Chủ Nhật, 13/07/2025
Zalo

Athletic Bilbao - Man Utd: "Quỉ đỏ" có buông?

Thứ Năm 15/03/2012 08:53(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

(Bongda24h) - Hai trận gần đây nhất tại Europa League, Manchester United chỉ toàn gặp những thất bại nhưng khi về đến Premier League dường như "Quỉ đỏ" lột xác thành một bộ mặt hoàn toàn khác. Có thể MU dư sức đánh bại Athletic Bilbao để đi tiếp, nhưng điều quan trọng là Sir Alex có thực sự cần các học trò phung phí sức lực để làm điều đó.

Tạm dẫn đầu Premier League sau cú sẩy chân của đối thủ trực tiếp Manchester City ở vòng đấu trước, Man Utd đã đoạt ngồi đầu bảng xếp hạng Premier League. Người ta cho rằng sở dĩ MU có thể vượt qua Man City sau mấy tháng ròng chờ đợi là bởi Sir Alex biết cách tiết kiệm sức cho các học trò nhằm bứt lên ở giai đoạn quyết định, khi phía trước MU là lịch thi đấu khá thuận lợi còn Man City gặp phải toàn đá tảng chặn đường trong cuộc đua tới ngôi vương mùa này.

Nhưng đó là chuyện của Premier League, đêm nay, MU sẽ phải tập trung vào một trận đấu khác. Sir Alex cùng các học trò từng khẳng định MU sẽ nghiêm túc thi đấu tại Europa League như khi còn thi đấu tại Champions League, nhưng không nhiều người tin vào điều đó. Bởi lẽ ai cũng ngầm hiểu Premier League mới là sân chơi tối thượng mà các cầu thủ MU muốn vươn tới trong mùa này, còn Europa League chỉ là phương án dự phòng tránh trắng tay khi cuộc đua với Man City còn chưa ngã ngũ. Nhưng ở thời điểm hiện tại khi MU đang có lợi thế lớn hơn so với đối thủ trong cuộc đua song mã, liệu MU có cần phải tốn sức ở một giải đấu hạng hai?

Rooney và các đồng đội liệu có thực sự quyết tâm để đánh bại Atheltic Bilbao ngay trên đất khách

Trên thực tế trong năm trận gần đây nhất, MU để thua hai và thắng ba, không có một trận hòa nào. Đáng chú ý là hai trận thua đó đều ở đấu trường Europa League, còn về Premier League, "Quỉ đỏ" có những ba chiến thắng liên tiếp để đoạt ngôi đầu của Man City. Vì thế, vấn đề đặt ra với MU không hẳn là về mặt chuyên môn, mà về mặt quyết tâm. Liệu MU có thực sự sẵn sàng "tử chiến" với Bilbao ngay trên sân khách San Mames để giành chiếc vé đi tiếp, hay là MU có cần suất đi tiếp này hay không khi họ cần dành sức vào một cuộc đua khác quan trọng hơn?

Sir Alex sẽ quyết tâm?

Trong lịch sử, MU và Bilbao mới có đúng một lần gặp nhau khi MU dưới thời Sir Matt Busby thất bại 5-3 trên sân khách trong trận lượt đi. Nhưng sau đó ở trận lượt về, MU đã loại Bilbao với chiến thắng 3-0 trên sân nhà. Có thể khi nhìn vào thành tích của người tiền nhiệm, Sir Alex sẽ để cho các học trò bung sức trong trận này. Bởi ở một mặt trận khác, Man City chắc chắn với sự ngây thơ và khát khao danh hiệu sẽ quyết chiến để vượt qua Sporting Lisbon. Thế nên khi đối thủ cũng mất sức, Sir Alex có thể sẽ không tiếp tục giữ gìn nữa mà thay vào đó sẽ tiếp nối truyền thống của Sir Matt Busby đánh bại đối thủ trong trận lượt về, chỉ có điều lúc này MU sẽ phải tới làm khách nên khó khăn hơn gấp bội.

Trận này MU sẽ không có Nani, nhưng có lẽ Sir Alex đã ngầm hạ quyết tâm cho các học trò bằng việc để Valencia thi đấu ngay từ đầu dù tiền vệ này mới trở lại sau chấn thương. Ngoài ra, Chris Smalling và Phil Jones cũng không thể góp mặt trong trận này.

Một lí do nữa để Sir Alex chỉ đạo cho các học trò tự tin bung sức là việc Atheltic Bilbao nhiều khả năng sẽ không có được sự góp mặt của tiền đạo chủ lực Fernando Llorente trong trận đấu vào đêm nay. Llorente không thể ra sân tập luyện hôm giữa tuần vừa rồi do các vấn đề về thể lực. Llorente là chân sút chủ lực của Athletic Bilbao trong mùa này với 21 bàn thắng ghi được trên mọi đấu trường. Nếu Llorente vắng mặt, chả tội gì Sir Alex không để các học trò chơi tấn công để đánh bại Atheltic Bilbao ngay trên đất Tây Ban Nha.

Đội hình dự kiến:

Atheltic Bilbao (4-2-3-1): Iraizoz - Iraola, San Jose, Amorebieta, Aurtenetxe - Martinez, Ander - Susaeta, De Marcos, Muniain - Llorente

Man Utd (4-4-2): De Gea - Fabio, Ferdinand, Evans, Evra - Valencia, Carrick, Scholes, Young - Rooney, Welbeck

Tỉ số dự kiến: Athletic Bilbao 1-3 Man Utd

  • Như Đạt
Khám phá thêm nội dung hấp dẫn trong các chủ đề liên quan:

Có thể bạn quan tâm

Huyền thoại Ngoại hạng Anh phục hồi thể lực chuyên sâu tại BVĐK Tâm Anh trước trận Hà Nội

Huyền thoại Ngoại hạng Anh phục hồi thể lực chuyên sâu tại BVĐK Tâm Anh trước trận Hà Nội

Huyền thoại Ngoại hạng Anh phục hồi thể lực chuyên sâu tại BVĐK Tâm Anh trước trận Hà Nội

Ngày 29/6, các huyền thoại bóng đá Manchester Reds đã có mặt tại BVĐK Tâm Anh Hà Nội để phục hồi thể lực chuyên sâu trước khi bước vào trận cầu tại SVĐ Hàng Đẫy. Trước đó, họ vừa trải qua trận cầu giao hữu với các tuyển thủ Việt Nam tại SVĐ Hòa Xuân (Đà Nẵng) trong điều kiện thời tiết nóng bức, ảnh hưởng không nhỏ đến thể lực.

Owen và các huyền thoại Manchester Reds giao lưu cùng NHM và trải nghiệm tại BV Đa khoa Tâm Anh

Owen và các huyền thoại Manchester Reds giao lưu cùng NHM và trải nghiệm tại BV Đa khoa Tâm Anh

Owen và các huyền thoại Manchester Reds giao lưu cùng NHM và trải nghiệm tại BV Đa khoa Tâm Anh

Ngay sau khi đáp chuyến bay tới Hà Nội chiều 29/6, các huyền thoại của Manchester United đã có buổi trải nghiệm hệ thống máy móc hỗ trợ y tế hiện đại bậc nhất tại Bệnh viện đa khoa Tâm Anh và đồng thời đã có những phút giây giao lưu với các CĐV Quỷ Đỏ.

Biệt đội huyền thoại Manchester Reds ấn tượng với Trung tâm Y học thể thao BVĐK Tâm Anh

Biệt đội huyền thoại Manchester Reds ấn tượng với Trung tâm Y học thể thao BVĐK Tâm Anh

Biệt đội huyền thoại Manchester Reds ấn tượng với Trung tâm Y học thể thao BVĐK Tâm Anh

Tham quan trải nghiệm tại Trung tâm Y học thể thao & Phục hồi chức năng, các huyền thoại Manchester Reds ấn tượng với hệ thống robot phẫu thuật, thiết bị phục hồi dây chằng và kỹ thuật thay khớp hiện đại bậc nhất khu vực tại Tâm Anh.

Xem thêm
top-arrow
X