Thomas Tuchel tuyên bố cứng một điều nhằm giúp ĐT Anh cân bằng
Theo đó, nhà cầm quân người Đức cho rằng sự cạnh tranh cho các vị trí ngày càng khốc liệt sau chiến thắng 5-0 trước Serbia tại vòng loại World Cup diễn ra ở Belgrade hôm thứ Ba, đặc biệt ở vai trò số 10.
Trong trận đấu này, Morgan Rogers đã có màn trình diễn ấn tượng, đỉnh cao là pha giật gót kiến tạo giúp Noni Madueke ghi bàn thắng thứ hai. Bình luận trên ITV, cựu danh thủ Roy Keane thậm chí so sánh Rogers với huyền thoại Paul Gascoigne về sự đột biến và chất “X factor” trong lối chơi.
Tuchel đã trao cơ hội cho Rogers thay thế Eberechi Eze, người đá chính ở vị trí số 10 trong trận thắng Andorra 2-0 trước đó. Ngoài ra, ông còn để Morgan Gibbs-White ngồi dự bị, trong khi những cái tên nổi bật như Jude Bellingham, Cole Palmer hay Phil Foden đều vắng mặt do chấn thương.
![]() |
Thomas Tuchel sẵn sàng mạnh tay nhằm giúp ĐT Anh có một tập thể cân bằng nhất |
“Khi được hỏi về khả năng phải gạt bỏ những ngôi sao lớn, tôi chỉ có thể nói rằng: tôi luôn đủ dũng cảm, các bạn biết điều đó,” Tuchel chia sẻ.
“Chúng tôi đã đưa ra nhiều quyết định táo bạo. Đội chỉ đăng ký 21 cầu thủ ngoài sân để giữ sự cạnh tranh. Ở đây, ai cũng phải thể hiện trạng thái tốt nhất, phong độ tốt nhất để giành lấy vị trí. Đó là một đặc ân và cũng là cuộc chiến công bằng."
Chiến thắng tại Belgrade giúp Anh tiến một bước dài đến tấm vé trực tiếp dự World Cup. Tuchel nhấn mạnh rằng tuyển Anh của ông sẽ không còn phụ thuộc vào một hoặc hai ngôi sao lớn như trong quá khứ, khi đội từng rơi vào lo lắng trước các chấn thương của David Beckham hay Wayne Rooney ngay trước thềm các giải đấu lớn.
“Nếu một cầu thủ lớn vắng mặt, chúng tôi phải có giải pháp. Đây là môn thể thao tập thể. Điều quan trọng là tập trung vào những cầu thủ sẵn sàng, chơi hết mình và trở thành đồng đội tốt nhất có thể,” Tuchel nói thêm. “Trận thắng Serbia là minh chứng rõ ràng cho tinh thần tập thể đúng nghĩa nhất.”