Trọng tài đột ngột dừng trận đấu Premier League không rõ nguyên nhân
Trận đấu tại vòng 28 Premier League giữa Wolverhampton và Aston Villa đã bất ngờ bị tạm dừng khi trọng tài chính Craig Pawson đột ngột chạy thẳng vào đường hầm. Sự việc xảy ra ngay trước phút 69, khi ông rời sân trong cơn mưa nặng hạt và chỉ quay trở lại sau hơn hai phút, trong lúc các cầu thủ hai đội đứng chờ không rõ chuyện gì đang diễn ra.
Khi trọng tài Pawson xuất hiện trở lại với hành động chỉnh lại trang phục, có ý kiến cho rằng ông gặp trục trặc với thiết bị liên lạc. Tuy nhiên, nhiều CĐV trên khán đài Molineux lại có suy đoán khác. Khi trọng tài chạy trở lại sân sau gần ba phút gián đoạn, đám đông đã hô vang những câu chế giễu ám chỉ ông vừa “giải quyết nhu cầu cá nhân”. Trên mạng xã hội, không ít khán giả cũng tranh thủ đùa cợt về tình huống hiếm thấy này.
Trọng tài Craig Pawson dừng trận đấu 3 phút và chạy vào đường hầm |
Một người viết rằng chưa từng thấy trận đấu nào phải dừng lại để trọng tài “đi vệ sinh”, trong khi người khác mỉa mai Pawson giả vờ gặp sự cố kỹ thuật. Thậm chí có CĐV Wolves bức xúc khi cuối trận có tới 7 phút bù giờ, cho rằng con số này là vô lý vì trọng tài đã rời sân khoảng 4 phút.
Bỏ qua sự cố hy hữu, Wolves đã gây bất ngờ khi giành chiến thắng 2-0 nhờ các pha lập công của Joao Gomes và Rodrigo Gomes. Đây mới chỉ là chiến thắng thứ hai trên sân nhà của họ mùa này, nhưng lại giáng một đòn mạnh vào tham vọng dự Champions League của Aston Villa. Trước trận, thầy trò Unai Emery đang xếp thứ ba và muốn củng cố vị trí trong top đầu.
Kết quả này khiến cuộc đua top 4 thêm phần căng thẳng ở 10 vòng cuối. Nếu Manchester United giành chiến thắng vào cuối tuần này, họ có thể vượt qua Villa trên bảng xếp hạng. Trong khi đó, Liverpool và Chelsea cũng có cơ hội thu hẹp khoảng cách với top 4. Sắp tới, Villa sẽ đối mặt hai trận then chốt tại giải quốc nội gặp Chelsea và Manchester United, xen giữa là chuyến làm khách tại Pháp trước Lille ở Europa League.