Thứ Bảy, 22/11/2025
Zalo

Sadio Mane gạt đi tin đồn về rạn nứt với Salah

Thứ Bảy 22/11/2025 10:10(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News
Khi xuất hiện trên chương trình Rio Ferdinand Presents, Mané gạt đi mọi lời đồn về chuyện rạn nứt kéo dài. Anh nói rằng chuyện đó được giải quyết rất nhanh và thậm chí còn khiến mối quan hệ giữa hai người bền chặt hơn.
Sadio Mane gạt đi tin đồn về rạn nứt với Salah 1
 

Mané chia sẻ:

“Cậu ấy giỏi. Rất giỏi. Mọi người hay bảo là giữa tụi tôi có cạnh tranh.”

“Nhưng tôi thấy chuyện đó… không xấu. Tôi không nghĩ nó là điều tiêu cực.”

“Tôi là kiểu người trầm, nhưng tôi hoà đồng với tất cả trong đội. Tôi vốn vậy.”

“Mo cũng là người rất dễ chịu. Cậu ấy tử tế lắm. Trên sân thì bạn thấy rồi, có lúc cậu ấy chuyền cho tôi, có lúc không. Có lúc chuyền, có lúc không.”

“Nhưng mà, bạn biết đó, chỉ có mỗi Bobby là luôn chịu san sẻ bóng. Đôi khi mọi chuyện nó vậy… Và tôi vẫn nhớ một trận mà tôi tức điên thật sự vì cậu ấy không chuyền cho tôi. Đáng lẽ phải chuyền.”

“Tôi giận lắm sau trận đó. Sang hôm sau, Mo đến tìm tôi. Cậu ấy muốn nói chuyện, nhưng không biết bắt đầu thế nào, nói ra sao. Cậu ấy cứ nghĩ tôi vẫn còn tức, vì hôm đó hai đứa đâu có gặp nhau, ai về nhà nấy.”

“Hôm sau cậu ấy đến. Cậu ấy bảo: ‘Mình nói chuyện được không?’ Tôi nói: ‘Được chứ, không vấn đề gì.’”

“Rồi cậu ấy nói: ‘Cậu nghĩ là tôi không muốn chuyền cho cậu à? Tôi đâu có ghi bàn. Bobby ghi. Nhưng lúc tôi nhận bóng, tôi không hề nghĩ đến chuyện chuyền hay nhìn thấy cậu. Tôi chỉ vừa nhận bóng thôi.’”

“‘Tôi muốn sút. Nhưng tôi không có gì chống lại cậu cả. Thật lòng, nếu tôi thấy cậu ở vị trí rõ ràng hơn, tôi đã chuyền.’”

Mane Salah
 

“Tôi đáp: ‘Không sao. Qua rồi. Tôi chỉ bực vì tôi nghĩ với trình độ của cậu, cậu hoàn toàn có thể chuyền sớm hơn.’”

“Từ ngày đó, tôi nghĩ tụi tôi còn thân hơn trước. Thỉnh thoảng vẫn có tình huống tương tự, nhưng tụi tôi hiểu nhau hơn… Vì làm tiền đạo, nhất là Mo, khi thấy bóng trước mặt, cậu ấy chỉ nhìn khung thành thôi.”

“Cậu ấy không nhìn ai khác. Nên với tôi, chuyện đó không phải cá nhân gì cả. Cậu ấy chỉ muốn ghi bàn, ghi bàn và ghi bàn.”

“Rồi tôi nói với Mo: ‘Tôi biết cậu muốn làm vua phá lưới. Tôi có thể giúp cậu nhiều. Tôi ở đây để giúp vì tôi không bị ám ảnh chuyện đó. Tôi sẵn sàng hỗ trợ cậu.’

Có thể bạn quan tâm

Xem thêm
top-arrow
X