Ronaldo gây sốt với siêu phẩm ngả bàn đèn
Đáng nói, đây đã là trận thắng thứ chín liên tiếp của Al-Nassr kể từ đầu mùa, một chuỗi phong độ hoàn hảo. Đội chủ nhà mở tỷ số ở phút 39 nhờ công Joao Felix. Chỉ ba phút sau, Wesley nâng tỷ số lên 2-0, giúp Al-Nassr bước vào giờ nghỉ với lợi thế lớn. Ngay đầu hiệp hai, Al-Khaleej rút ngắn cách biệt khi Murad Al-Hawsawi ghi bàn ở phút 47.
Tuy nhiên, thế trận không thay đổi nhiều và Al-Nassr sớm tái lập khoảng cách an toàn. Phút 77, Sadio Mane. Dẫu vậy, Ronaldo mới là người khép lại buổi tối thăng hoa của đội bóng. Ở phút 90+6, chân sút người Bồ Đào Nha ghi một siêu phẩm khiến cả sân Al-Awwal Park bùng nổ.
Ronaldo lập siêu phẩm ngả bàn đèn ở tuổi 40 |
Từ quả tạt chuẩn xác của Nawaf Boushal bên cánh phải, Ronaldo bật cao hơn tất cả và tung cú ngả bàn đèn đầy uy lực. Pha bóng gợi nhớ đến tuyệt phẩm mà anh từng thực hiện trong màu áo Real Madrid vào lưới Juventus ở tứ kết Champions League 2018.
Điều khiến người hâm mộ ngỡ ngàng là bởi Ronaldo đã 40 tuổi. Ngay sau trận đấu, mạng xã hội bùng nổ với những phản ứng đầy kinh ngạc. Một người viết: “Trời ơi, anh ấy 40 tuổi rồi đấy!”. Người khác bình luận: “Kệ đi, tôi là Cristiano Ronaldo”. Một tài khoản khác thốt lên: “Làm được điều này ở tuổi 40, thật không tin nổi”.
Thậm chí có fan nhắc: “Anh ấy sẽ 41 tuổi trong 3 tháng nữa…”. Nhiều ý kiến đồng loạt khẳng định: “Chỉ Ronaldo mới có thể tung cú ngả bàn đèn ở tuổi 40”. Chiến thắng giúp Al-Nassr tiếp tục giữ vững ngôi đầu bảng, tạo khoảng cách bốn điểm so với đội xếp thứ hai Al-Hilal, đối thủ cũng đang bất bại với bảy chiến thắng sau chín trận.