Thứ Bảy, 12/07/2025
Zalo

5 điểm nhấn của vòng 4 V-League: Thăng và trầm

Thứ Ba 10/03/2009 14:21(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News
B.BD, HAGL, QK4, bóng chết và các ngoại binh- đó là những sự kiện được nhắc đến nhiều nhất ở vòng đấu thứ tư. Nó đủ khiến V.League trở thành thông tin thời sự nóng bỏng trong những ngày cuối tuần.

1. B.BD và hattrick bại trận.

Sau 2 hattrick bàn thắng của Timothy Anjembe (CS.ĐT, lập trong trận gặp HAGL ở vòng 1) và Jonathan (K.KH, lập trong trận gặp TPHCM ở vòng 2), V.League 2009 chứng kiến thêm một hattrick ấn tượng khác mang thương hiệu B.BD. Tuy nhiên, trái với niềm vui lập công của 2 ngoại binh nói trên, hattrick này là điều không ai mong muốn: Thua trận.

Dường như, ĐKVĐ V.League đang lặp lại “vết xe đổ” hồi đầu mùa giải năm ngoái. Thất bại trước QK4 trong trận đấu sớm vòng 4 đã là lần thứ 3 liên tiếp thầy trò HLV Vital trắng tay. Đáng nói ở chỗ, trong những lần vấp ngã đó, B.BD thua 2/3 đối thủ mà không ai nghĩ rằng họ sẽ thua (CS.ĐT và QK4). Thậm chí, trước giờ bóng lăn, phần đông tin vào một chiến thắng đậm đà sẽ thuộc về họ.

Niềm vui chiến thắng của các cầu thủ QK4 khi vượt qua chủ nhà B.BD

Người ta tự hỏi, 6 bàn thua trong vòng 270 phút (trung bình 45 phút thủng 1 quả) liệu có giúp B.BD “tỉnh giấc”? Bởi nếu không khắc phục kịp thời, Đội bóng đất Thủ sẽ phải đối mặt với vô vàn khó khăn trước lịch thi đấu dày đặc trong tháng Ba.

2. HAGL hồi sinh

Vượt qua XM.HP (3-2) trong một trận cầu kịch tính đến phút chót, HAGL đã “chia tay” vị trí chót bảng để vươn lên đứng thứ 9 trên BXH. Nếu tính cả trận thắng 1-0 trước ĐT.LA ở Cúp QG, Đội bóng phố Núi đã có 3 chiến thắng liên tiếp trên các mặt trận. Hơn thế, người đứng mũi chịu sào trên băng ghế chỉ đạo của HAGL vẫn là HLV đã phải rời ghế sau vòng đấu thứ hai: Dusit Chalermsan. HLV Dusit bỗng “mát tay” trong thời gian “tạm quyền” khiến những người trong cuộc đang phải đau đầu suy nghĩ. Liệu có nên mời HLV Chatchai Paholpat nữa không, hay tiếp tục sử dụng Dusit? Đây là một bài toán thực sự nan giải đối với HAGL vì thời điểm này, vẫn chưa ai liên lạc được với HLV Chatchai, dù trên danh nghĩa ông đã la HLV trưởng của đội chủ sân Pleiku.

3. “Ngựa ô” QK4

Cú sốc mà thầy trò HLV Vũ Quang Bảo tạo ra trước B.BD được đánh giá rất cao. Trong 1 vòng đấu không đội chủ nhà nào không có điểm, cuộc “lội ngược dòng” ngay trên đất khách của những anh lính quân khu đích thị là nỗ lực xứng đáng được ca ngợi. Trong cuộc đọ sức với ĐKVĐ, QK4 đã lý giải cho giới mộ điệu vì sao họ là nhà vô địch giải hạng Nhất năm ngoái. Ngoài sự kiên cường (phẩm chất đặc trưng của “lính”), QK4 còn tỏ ra rất mưu trí trong việc lựa chọn đấu pháp. Họ chơi phòng ngự áp sát, hạn chế tối đa khoảng trống bên phần sân nhà và “nhồi” 3 ngoại binh thể lực tốt, có khả năng chơi độc lập lên tuyến đầu. Bàn thắng ấn định chiến thắng của Lazaro chính là sản phẩm của lối chơi này. Nếu tiếp tục duy trì được phong độ như hiện tại, đội bóng của HLV Vũ Quang Bảo có thể trở thành “ngựa ô” khó lường ở giải VĐQG.

4. Bóng chết lên ngôi.

Vòng đấu thứ 4 là đất diễn của những pha bóng chết. Trong tổng số 16 bàn thắng được ghi, có đến 8 lần (50%) các mành lưới rung lên sau những tình huống cố định. Nổi bật nhất là cuộc đọ sức trên cao nguyên giữa HAGL và XM.HP khi có đến 4/5 bàn thắng được “sinh ra” từ bóng chết. Đội bóng của HLV Đinh Thế Nam tận dụng thành công 2 quả phạt góc để trừng phạt sơ hở của đối phương (Leandro và Minh Đức). HAGL cũng 1 lần thành công theo cách tương tự (Thonglao) nhưng đáng nói nhất vẫn là pha sút phạt hàng rào hoàn hảo của Evaldo (90+2).
Một số bàn thắng từ bóng chết đáng chú ý khác là pha lập công mang lại 3 điểm cho đội nhà của Hoàng Quảng (phút 86, trận SHB.ĐN-TPHCM), Junior (phút 85, trận T&T HN-XMCT.TH)

5. Ngoại binh vẫn thắng thế.

Sân cỏ V.League vẫn in đậm dấu ấn của các ngoại binh. Ngoài vai trò then chốt trong sơ đồ chiến thuật, họ còn trực tiếp lập công mang về niềm vui cho đội nhà. Tính ra, đã có 11 “ông Tây” ghi tên lên bảng điện tử ở vòng đấu thứ tư. Độc đáo hơn, đây là vòng đấu đầu tiên kể từ đầu mùa, không ngoại binh nào ghi quá 1 bàn cho CLB chủ quản, tất cả đều là những cái tên riêng biệt.

Có thể bạn quan tâm

Huyền thoại Ngoại hạng Anh phục hồi thể lực chuyên sâu tại BVĐK Tâm Anh trước trận Hà Nội

Huyền thoại Ngoại hạng Anh phục hồi thể lực chuyên sâu tại BVĐK Tâm Anh trước trận Hà Nội

Huyền thoại Ngoại hạng Anh phục hồi thể lực chuyên sâu tại BVĐK Tâm Anh trước trận Hà Nội

Ngày 29/6, các huyền thoại bóng đá Manchester Reds đã có mặt tại BVĐK Tâm Anh Hà Nội để phục hồi thể lực chuyên sâu trước khi bước vào trận cầu tại SVĐ Hàng Đẫy. Trước đó, họ vừa trải qua trận cầu giao hữu với các tuyển thủ Việt Nam tại SVĐ Hòa Xuân (Đà Nẵng) trong điều kiện thời tiết nóng bức, ảnh hưởng không nhỏ đến thể lực.

Owen và các huyền thoại Manchester Reds giao lưu cùng NHM và trải nghiệm tại BV Đa khoa Tâm Anh

Owen và các huyền thoại Manchester Reds giao lưu cùng NHM và trải nghiệm tại BV Đa khoa Tâm Anh

Owen và các huyền thoại Manchester Reds giao lưu cùng NHM và trải nghiệm tại BV Đa khoa Tâm Anh

Ngay sau khi đáp chuyến bay tới Hà Nội chiều 29/6, các huyền thoại của Manchester United đã có buổi trải nghiệm hệ thống máy móc hỗ trợ y tế hiện đại bậc nhất tại Bệnh viện đa khoa Tâm Anh và đồng thời đã có những phút giây giao lưu với các CĐV Quỷ Đỏ.

Biệt đội huyền thoại Manchester Reds ấn tượng với Trung tâm Y học thể thao BVĐK Tâm Anh

Biệt đội huyền thoại Manchester Reds ấn tượng với Trung tâm Y học thể thao BVĐK Tâm Anh

Biệt đội huyền thoại Manchester Reds ấn tượng với Trung tâm Y học thể thao BVĐK Tâm Anh

Tham quan trải nghiệm tại Trung tâm Y học thể thao & Phục hồi chức năng, các huyền thoại Manchester Reds ấn tượng với hệ thống robot phẫu thuật, thiết bị phục hồi dây chằng và kỹ thuật thay khớp hiện đại bậc nhất khu vực tại Tâm Anh.

Xem thêm
top-arrow
X