời gian và công sức để đào tạo đội quân trẻ trung và thiếu kinh nghiệm đồng thời cải thiện vị trí thứ 7 trong bảng xếp hạng. Trái lại, chiến thắng thứ 2 liên tiếp giúp một Hoà Phát đang bế tắc nhìn thấy ánh sáng và tiếp thêm sức mạnh cho giai đoạn lượt về. Tuy nhiên, vị trí thứ 12 trong bảng xếp hạng và chỉ hơn đội bét bảng Huda Huế đúng một chiến thắng chưa thể mang lại chút yên tâm nào cho HLV Vương Tiến Dũng cũng như ban lãnh đạo đội bóng thủ đô.

Đã mấy tháng nay, người ta mới thấy HLV Vương Tiến Dũng cười, dù nụ cười của ông không được tươi tắn lắm. Sau trận đấu, dũng tướng họ Vương còn tỏ rõ sự bức xúc: "Trọng tài Vũ Bảo Linh hôm nay bắt tệ quá. Tôi không nghĩ, một trọng tài điều hành giải đấu cao nhất của V-League lại tồi thế. Những tiếng còi thiếu chính xác của ông diễn ra thường xuyên và đó chính là nguyên nhân khiến cầu thủ hai đội vào bóng nguy hiểm không thương tiếc. Thậm chí, trong nhiều tình huống, cầu thủ hai đội đã không giữ được bình tĩnh. Nhưng dù sao, chúng tôi cũng thắng và tôi hài lòng vì điều đó. Các cầu thủ cũng đã nỗ lực hơn. Trong giai đoạn nghỉ giữ mùa giải, chúng tôi sẽ tận dụng để khôi phục thể lực cho các cầu thủ và các cầu thủ chấn thương cũng có thời gian bình phục. Để chuẩn bị cho giai đoạn lượt về, Hoà Phát cũng đang thử mấy ngoại binh nhưng nói thật, chất lượng không cao lắm".

Trái lại, sau 2 thất bại trong chuyến du đấu thủ đô, HLV Chatchai đã cho các cầu thủ của mình rút kinh nghiệm ngay trên sân. Nhà cầm quân người Thái Lan đã chuẩn bị tinh thần để đón chờ khoảnh khắc tồi tệ nhất của mình trong năm nay là quyết định sa thải của HAGL. Nhưng, ở tình trạng này, chẳng ai có thể làm tốt hơn HLV Chatchai.

(Theo Vnexpress)

Khám phá thêm nội dung hấp dẫn trong các chủ đề liên quan:

Có thể bạn quan tâm

Huyền thoại Ngoại hạng Anh phục hồi thể lực chuyên sâu tại BVĐK Tâm Anh trước trận Hà Nội

Huyền thoại Ngoại hạng Anh phục hồi thể lực chuyên sâu tại BVĐK Tâm Anh trước trận Hà Nội

Huyền thoại Ngoại hạng Anh phục hồi thể lực chuyên sâu tại BVĐK Tâm Anh trước trận Hà Nội

Ngày 29/6, các huyền thoại bóng đá Manchester Reds đã có mặt tại BVĐK Tâm Anh Hà Nội để phục hồi thể lực chuyên sâu trước khi bước vào trận cầu tại SVĐ Hàng Đẫy. Trước đó, họ vừa trải qua trận cầu giao hữu với các tuyển thủ Việt Nam tại SVĐ Hòa Xuân (Đà Nẵng) trong điều kiện thời tiết nóng bức, ảnh hưởng không nhỏ đến thể lực.

Owen và các huyền thoại Manchester Reds giao lưu cùng NHM và trải nghiệm tại BV Đa khoa Tâm Anh

Owen và các huyền thoại Manchester Reds giao lưu cùng NHM và trải nghiệm tại BV Đa khoa Tâm Anh

Owen và các huyền thoại Manchester Reds giao lưu cùng NHM và trải nghiệm tại BV Đa khoa Tâm Anh

Ngay sau khi đáp chuyến bay tới Hà Nội chiều 29/6, các huyền thoại của Manchester United đã có buổi trải nghiệm hệ thống máy móc hỗ trợ y tế hiện đại bậc nhất tại Bệnh viện đa khoa Tâm Anh và đồng thời đã có những phút giây giao lưu với các CĐV Quỷ Đỏ.

Biệt đội huyền thoại Manchester Reds ấn tượng với Trung tâm Y học thể thao BVĐK Tâm Anh

Biệt đội huyền thoại Manchester Reds ấn tượng với Trung tâm Y học thể thao BVĐK Tâm Anh

Biệt đội huyền thoại Manchester Reds ấn tượng với Trung tâm Y học thể thao BVĐK Tâm Anh

Tham quan trải nghiệm tại Trung tâm Y học thể thao & Phục hồi chức năng, các huyền thoại Manchester Reds ấn tượng với hệ thống robot phẫu thuật, thiết bị phục hồi dây chằng và kỹ thuật thay khớp hiện đại bậc nhất khu vực tại Tâm Anh.

Xem thêm
top-arrow
X