Sir Alex chỉ ra 3 cái tên giúp Man United có thể rút ngắn cơn khát vô địch
Chia sẻ trong một cuộc phỏng vấn chuyên sâu với Press Box PR, cựu HLV vĩ đại nhất lịch sử sân Old Trafford nhắc đến HLV Ruben Amorim cùng dàn cầu thủ hiện tại, trong đó ông đặc biệt đánh giá cao ba cái tên: thủ môn Senne Lammens, tiền đạo Bryan Mbeumo và Matheus Cunha.
Sir Alex nói: “Amorim là người có cá tính tốt. Điều đó không hề dễ dàng. Tôi nhớ lại thời điểm tôi mới đến MU, khi Liverpool đang ở đỉnh cao với 4 chức vô địch Cúp C1 châu Âu, nhưng rồi họ phải chờ 31 năm mới vô địch quốc nội trở lại. Chúng tôi bây giờ ở tình cảnh tương tự. Có thể là 10 năm, có thể là 11 năm, đó là một chu kỳ. Mọi thứ phải được tính toán kỹ lưỡng và công tác tuyển mộ phải tốt hơn trước đây.”
Sau khi được bổ nhiệm thay Erik ten Hag vào tháng 11 năm ngoái, Amorim cần thời gian để tạo dấu ấn. Tuy nhiên, ở kỳ chuyển nhượng hè vừa qua, MU đã mạnh tay chi tiêu, mang về nhiều tân binh đáng chú ý, trong đó có Lammens, Mbeumo, Cunha và tiền đạo Benjamin Sesko.
![]() |
Sir Alex khen ngợi thủ môn Lammens |
Sir Alex nhận xét thêm: “Việc chiêu mộ thủ môn Lammens đã tạo ra khác biệt. Cậu ấy mới 23 tuổi, nhanh nhẹn, thể hình tốt, chơi chân và bắt bóng đều ổn. MU luôn cần những cầu thủ có khả năng truyền cảm hứng. Còn Mbeumo và Cunha, họ cho thấy mình có thể đóng góp lớn vào quá trình phục hồi phong độ của đội bóng.”
Sir Alex Ferguson là HLV cuối cùng đưa MU lên ngôi tại Premier League, với tổng cộng 13 chức vô địch trong giai đoạn hoàng kim thập niên 1990–2000. Kể từ khi ông nghỉ hưu năm 2013, “Quỷ đỏ” trải qua nhiều thăng trầm. Mùa này, không dự cúp châu Âu, MU đang đứng thứ 6 sau 16 vòng đấu, dù từng gây sốc khi bị đội hạng Tư Grimsby Town loại khỏi Cúp Liên đoàn Anh hồi tháng 8.
Trên đường Pitch

Manchester United
