Ronaldo được gợi ý tái hợp đội bóng cũ
Tiền đạo 41 tuổi đã đình công vào thứ Hai và tiếp tục bị loại khỏi danh sách đăng ký thi đấu của HLV Jorge Jesus lần thứ hai liên tiếp, giữa lúc nảy sinh mâu thuẫn với Quỹ Đầu tư Công Saudi Arabia (PIF), đơn vị sở hữu phần lớn Al-Nassr.
Chủ nhân 5 Quả bóng Vàng được cho là rất tức giận trước mức độ chi tiêu của đội bóng mình so với các CLB khác cũng thuộc PIF như Al-Ittihad, Al-Hilal và Al-Ahli, đặc biệt sau một kỳ chuyển nhượng tháng Giêng khá im ắng.
Việc Karim Benzema cập bến Al-Hilal được hiểu là yếu tố khiến Ronaldo càng thêm không hài lòng. Đó là lý do ngôi sao người Bồ Đào Nha bị cho là đã từ chối thi đấu trước Al-Ittihad và không góp mặt trong chiến thắng 1-0 trước Al-Riyadh hôm thứ Hai.
Trong trận Al-Nassr giành chiến thắng 2-0 khi vắng Ronaldo, với Sadio Mane là người ghi bàn. Theo The i Paper, các lãnh đạo bóng đá Saudi sẵn sàng để Ronaldo ra đi nếu đội trưởng tuyển Bồ Đào Nha quyết định chia tay vào mùa hè.
Cristiano Ronaldo có thể tái hợp đội bóng cũ Sporting Lisbon |
Dù hợp đồng của anh với Al-Nassr còn thời hạn đến tháng 6/2027, các đội bóng quan tâm sẽ được đưa ra điều khoản giải phóng với mức phí “mềm” khoảng 43 triệu bảng vào cuối mùa giải. Nguồn tin trên cũng cho biết Manchester United không quan tâm tới việc đưa huyền thoại CLB trở lại Old Trafford lần thứ ba.
Tuy nhiên, khả năng Ronaldo quay về một trong những đội bóng cũ khác vẫn được đánh giá là khả thi. Sporting Lisbon, nơi khởi đầu sự nghiệp lẫy lừng kéo dài 24 năm của Ronaldo có thể đón lại cựu học viên học viện nếu họ huy động được khoản tài chính nói trên.
Dẫu vậy, đội bóng Bồ Đào Nha cũng phải cân nhắc mức lương khổng lồ của cựu sao Juventus, hiện được cho là lên tới 488.000 bảng mỗi ngày. Ronaldo gắn bó 5 năm với học viện Sporting và ra mắt đội một năm 2002, ghi 5 bàn và có 6 kiến tạo sau 31 trận, trước khi được Sir Alex Ferguson đưa về Manchester United một năm sau đó.
Huyền thoại Real Madrid cũng từng được liên hệ với MLS và giải VĐQG Qatar. Dù rất muốn giữ Ronaldo, các lãnh đạo Saudi gần đây đã hướng sự chú ý sang những ngôi sao khác có thể lấp đầy khoảng trống, như đội trưởng MU Bruno Fernandes và đặc biệt là siêu sao Liverpool Mohamed Salah.