Zidane khẳng định khao khát dẫn dắt tuyển Pháp
Phát biểu tại Liên hoan Thể thao Trento (Trento Sport Festival), cựu HLV Real Madrid đã chia sẻ về hành trình sự nghiệp, triết lý huấn luyện và tình yêu với bóng đá, đồng thời khẳng định ông vẫn chưa từ bỏ công việc huấn luyện:
“Chắc chắn tôi sẽ trở lại với bóng đá,” Zidane nói. “Juventus ư? Tôi không biết vì sao điều đó chưa xảy ra. Họ luôn ở trong tim tôi, vì đội bóng ấy đã cho tôi rất nhiều. Tôi không biết tương lai sẽ ra sao, nhưng một trong những mục tiêu của tôi là được dẫn dắt đội tuyển Pháp. Hãy chờ xem.”
Đã hơn bốn năm kể từ khi Zidane rời Real Madrid, song nhà vô địch World Cup 1998 vẫn là cái tên được nhiều đội bóng lớn săn đón. Tin đồn ông sẽ kế nhiệm Didier Deschamps tại “Les Bleus” liên tục xuất hiện, và lần này chính Zidane đã thừa nhận đó là “giấc mơ” của mình.
![]() |
Zidane đứng trước khả năng dẫn dắt ĐT Pháp |
Chia sẻ về quyết định theo nghiệp huấn luyện sau khi treo giày, Zidane nói: “Khi ngừng thi đấu, cuộc sống của tôi thay đổi hoàn toàn. Ba năm sau, tôi không biết phải làm gì. Tôi thử nhiều thứ trước khi tham gia khóa học huấn luyện.
Trong số các HLV từng làm việc cùng, tôi học được nhiều nhất từ Marcello Lippi, ông ấy rất quan trọng với tôi. Khi đến Italy, tôi gặp khó khăn, nhưng Lippi luôn tin tưởng. Sau đó, tôi làm việc với Ancelotti, trước là cầu thủ của ông, sau là trợ lý. Ông ấy là người bạn, người thầy tuyệt vời vì luôn lắng nghe cầu thủ.”
Theo Zidane, đam mê là yếu tố cốt lõi của một HLV giỏi: “Một HLV giỏi phải thật sự đam mê bóng đá. Không phải ai giành danh hiệu mới là giỏi, nhiều người tuyệt vời chưa từng vô địch. Điều quan trọng nhất là truyền được cảm hứng cho cầu thủ. Khi bạn có đam mê, họ sẽ cảm nhận được.”
Nhìn lại sự nghiệp cầu thủ kéo dài 18 năm, Zidane kể lại: “Tôi dừng lại vì đó là lựa chọn của mình. Tôi không còn thấy hứng thú với việc di chuyển, ở khách sạn… Lúc 20 tuổi thì ổn, nhưng sau này rất mệt mỏi. Tôi hoàn toàn có thể chơi thêm hai hoặc ba năm nữa.”
Zidane cũng hồi tưởng về tuổi thơ tại Marseille: “Tôi yêu bóng đá từ những con phố. Cách đây 45 năm, tôi luôn chơi bóng ngoài đường. Tôi là fan Marseille, dĩ nhiên rồi. Bố mẹ tôi là người Algeria sang Pháp làm việc, cuộc sống khi ấy rất khó khăn. Giờ đây, tôi tự hào vì các con tôi trưởng thành và biết tôn trọng người khác, điều đó quan trọng nhất.”
Cuối cùng, huyền thoại người Pháp bày tỏ sự tiếc nuối với bóng đá hiện đại: “Tôi cảm thấy bóng đá ngày nay đã mất đi điều gì đó. Khi xem các trận đấu, tôi muốn thấy nhiều pha tấn công hơn. Tôi vẫn nhớ bóng đá của ngày xưa.”