![]() |
“Tôi không lo lắng về tương lai và cũng không ai ở đây ngây thơ đến mức không hiểu tình hình,” Amorim nói. “Chúng tôi biết rằng phải có kết quả để tiếp tục dự án này. Tới một lúc nào đó, mọi thứ sẽ vượt quá khả năng kiểm soát, bởi đây là một CLB rất lớn, có nhiều nhà tài trợ và hai ông chủ. Giữ được sự cân bằng là điều cực kỳ khó.”
“Điều tôi muốn là dù thắng hay thua, đội bóng vẫn phải chơi theo cùng một cách, nhưng hiện tại chúng tôi chưa làm được. Những điều cơ bản nhất trong bóng đá, ai cũng có thể làm được vậy mà chúng tôi lại không.
"Vì thế, vấn đề lớn nhất là cầu thủ tin vào các anh, khi các anh nói rằng hệ thống là nguyên nhân khiến đội chơi kém. Tôi phát điên vì điều đó, bởi tôi nhìn thấy mọi thứ. Tôi có thể chỉ ra cách đội bóng chơi trong nhiều hệ thống khác nhau. Chúng tôi cần thi đấu với cùng tinh thần, cùng năng lượng, cùng sự tập trung. Nếu làm được vậy, hệ thống chẳng còn quan trọng nữa.”
“Điều này thực sự quan trọng, vì trên thế giới này không ai có thể đọc hết, nghe hết mọi thứ từ những người tự cho rằng mình hiểu bóng đá mà không bị ảnh hưởng. Tôi biết mình xem các trận đấu của đội nhiều hơn tất cả họ cộng lại, bởi họ phải xem mọi trận đấu ở Premier League để đưa ra ý kiến.
"Còn tôi thì khác hẳn, vì tôi xem các trận đấu, tôi xem các buổi tập, tôi hiểu cầu thủ của mình, tôi hiểu mình đang làm gì. Tôi làm việc theo cách này vì nếu cứ nghe hết mọi thứ bên ngoài, không thể nào tồn tại ở CLB này được.”
Amorim cũng khẳng định chưa có cầu thủ nào đề nghị thay đổi.
“Mọi người ạ, tôi là HLV của một CLB lớn. Và truyền thông sẽ quyết định tôi làm gì ư? Không thể. Không thể duy trì được như thế.
"Hằng ngày tôi vẫn nói chuyện với cầu thủ, giải thích từng điểm một về những gì đang diễn ra trong đội. Không phải lúc nào cũng là 3-4-3. Chúng tôi phải nhìn mọi khía cạnh của trận đấu. Đội này đã chơi ở nhiều hệ thống khác nhau suốt nhiều năm, và các anh từng nói chúng tôi thiếu bản sắc, thiếu ý tưởng, vân vân.
"Vậy nên vấn đề không phải là hệ thống, mà là những chi tiết nhỏ trong cách chúng tôi chơi bóng. Tôi hiểu mọi người nghĩ gì, rằng nếu đổi sang hệ thống khác thì đội sẽ ra sao. Tôi không biết. Có thể đội sẽ thắng nhiều hơn. Nhưng nếu chúng tôi không thay đổi những điều căn bản, thì kể cả có chuyển sang 4-3-3 hay 4-4-2 cũng không thể giành danh hiệu. Đó là điều tôi nói với cầu thủ. Không phải để thuyết phục các anh, tôi không muốn thay đổi suy nghĩ của các anh. Nhưng tôi đảm bảo các cầu thủ đang nghe các anh, nghe hết những ý kiến ấy và chúng len vào đầu họ bởi chúng tôi đang không thắng trận. Và họ phải tin tôi, vì tôi là người xem Manchester United nhiều hơn tất cả các anh cộng lại.”
Amorim nhắc đến tin đồn cho rằng vợ ông, Maria đã đặt câu hỏi liệu có đáng để chịu đựng mọi chỉ trích hay không. Ông đáp lại gay gắt:
“Vợ tôi nói chuyện với báo chí à? Thật là chuyện nhảm nhí. Không ai trong gia đình tôi bàn về những điều đó cả. Chúng tôi yêu cuộc sống ở Anh. Các anh không thể tưởng tượng nổi thế nào mới gọi là bị chỉ trích, bởi so với đất nước tôi, nơi người ta thô bạo hơn nhiều mỗi khi đội thua, thì ở đây mọi người còn quá lịch sự. Gia đình tôi rất hạnh phúc. Chỉ có tôi là đang vật lộn, vì tôi ghét thất bại và ghét cảm giác thua cuộc.”
Amorim cũng nói rõ hơn về phát biểu “không sợ bị sa thải” sau trận thua 1-3 trước Brentford:
“Được ở đây là một giấc mơ. Tôi muốn tiếp tục công việc này và chiến đấu vì nó. Người ta chỉ sợ mất việc khi họ phải lo trả hóa đơn. Tôi không có cảm giác đó. Nhưng khi đội không thắng, tôi đau đớn vì điều đó. Nỗi đau của tôi không phải vì sợ mất việc, mà vì cảm giác thất bại. Khi trận đấu kết thúc, nếu các anh để ý, tôi chẳng quan tâm đến ghế HLV. Điều làm tôi đau nhất chính là việc không thắng được, là cảm giác thất bại.”
Khi được hỏi về việc The Athletic tiết lộ Manchester United đang xem xét tổ chức các trận giao hữu giữa tuần, bao gồm khả năng sang Saudi Arabia, Amorim cho rằng đó là điều cần thiết:
“Chúng tôi phải làm thôi. Chúng tôi biết trước rồi, vì khi không có suất dự cúp châu Âu thì đội phải bù đắp bằng cách khác. CLB có người hâm mộ, có ngân sách và chúng tôi cần cân bằng nhiều thứ. Chúng tôi sẽ làm điều đó, muốn gặp gỡ những người hâm mộ khắp thế giới, nên toàn đội đang cùng nhau chuẩn bị cho kế hoạch này.”
Khi được hỏi việc đó có mâu thuẫn với tuyên bố trước đây rằng ông thích có nhiều thời gian hơn ở Carrington để làm việc với cầu thủ không, Amorim chỉ đáp ngắn gọn:
“Nhưng chúng tôi phải làm. Chỉ vậy thôi. Chúng tôi sẽ phải xoay sở để tìm ra thời gian cho nó.”
(Theo Laurie Whitwell - The Athletic)

Tân binh đắt giá Benjamin Sesko khởi đầu có phần chậm chạp tại Manchester United và hứng chịu không ít sự hoài nghi. Tuy vậy, chân sút 22 tuổi này đang mang đến những làn gió đổi thay trong thời gian gần đây.

HLV Ruben Amorim tin rằng Man United của ông đang dần “trưởng thành” sau màn trình diễn chững chạc trong chiến thắng 2-0 trước Sunderland.