Chủ Nhật, 13/07/2025
Zalo

Bảng A: Sức mạnh của các nhà ĐKVĐ

Thứ Tư 06/12/2006 05:26(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

(Bongda24h) - Barcelona đã lọt vào vòng sau bằng một chiến thắng rất xứng đáng trước Bremen. Lại một lần nữa, Barcelona chứng minh họ là đội bóng có lối chơi tấn công đẹp mắt và hiệu quả nhất châu Âu.

HLV Rijkaard quyết định sử dụng cầu thủ trẻ Iniesta và Motta thay cho Xavi và Edmilson trong đội hình xuất phát. Và 2 tiền vệ này đã không làm phụ lòng ông thầy của mình bằng việc kiểm soát rất tốt trung lộ.

Niềm vui của các cầu thủ Barcelona

Ngay từ đầu trận, đội chủ nhà đã triển khai ngay lối đá tấn công dồn ép đội khách. Khung thành Wiese luôn bị đặt trong tình trạng báo động. Phút thứ 5, sau pha phối hợp với Ronaldinho, Giuly đã có đường căng ngang rất nguy hiểm nhưng rất tiếc Gudjohnsen không đón kịp bóng. Đến phút thứ 7, Giuly tung một cú sút xa  nguy hiểm buộc thủ môn của Bremen phải đẩy bóng ra.

Nhưng rồi với thế trận tấn công tưng bừng, bàn thắng đã sớm đến với đội chủ nhà. Phút 13, từ một quả đá phạt ở gần vạch 16m50, linh hồn của Barcelona - Ronaldinho - đã thực hiện một cú sút cực kỳ thông minh, mở tỷ số cho đội chủ nhà. Cầu thủ người Brazil bình tĩnh chờ hàng rào của Bremen nhảy lên mới thực hiện một cú sút sệt, đi qua chân các cầu thủ Bremen và hoàn toàn làm bó tay Wiese.

Cũng chỉ 5 phút sau, Barca đã có bàn thắng thứ hai. Từ cánh phải, Giuly xâm nhập vòng cấm địa Bremen sau khi vượt qua 1 hậu vệ đội khách và chuyền ngang rất đồng đội cho Gudjohnsen để cầu thủ này dễ dàng băng vào đệm bóng vào lưới trống. Đội bóng xứ Catalan bất ngờ dẫn trước tới 2 bàn chỉ sau chưa đầy 20 phút. Đội khách gần như chưa có một tình huống đáng kể nào về phía khung thành Valdes.

Sau bàn thắng thứ 2, Barcelona dường như chủ động giảm nhịp độ tấn công. Lúc nãy các cầu thủ Bremen mới thoát khỏi sức ép "kinh khủng" để tổ chức tấn công. Tuy thế, có vẻ đội khách vẫn chưa hết "choáng" sau 2 bàn thua chóng vánh nên sức tấn công khá yếu ớt. Đội chủ nhà vẫn là đội có nhiều tình huống nguy hiểm hơn. Phút 36, Gudjohnsen có một pha biểu diễn kỹ thuật hiếm thấy ở cầu thủ này. Anh dắt bóng qua 3 hậu vệ của Bremen trước khi tung cú vẩy bóng đẹp mắt, đánh bại được thủ môn Bremen nhưng rất tiếc lại đập trúng cột dọc. Bóng nẩy ra đến chân Giuly nhưng cú dứt điểm của cầu thủ này trước khung thành hoàn toàn bỏ trống lại đưa bóng "bay lên trời". 1 cơ hội nâng tỷ số lên 3-0 bị bỏ lỡ rất đáng tiếc.

Klose và các đồng đội đã có một trận thua toàn diện trước Barca

Phút 36, Bremen mới có tình huống nguy hiểm đầu tiên. Cú sút phạt cực mạnh của Naldo từ khoảng cách hơn 30m đã đưa bóng đi sạt cột dọc trong gang tấc. Phút cuối cùng của hiệp 1, từ cánh trái, Wome có đường tạt bóng, cắt ngang khung thành Barcelona nhưng Klose đã không kịp lao vào đón bóng. Hiêp 1 kết thúc với thắng lợi tương đối dễ dàng của Barcelona.

Sang hiệp 2, đội chủ nhà chủ động giảm nhịp độ tấn công, chú trọng phòng ngự nhiều hơn. Trong khi đội khách nỗ lực tấn công nhằm tìm kiếm bàn thắng nhưng có vẻ đều là những cố gắng vô vọng. Hàng công được đánh giá khá cao của đội khách tỏ ra yếu kém ở trận đấu này. Nhạc trưởng Diego mất hút giữa những hậu vệ của Barcelona. Không nhiều tình huống ăn bàn được tạo ra về khung thành Valdes.

Không tấn công dồn dập nhưng Barcelona vẫn là đội tạo được nhiều pha bóng sắc sảo hơn. Phút 58, sau đường chọc khe thông minh của Ronaldinho, Gudjohnsen thoát xuống đối mặt với Wiese nhưng sự chần chừ của cầu thủ này trong pha xử lý đã khiến Naldo kịp lao về cản phá. Phút 82, Ronaldinho lại tung đường chuyền "độc" cho Giuly ở góc rất thoáng nhưng thủ môn Bremen đã kịp thời lao ra cản phá ngay trong chân của cầu thủ người Pháp.

Đội khách Bremen gần như "lực bất tòng tâm" khi không thể đủ khả năng tạo nguy hiểm lên khung thành Barcelona ngoại trừ phút cuối cùng của trận đấu khi Diego có cú sút mạnh trong cấm địa của đội chủ nhà nhưng Valdes đã đẩy ra được. Tỷ số 2-0 được duy trì cho đến cuối trận đấu.

Barcelona đã "thoát hiểm" bằng chiến thắng thuyết phục trước đội khách Bremen. Thật bất ngờ đó là thắng lợi không quá khó khăn như nhiều người dự đoán. Bremen đã không thể gượng dậy nổi sau 2 bàn thua từ quá sớm. Người hâm mộ sẽ lại có cơ hội được chứng kiến lối tấn công vũ bão, đầy hoa mỹ của đội bóng xứ Catalan ở những vòng sau của Champions League.

Đội hình thi đấu
Barcelona:
Valdes - Zambrotta, Marquez, Puyol, Van Bronckhorst - Motta (Thuram), Iniesta (Xavi), Deco - Giuly (Ezquerro), Gudjohnsen, Ronaldinho
Bremen: Wiese - Fritz, Mertesacker, Naldo, Wome (Hunt) - Frings, Jensen, Borowski, Diego - Klose, Almeida (Klasnic)
Bàn thắng: Ronaldinho-p13, Gudjohnsen-p18

Tại trận đấu còn lại của bảng A, Chelsea có một chiến thắng nhẹ nhàng trước Levski với tỷ số 2-0. Chiến thắng này giúp Chelsea giữ vững ngôi đầu. Đáng lưu ý là 2 cầu thủ ghi bàn cho Chelsea ở trận này là Shevchenko và Shaun Wright Phillips. Một người đang phải chịu sức ép rất lớn do ghi được quá ít bàn thắng, chưa tương xứng với số tiền chuyển nhượng khổng lồ. Người kia thường xuyên phải đá dự bị ở Chelsea và đang muốn ra đi. Đó cũng là bàn đầu tiên mà Shaun Wright Phillips ghi cho CLB sau 52 trận thi đấu.

  • Bảo Vân

Có thể bạn quan tâm

Huyền thoại Ngoại hạng Anh phục hồi thể lực chuyên sâu tại BVĐK Tâm Anh trước trận Hà Nội

Huyền thoại Ngoại hạng Anh phục hồi thể lực chuyên sâu tại BVĐK Tâm Anh trước trận Hà Nội

Huyền thoại Ngoại hạng Anh phục hồi thể lực chuyên sâu tại BVĐK Tâm Anh trước trận Hà Nội

Ngày 29/6, các huyền thoại bóng đá Manchester Reds đã có mặt tại BVĐK Tâm Anh Hà Nội để phục hồi thể lực chuyên sâu trước khi bước vào trận cầu tại SVĐ Hàng Đẫy. Trước đó, họ vừa trải qua trận cầu giao hữu với các tuyển thủ Việt Nam tại SVĐ Hòa Xuân (Đà Nẵng) trong điều kiện thời tiết nóng bức, ảnh hưởng không nhỏ đến thể lực.

Owen và các huyền thoại Manchester Reds giao lưu cùng NHM và trải nghiệm tại BV Đa khoa Tâm Anh

Owen và các huyền thoại Manchester Reds giao lưu cùng NHM và trải nghiệm tại BV Đa khoa Tâm Anh

Owen và các huyền thoại Manchester Reds giao lưu cùng NHM và trải nghiệm tại BV Đa khoa Tâm Anh

Ngay sau khi đáp chuyến bay tới Hà Nội chiều 29/6, các huyền thoại của Manchester United đã có buổi trải nghiệm hệ thống máy móc hỗ trợ y tế hiện đại bậc nhất tại Bệnh viện đa khoa Tâm Anh và đồng thời đã có những phút giây giao lưu với các CĐV Quỷ Đỏ.

Biệt đội huyền thoại Manchester Reds ấn tượng với Trung tâm Y học thể thao BVĐK Tâm Anh

Biệt đội huyền thoại Manchester Reds ấn tượng với Trung tâm Y học thể thao BVĐK Tâm Anh

Biệt đội huyền thoại Manchester Reds ấn tượng với Trung tâm Y học thể thao BVĐK Tâm Anh

Tham quan trải nghiệm tại Trung tâm Y học thể thao & Phục hồi chức năng, các huyền thoại Manchester Reds ấn tượng với hệ thống robot phẫu thuật, thiết bị phục hồi dây chằng và kỹ thuật thay khớp hiện đại bậc nhất khu vực tại Tâm Anh.

Xem thêm
top-arrow
X