Steven Gerrard mách nước để Liverpool tìm người thay Salah
Mohamed Salah mới đây đã chính thức thông báo quyết định rời Liverpool thông qua video đăng tải hôm thứ Ba. Tiền đạo 33 tuổi sẽ ra đi theo dạng chuyển nhượng tự do sau khi đạt thỏa thuận với ban lãnh đạo CLB, kết thúc giai đoạn thành công với hàng loạt danh hiệu lớn nhỏ tại Merseyside.
Trước viễn cảnh mất đi chân sút chủ lực, nhiều ý kiến đã được đưa ra về người có thể thay thế Salah. Trong khi đó, huyền thoại Steven Gerrard nhấn mạnh, Liverpool cần chiêu mộ một ngôi sao tấn công thực sự đẳng cấp.
Ông cho rằng: “Bạn phải mua một cầu thủ mang tầm siêu sao, nếu không thì không thể thay thế cậu ấy. Người đó phải thuộc nhóm ba hoặc bốn cầu thủ chạy cánh xuất sắc nhất thế giới, bởi đó chính là đẳng cấp mà Salah đã thể hiện.”
Steven Gerrard cho rằng Liverpool cần một ngôi sao chạy cánh hàng đầu để thay thế Salah |
Một trong những cái tên được liên hệ với Liverpool là Michael Olise của Bayern Munich. Cựu tiền vệ Owen Hargreaves cho rằng Olise là mẫu cầu thủ phù hợp với tiêu chí mà Liverpool đang tìm kiếm: “Nếu là Liverpool, bạn phải sẵn sàng cho những thương vụ lớn. Theo tôi, Olise là cầu thủ đã được kiểm chứng đẳng cấp. Nếu không thử, bạn sẽ không có cơ hội. Nếu Olise chơi ở cánh phải cho Liverpool, đó chắc chắn là một bản hợp đồng tạo tiếng vang.”
Về phần Salah, ngôi sao người Ai Cập đã bày tỏ tình cảm sâu sắc dành cho đội bóng và người hâm mộ trong video chia tay. Anh bộc bạch: “Thật không may, ngày này cuối cùng cũng đến. Đây là phần đầu trong lời chia tay của tôi. Tôi sẽ rời Liverpool vào cuối mùa giải. Tôi chưa bao giờ nghĩ CLB, thành phố và con người nơi đây lại trở thành một phần quan trọng trong cuộc sống của mình đến vậy. Liverpool không chỉ là một đội bóng, đó là niềm đam mê, là lịch sử và là tinh thần đặc biệt mà khó có thể diễn tả bằng lời.”
Đồng thời, Salah cũng gửi lời tri ân tới các đồng đội và CĐV: “Tôi muốn cảm ơn tất cả những ai đã đồng hành cùng tôi trong suốt thời gian qua, đặc biệt là các đồng đội ở cả quá khứ lẫn hiện tại. Với người hâm mộ, không có ngôn từ nào có thể diễn tả được hết. Các bạn đã ở bên tôi trong những khoảnh khắc đẹp nhất sự nghiệp cũng như những thời điểm khó khăn nhất. Rời đi chưa bao giờ là điều dễ dàng. Các bạn đã mang đến cho tôi quãng thời gian tuyệt vời nhất cuộc đời. Tôi sẽ luôn là một phần của CLB. Nơi đây mãi là ngôi nhà của tôi và gia đình tôi. Cảm ơn vì tất cả. Nhờ các bạn, tôi sẽ không bao giờ bước đi một mình.”