![]() |
Phóng viên: Ông từng nói với BBC rằng cần làm việc về một số điều cho trận đấu tiếp theo. Trong hôm nay, ông thấy điều gì, điều gì khiến ông không hài lòng?
Rúben Amorim:
“Nếu nhìn vào các bàn thua, chúng ta hoàn toàn có thể tránh được những kiểu bàn như vậy. Ở pha bóng của [Jeremy] Doku, chúng ta có gần như toàn đội đứng phía sau bóng và lẽ ra có thể áp sát quyết liệt hơn.
Bàn thua thứ hai xảy ra đúng lúc chúng ta đang gây sức ép lên City, vậy mà lại để thủng lưới từ một quả ném biên. Khi muốn giành lại bóng, thay vì che chắn khoảng trống trước rồi mới lao vào tranh chấp, chúng ta lại để hai cầu thủ City đối đầu một chọi một. Cách tiếp cận trong tình huống đó là điều có thể tránh được, và khi làm tốt, chúng ta đã có thể bảo vệ khung thành.
Còn bàn thứ ba, [Erling] Haaland có quá nhiều khoảng trống. Các cầu thủ của chúng ta lúng túng, dẫn đến việc cậu ấy được thoải mái xử lý và dứt điểm.
Vậy nên, khi nhìn vào những khoảnh khắc ấy, tôi cảm thấy chúng ta hoàn toàn có thể tránh được các bàn thua. Đó chính là chìa khóa của trận đấu: tận dụng những khoảnh khắc. Họ đã làm tốt hơn chúng ta trong những tình huống chuyển trạng thái và vì thế họ chiến thắng.”
Phóng viên: Rõ ràng từ khi ông đến, mới chỉ có tám chiến thắng ở Premier League. Có lúc nào ông sẽ phải chấp nhận rằng cách ông xây dựng đội hình là không hiệu quả? Không tạo ra đủ chiến thắng, khiến người ta dễ chơi với MU?
Rúben Amorim:
“Đó không phải là thành tích mà Manchester United nên có. Có rất nhiều chuyện đã xảy ra trong những tháng qua mà các anh không hề biết, nhưng tôi chấp nhận điều đó. Tuy nhiên, tôi sẽ không thay đổi. Khi nào tôi muốn thay đổi triết lý của mình, tôi sẽ tự thay đổi. Còn nếu không, các anh phải thay đổi con người. Thế nên, sau mỗi trận thua, chúng ta sẽ lại nói về chuyện đó. ‘Tôi không tin vào hệ thống này’ hay bất cứ điều gì khác. Tôi sẽ chơi theo cách của mình và sẽ tiếp tục như thế cho đến khi tôi muốn thay đổi.”
Phóng viên: Ông từng nói vào thứ Sáu rằng đội đã tốt hơn mùa trước. Ông có hiểu tại sao người hâm mộ không thể thấy điều đó, sau kết quả như hôm nay?
Rúben Amorim:
“Điều đó là bình thường khi nhìn vào kết quả và một lần nữa, tôi chấp nhận điều đó. Tôi không nhìn nhận mọi thứ theo cách đó. Tôi thấy chúng tôi đang làm tốt hơn, nhưng kết quả lại không phản ánh được điều đó. Tôi nhớ năm ngoái, khi còn ở CLB cũ [Sporting], chúng tôi đã gặp City. Chúng tôi thắng 4-1 ở Champions League. Trận đó cơ hội cũng không nhiều, cách chúng tôi kiểm soát trận đấu so với hôm nay cũng không khác biệt. Nhưng ở những khoảnh khắc quyết định, chúng tôi không hay hơn City. Thế nên tôi hiểu điều này, nó rất khó khăn và thành tích đã nói lên tất cả, nên tôi hiểu.”
Phóng viên: Ông muốn gửi thông điệp gì tới những CĐV đang mất niềm tin vào mình?
Rúben Amorim:
“Thông điệp của tôi là tôi sẽ cống hiến tất cả. Tôi sẽ làm mọi thứ, luôn nghĩ về điều tốt nhất cho câu lạc bộ. Thông điệp này chưa bao giờ thay đổi. Còn những phần quyết định khác, đó không thuộc về tôi. Thế nên, khi tôi vẫn còn ở đây, tôi sẽ làm hết sức mình. Tôi thực sự muốn giành chiến thắng, nên tôi còn đau khổ hơn cả họ.”
![]() |
Phóng viên: Tôi biết ông đang tìm kiếm giải pháp và cặp tiền vệ số 6 phù hợp, tức là hai cầu thủ đá thấp nhất hàng tiền vệ. Nhưng ông lại để Bruno [Fernandes] chơi ở vị trí đó, trong khi cậu ấy từ lâu đã là cầu thủ hay nhất, ổn định nhất của Manchester United. Ông đang lấy cầu thủ xuất sắc nhất của mình ra khỏi vị trí sở trường, và điều đó khiến cậu ấy bị hạn chế đi rất nhiều. Như vậy chẳng phải là chỉ khiến vấn đề thêm rối rắm và phức tạp hơn sao?
Rúben Amorim:
“Các anh, tôi hiểu bóng đá là như thế và kết quả sẽ quyết định toàn bộ câu chuyện. Gặp Arsenal, các anh nghĩ chúng tôi chơi tốt không? Các anh nghĩ chúng tôi là đội hay hơn không? Các anh thấy [Martin] Ødegaard, Declan Rice và tôi nghĩ cả [Martin] Zubimendi nữa, ba tiền vệ đẳng cấp hàng đầu. Chúng tôi đá với hai người thôi. Một là Casemiro, người kia là Bruno. Đôi khi đó là sự vận hành của đội. Đôi khi là cơ hội đến và chúng tôi tận dụng để ghi bàn. Tôi nhìn trận đấu theo cách đó và tôi biết điều này thực sự khó để mọi người chấp nhận.
Người hâm mộ không muốn nghe tôi nói những điều này và tôi biết họ sẽ chẳng nghe gì cả, họ sẽ chỉ thất vọng và tức giận. Với chuyện đó, tôi không thể làm gì khác. Tôi chỉ cố gắng nhìn nhận một cách lý trí và không tự dối mình. Thế nên tôi nhìn vào thành tích, tôi hiểu nỗi thất vọng của mọi người và tôi cũng hiểu bất kỳ quyết định nào được đưa ra sau đó. Còn câu chuyện về hai tiền vệ, cặp đôi, về Kobbie Mainoo, tôi hiểu hết những lời bàn tán đó. Nhưng rồi khi tôi nhìn vào một số trận, chúng tôi vẫn đá với hai người và tình hình vẫn y như vậy thôi.”
Phóng viên: Nhưng với Bruno, có phải vì ông không có những tiền vệ số 6 như mong muốn nên ông phải dùng cậu ấy?
Rúben Amorim:
“Hôm nay, khi hình dung về trận đấu, tại sao không dùng Amad, Bryan [Mbeumo] và [Benjamin] Sesko với Bruno chơi phía sau họ. Khi có bóng, Bruno sẽ là người đầu tiên nhận bóng và phía trên có thật nhiều tốc độ. Tôi đang cố gắng thử những cách khác nhau, cố gắng tưởng tượng trận đấu sẽ diễn ra thế nào và khi bạn không thắng, không hiệu quả, bạn sẽ nhận mọi chỉ trích. Nhưng chuyện là vậy thôi.