NHM Malaysia “gai mắt” với màn trình diễn của Romel Morales
Tối 9/10 trên sân Quốc gia Lào, Malaysia nhập cuộc chủ động, cầm bóng hơn 70% và tạo ra hàng loạt cơ hội ngon ăn. Tuy nhiên, mọi nỗ lực tấn công của “Hổ Malay” liên tục bị dội gáo nước lạnh bởi sự vô duyên của Romel Morales, chân sút gốc Colombia đang khoác áo Johor Darul Ta’zim.
Trong suốt 60 phút, Morales là người dứt điểm nhiều nhất với 8 pha thử sức nhưng không một lần ghi bàn. Anh sút ra ngoài 4 lần, bị chặn 2 lần và 2 lần còn lại đi thẳng vào tay thủ môn Soukthavy Soundala.
Tiếp đó, pha đánh đầu ở phút 39 bị cản phá ngay trên vạch vôi trở thành hình ảnh tiêu biểu cho ngày thi đấu đáng quên của cầu thủ này. HLV Peter Cklamovski chỉ biết lắc đầu thất vọng ngoài đường biên.
![]() |
Romel Morales là cầu thủ nhập tịch duy nhất trong đội hình xuất phát ĐT Malaysia trước Lào |
Ngay sau trận đấu, đã có rất nhiều bình luận của NHM Malaysia tỏ ra thất vọng với màn trình diễn của Morales. Ngược lại, tiền đạo Arif Aiman lại trở thành điểm sáng khi khai thông thế bế tắc ở phút 53 bằng cú sút hiểm hóc.
Phút 68, đội trưởng Dion Cools nâng tỷ số lên 2-0 sau một tình huống bóng bật ra từ cú dứt điểm hỏng của chính Morales. Đến phút bù giờ thứ 8, Faisal Halim khép lại trận đấu với bàn ấn định 3-0, giúp Malaysia giữ vững ngôi đầu bảng F với 9 điểm tuyệt đối.
Tuy nhiên, chiến thắng này không thể xoa dịu nỗi lo của người hâm mộ. Trong bối cảnh bảy cầu thủ nhập tịch trụ cột bị FIFA cấm thi đấu 12 tháng, các phương án thay thế như Morales hay Paulo Josue chưa thể đáp ứng kỳ vọng. Giới chuyên môn nhận định, Malaysia cần nhanh chóng cải thiện khả năng tận dụng cơ hội nếu không muốn gặp khó trước các đối thủ mạnh hơn.