Tiếc nuối của Rodri
Năm ngoái, Rodri dính chấn thương rất nặng và phải ngồi ngoài gần một năm. Niềm an ủi hiếm hoi với tiền vệ này là phần thưởng Quả bóng vàng được trao sau đó không lâu.
Nhưng với Rodri, giải thưởng trên chẳng thể xoa dịu nỗi buồn của chấn thương mà tiền vệ này gặp phải. Theo đó, Rodri nói: “Chấn thương tác động lên tâm lý của tôi còn ghê gớm hơn cả việc giành Quả bóng vàng. Thực chất, giải thưởng trên giống với một làn gió tươi mát thổi vào thời điểm tôi đang trải qua giai đoạn khó khăn. Tôi không nói là nó không mang ý nghĩa gì. Trái lại, tôi hạnh phúc khi được công nhận.
![]() |
Rodri đang trong quá trình hồi phục chấn thương |
Nhưng rồi chừng ấy sự công nhận chẳng giúp gì cho tôi (trong quá trình hồi phục). Bởi tôi muốn trở thành Rodri của trước đó. Hơn tất cả, khi trải qua quá trình này về mặt tinh thần, tôi muốn trở lại phong độ của mình, muốn được tận hưởng bóng đá một lần nữa. Đó là mục tiêu duy nhất của tôi.
Cho đến lúc này, tôi đã chơi hai trận từ đầu mùa giải cho Man City, với một trong hai trận tôi đá chính cả trận. Tôi sẽ cố gắng hết sức để lấy lại phong độ”.
Hiện Rodri đang lên hội quân cùng ĐT Tây Ban Nha. Ở trận đấu mới đây, tiền vệ này vào sân từ ghế dự bị ở phút 60 trước Bulgaria. Rodri cũng hiểu rằng lúc này, bản thân sẽ phải cạnh tranh với Martin Zubimendi ở ĐTQG.
Rodri đã có những lời ngợi khen cho tân binh của Arsenal: “Zubimendi là một cầu thủ tuyệt vời với kỷ luật và tinh thần thép. Đó là những yếu tố có thể giúp cậu ấy trở thành một trong những cầu thủ xuất sắc nhất.
Tôi đã nói chuyện với cậu ấy hôm nọ và nói rằng đã đến lúc cậu ấy bước ra và tôi sẽ trao lại chìa khóa dẫn dắt đội bóng cho Martin. Cậu ấy đã đạt đến một đẳng cấp đáng kinh ngạc và tôi rất vui khi thấy đội bóng cũng đạt được đẳng cấp đó.
Tôi rất vui khi được trở lại đây. Tôi đã được nạp lại năng lượng và rất phấn khích, về mặt thể chất, tôi cảm thấy rất tốt. Giờ là lúc để bắt nhịp lại với mọi thứ”.